Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
binhtri nói:Máu thì chơi luôn bác, em nghỉ chẳng mệt đâu mà còn sung nữa. Hồi 2006 em lấy vợ thì 2 vợ chồng cũng lái xe ra tới Huế luôn đó bác, cũng 9 ngày như vậy
Đi vậy chắc "dập mật" quá bácdonkey nói:Tình hình là tháng 6 này em cưới vợ, hai vợ chồng định xin nghỉ 9 ngày đi honey moon, em định làm một chuyến từ Di Linh đi Đà Nẵng theo lộ trình thế này, các bác xem giúp có ổn ko, và nhờ các bác tư vấn thêm khoảng cách, đoạn đường tốt xấu và xxx cần lưu ý nhé, em thì hay lái cung đường Di Linh-Đà Lạt-Nha Trang, còn miền trung thì tết rồi mới làm một chuyến ra Bình Định thôi chứ chưa lái xe ra tới Quảng các bác ạ.
Hành trình dự kiến của em thế này:
Ngày 1: Di Linh-Nha Trang (220km- đi đường Đà Lạt - Nha Trang)
Ngày 2: Chơi ở Nha Trang
Ngày 3: Trưa trả phòng, từ Nha Trang - Quy Nhơn (220km)
Ngày 4: Sáng dậy sớm từ Quy Nhơn - Đà Nẵng (303km)
Ngày 5: Đà Nẵng - Huế - Về Hội An ngủ (em được free phòng ở Ancent House Hội An 2 đêm ^^)
Ngày 6: Chơi ở Hội An và Đà Nẵng.
Ngày 7: Hội An - Phú Yên (373km)
Ngày 8: Phú Yên - Đà Lạt (256km)
Ngày 9: Đà Lạt - Di Linh, sau đó đi xe đò xuống lại SG
Các bác có kinh nghiệm góp ý giúp em nhé, em cám ơn các bác nhiều![]()
Phu6788 nói:"Mệt"