Lịch đi tốt phạm vi 300 km chạy ql1 khoảng 7 tiếng bác cứ nghỉ từ chiều tối đên 10 h sáng ngày hôm sau khởi hành tốt hơn ,ko cần dậy sớm để chạy đâu dành sức cho việc khác,ngoại trừ điểm đà nẵng.huế .hội an là phải đi sớm để có thời gian tham quan, sẽ hay hơn bác chủ chạy thẳng qui nhơn .huế ở lại huế ban đêm đi nghe nhạc trên sông hương sẽ hay hơn sáng mai tham quan xong trưa về lại hội an,còn đà nẵng lúc bác ở hội an 2 ngày có thể chạy lên đà nẵng bất cứ lúc nào
Em lại nghe bà con nói Huế ban đêm buồn, ko có gì chơi, ở Hội An vui hơn, nên chỉ định ra Huế buổi sáng tham quan nội thành thôi, để em xem lại
tini nói:Lịch đi tốt phạm vi 300 km chạy ql1 khoảng 7 tiếng bác cứ nghỉ từ chiều tối đên 10 h sáng ngày hôm sau khởi hành tốt hơn ,ko cần dậy sớm để chạy đâu dành sức cho việc khác,ngoại trừ điểm đà nẵng.huế .hội an là phải đi sớm để có thời gian tham quan, sẽ hay hơn bác chủ chạy thẳng qui nhơn .huế ở lại huế ban đêm đi nghe nhạc trên sông hương sẽ hay hơn sáng mai tham quan xong trưa về lại hội an,còn đà nẵng lúc bác ở hội an 2 ngày có thể chạy lên đà nẵng bất cứ lúc nào
Hic, tính em vốn thích bay nhảy đi đây đi đó cho biết, bị bó buộc vậy buồn lắm bác ơi
Co Què nói:Bác nên thuê 1 cái bungalow ở biển hoặc đảo rồi ra đó ở 9 ngày cho yên tỉnh. Bác đi như vậy đuối lắm, chả làm ăn được gì....kaka!
Ban đêm bác dẫn bà cả đi dạo bờ sông hương ,nghe nhạc lên cầu tràng tiền ngắm cảnh hay hơn ,hội an ngay phố cổ chỉ đẹp vào ban đêm nhất là những ngày họ cúp điện sử dụng đèn lồng,lúc nghe hô bài chòi bác nên mua 2,3 vé anh chủ trò sẽ hay ưu tiên cho bác trúng thưởng cái lồng đèn
Honeymoon không nên đi như vậy bác ơi, để dành sức làm "chuyện" khác. Theo em thì bác ra nha trang tận hưởng thiên nhiên và con người thì tốt hơn.