Hạng D
4/3/13
1.093
3.834
113
HCM
Em thấy thời gian lái xe của bác còn nhiều hơn thời gian nghỉ ngơi, thế thì làm sao mà Honey moon được.
 
Hạng C
18/1/11
618
10
18
Bác cứ sướng theo cách của Bác. Không cần hỏi ý kiến làm gì rồi phân tâm khó quyết. Không khéo lại rơi vào cảnh "đẽo cày giữa đường".
 
Hạng D
29/5/12
1.201
27
48
13
1 hoặc 2 điểm dừng là tốt nhất. Chạy suốt như lịch còn gì là tuần trăng mật
 
Hạng B1
10/5/11
63
25
18
hic, em có chơi ở Nha Trang 2 ngày và Hội An-Đà Nẵng 2 ngày, vì em chưa tham quan Nội Thành Huế bao giờ nên ráng ra đó 1 buổi
 
Hạng D
14/9/05
2.651
137
63
MORRISON EXPRESS VN
Phu6788 nói:
He...he... lúc đó bác đi bằng premacy, ngã băng ghế sau ra là thàng giường luôn phải không bác Trị?
binhtri nói:
Máu thì chơi luôn bác, em nghỉ chẳng mệt đâu mà còn sung nữa. Hồi 2006 em lấy vợ thì 2 vợ chồng cũng lái xe ra tới Huế luôn đó bác, cũng 9 ngày như vậy
Chỉ có em lái thôi bác ạ, tối đến giường KS đã hơn:D Hồi đó chạy sướng, chả phải lo tốc độ tốc điếc như bi giờ mặc dù mình tuân thủ Luật, cứ 7-80 là quất
 
Hạng D
15/6/11
4.632
824
113
42
Đi ít ít còn sức mà trăng mật nữa bác chủ ơi. Hồi em lấy vợ là phi thẳng xuống Nha Trang ra đảo ở 5 ngày hưởng thụ. Trên đường đi ở Cà Ná còn đụng con bò nữa, móp cái nắp capo luôn...
 
Hạng F
29/11/11
6.435
8.307
113
donkey nói:
hic, em có chơi ở Nha Trang 2 ngày và Hội An-Đà Nẵng 2 ngày, vì em chưa tham quan Nội Thành Huế bao giờ nên ráng ra đó 1 buổi
Vậy quất cái tới huế luôn đi bác, thăm Đại Nội 1 lần rồi lăng tẩm xong cho biết rồi vô:cool: