Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.397
17.982
113
Lâm Đồng
“Lan tỏa yêu thương – Cùng em đến trường” là thông điệp chính của chuyến caravan lần thứ 3 do hội chủ xe Jeep tổ chức. Đoàn Jeeper hội tụ với một tấm lòng chung, vượt qua ngàn cây số để mang yêu thương đến với đồng bào thiểu số vùng sâu vùng xa, giáo viên và các em học sinh tại các điểm trường đặc biệt khó khăn thuộc huyện Đắk R’Lấp, Đắk Nông và huyện K’Bang, Gia Lai.

Hành trình Jeep Caravan lần 3: Lan tỏa yêu thương - Cùng em đến trường


Nụ cười Bon Pi Nao

Từ TP.HCM đoàn chúng tôi đi lên Bình Phước hướng về quốc lộ 14 để đến với điểm trường Bon Pi Nao, xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông. Đường vào Bon rất đẹp, những cung đường đèo uốn lượn, bao quanh là rừng cây xanh tốt, những mái nhà nhỏ xen kẽ nhau. Đến đây, Chị Linh Phó chủ tịch huyện Đắk R’Lấp dẫn đoàn chúng tôi vào thăm ngôi trường nhỏ với những lớp học đơn sơ. ở Bon Pi Nao. Hầu hết các em học sinh là đồng bào dân tộc M’nông.

Hành trình Jeep Caravan lần 3: Lan tỏa yêu thương - Cùng em đến trường

Đường vào Bon Pi Nao

Từ đầu Bon, tiếng cười nói của các em học sinh, tiếng người dân trò chuyện theo gió len lỏi đến chúng tôi. Chúng tôi mang theo quà đến trường, từng phần được trao tận tay cho các em học sinh. Những quyển vở trắng tinh, những bộ sách chuyện cũ và gấu bông đã được các Jeeper đóng góp, hy vọng những món quà nhỏ này sẽ giúp các em vượt qua những khó khăn trước mắt và làm động lực trong tương lai.

Hành trình Jeep Caravan lần 3: Lan tỏa yêu thương - Cùng em đến trường

Các em học sinh xếp hàng chờ

Đặc biệt, đoàn Jeeper Caravan còn tặng một giếng nước cho Bon, giúp cung cấp nguồn nước sạch cho cộng đồng và giảm bớt khó khăn khi nguồn nước cũ không còn sử dụng được. Bên cạnh đó, Hơn 170 hộ dân ở Bon cũng nhận được những phần quà thiết yếu hỗ trợ cuộc sống hàng ngày.

Hành trình Jeep Caravan lần 3: Lan tỏa yêu thương - Cùng em đến trường

Món quà nhỏ - ý nghĩa to lớn

“Ở thành thị có nhiều điều kiện để sử dụng nước sạch nhưng trên vùng cao không có máy móc, thiết bị nhiều để đào giếng nên nước sạch là một tài sản đắt giá. Như giếng nước này chắc chắn sẽ được cả Bon chung tay nhau bảo vệ và giữ gìn.” Anh Mạnh Tú, người dân trong thôn chia sẻ:

Khám phá những địa danh đậm chất Tây Nguyên

Tiếp tục hành trình đến Gia Lai, chúng tôi di chuyển theo hướng đường tránh Chư Sê để vào thăm quan cánh đồng ruộng bậc thang có một không hai tại Tây Nguyên. Nằm cách TP Pleiku khoảng 40km, ruộng bậc thang ở xã Dun, huyện Chư Sê được cho là đẹp không kém các thửa ruộng ở Tây Bắc.

Hành trình Jeep Caravan lần 3: Lan tỏa yêu thương - Cùng em đến trường
Hành trình Jeep Caravan lần 3: Lan tỏa yêu thương - Cùng em đến trường
Hành trình Jeep Caravan lần 3: Lan tỏa yêu thương - Cùng em đến trường

Cánh đồng ruộng bậc thang Chư Sê

Cánh đồng lúa ở xã Dun, huyện Chư Sê được người Jrai, Ba Na khai khẩn, vạt đất quanh sườn đồi để canh tác và sản xuất lúa nước mỗi năm hai vụ.

Đường vào đây cũng không mấy dễ dàng, các Jeeper được dịp thử sức với những con đường làng nhỏ với các ổ voi lớn, nhiều đoạn đường bị bể nặng.

Rời ruộng bậc thang, đoàn chúng tôi đến tham quan cột mốc biên giới 3 nước Đông Dương (Việt Nam – Lào – Campuchia). Ngã ba Đông Dương đã gắn liền với cuộc kháng chiến chống Mỹ, ngày nay đã trở thành một địa điểm không thể thiếu trên hành trình đến thăm Kon Tum - cực bắc Tây Nguyên Việt Nam. Đây là vùng đất được mệnh danh là một tiếng gà gáy cả ba nước cùng nghe. Cột mốc biên giới do ba nước anh em Việt Nam - Lào - Campuchia cùng xây dựng trên đỉnh núi cao hơn 1.000m so với mặt nước biển.

Hành trình Jeep Caravan lần 3: Lan tỏa yêu thương - Cùng em đến trường

Cột mốc biên giới

Từ cột mốc ngã ba biên giới, chúng tôi có cơ hội ngắm nhìn toàn cảnh vùng đất ngã ba Đông Dương. Cũng tại đây, đoàn chúng tôi có dịp ghé thăm các chiến sĩ tại đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Rời đồn biên phòng Bờ Y, đoàn Jeep Caravan băng 50km đường đèo Trường Sơn Đông, con đèo huyền thoại uốn lượn, trải dài và êm ả để về nghỉ ngơi tại Măng Đen, chuẩn bị cho chương trình thiện nguyện tại Gia Lai.

Mái trường tiểu học giữa rừng núi

Điểm trường làng Pơ Ngăl cách thị trấn KBang – Gia Lai khoảng 10Km. Dọc đường đi là khung cảnh núi đồi, cây cối xanh bát ngát với không khí trong lành, không khói bụi, kẹt xe và xô bồ.

Hành trình Jeep Caravan lần 3: Lan tỏa yêu thương - Cùng em đến trường

Đường vào trường làng Pơ Ngăl

Điểm trường làng Pơ Ngăl (thuộc trường Tiểu Học Kông Lơng Khơng, Gia Lai) bốn bề núi rừng bao quanh, tách biệt hoàn toàn với phố xá đông đúc. Trường có 3 phòng học, các lớp được ghép với nhau. Nằm giữa giữa rừng nên việc được tiếp cận với nguồn nước sạch khá khó khăn. Hằng ngày, các cô giáo thay phiên nhau chở nước sạch đến để cho các em sinh hoạt. Tuy khó khăn là vậy nhưng mọi người nơi đây đều rất lạc quan, cùng nhau san sẻ yêu thương vượt qua khó khăn.

“Đa phần học sinh ở điểm trường là người dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế gia đình khó khăn. Học sinh ở đây ăn uống cũng thiếu thốn, cơm trắng với rau rừng, thiếu nước sạch. Việc học của các em do vậy cũng chưa được gia đình chú trọng”. cô giáo ở trường chia sẻ:

Hành trình Jeep Caravan lần 3: Lan tỏa yêu thương - Cùng em đến trường

Trao tặng quà cho các em

Trong chuyến thăm này, đoàn cũng đã tặng một giếng nước sạch tại trường học, giúp học sinh và các cô giáo có điều kiện thuận lợi hơn cho việc học tập và cuộc sống, đảm bảo rằng kiến thức không cách xa các em.

Hành trình Jeep Caravan lần 3: Lan tỏa yêu thương - Cùng em đến trường

Nụ cười các em

Tuy rằng trên con đường học tập đối với các em học sinh dân tộc ở điểm trường làng Pơ Ngăl vẫn còn gian nan, nhưng với tình yêu và trách nhiệm những giáo viên nơi đây đang không ngừng nỗ lực giúp các em vượt qua khó khăn, hướng đến một tương lai tươi sáng hơn.

Hành trình Jeep Caravan lần 3: Lan tỏa yêu thương - Cùng em đến trường

Anh Đặng Hữu Có dự định sẽ sở hữu một chiếc Jeep để tham gia các chương trình thiện nguyện

Anh Đặng Hữu Có vị khách hàng đang có ý định sở hữu Jeep có cơ hội đồng hành cùng đoàn caravan tâm sự: “Một trải nghiệm rất đáng nhớ của bản thân. Rất vui và cảm mến khi được giao lưu với các Jeeper trong đoàn. Xin hẹn gặp lại một ngày gần đây! Xin chúc anh chị mạnh khỏe, thành công và bình an.” Với những trải nghiệm cầm lái Jeep chinh phục qua các cung đường đèo, các địa hình khác nhau anh Đặng Hữu Có tiết lộ thêm sẽ sở hữu một chiếc xe Jeep trong thời gian sớm để đồng hành trong các chuyến hành trình tiếp theo.

Với niềm đam mê về việc khám phá những nẻo đường, đoàn Jeeper không chỉ tạo nên một cộng đồng đoàn kết mà còn mang trong mình tinh thần tử tế. Những người yêu xe Jeep không ngừng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và tình yêu với cộng đồng thông qua các cuộc họp giao lưu, triển lãm và sự kiện gây quỹ từ thiện.

Hành trình Jeep Caravan lần 3: Lan tỏa yêu thương - Cùng em đến trường

Đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng các em

Ông Phương Anh Phát - Tổng Giám Đốc Jeep Vietnam Automobiles còn gửi lời cảm ơn đến tất cả Jeeper: “Thay mặt Jeep Vietnam Automobiles, xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các thành viên Jeepers, các đồng nghiệp JVA và Hòn Ngọc Viễn Đông trong đoàn Jeep Caravan lần 3 đã cùng tạo nên một chương trình Lan Tỏa Yêu Thương đầy ý nghĩa, tràn ngập tiếng cười và nhiều trải nghiệm đáng nhớ.”

Hành trình Jeep Caravan lần 3: Lan tỏa yêu thương - Cùng em đến trường

Jeeper Lê Hồng Nam (bìa trái) dẫn đoàn Jeep Caravan chia sẻ

Những chuyến đi không chỉ là để chúng ta được nghỉ ngơi, thư giãn, để tìm hiểu, khám phá thêm những vùng đất mới, mà còn mang ý nghĩa nhân văn, giúp cho cuộc sống của các em nhỏ vùng cao được đủ đầy, vui vẻ hơn và “Nụ cười của các em là năng lượng cho tất cả chúng tôi trong hành trình Jeep Caravan lần 3 Lan tỏa yêu thương – Cùng em đến trường”.

Jeeper Lê Hồng Nam chia sẻ: “Cảm ơn tất cả tạo nên một chuyến hành trung rất ý nghĩa và vui tươi. Được quen biết nhiều anh, chị em có cùng đam mê khám phá và thiện nguyện. Trải nghiệm quá tuyệt vời và Nam sẽ còn tiếp tục đồng hành cùng team tham gia những hành trình ý nghĩa như thế này nữa.”

Rời điểm trường làng Pơ Ngăl, chào các em nhỏ, đoàn chúng tôi hướng về Phú Yên để nghỉ đêm tại đây. Sáng hôm sau, đoàn Jeeper xuất phát về lại TP.HCM với nhịp sống hối hả thường ngày.

Xem thêm: