Hạng B2
4/12/15
250
183
43
30
ngồi cơ quan chấm hóng hình ảnh của bác, nhìn cái dĩa cơm cháy với cái nồi kho quẹt mà thèm :))
 
  • Love
Reactions: bokujun
Hạng B2
9/9/16
341
367
63
38
Tuyệt quá bác ơi, e định qua tháng 8 cũng làm 1 vòng MT, cảm ơn bác đã chia sẻ :D
 
  • Love
Reactions: bokujun
Hạng B2
5/10/15
214
751
93
43
Mấy Bác thấy Miền Tây là lạ vậy thôi, chứ làm du lịch khó lắm. Vì tỉnh nào cũng na ná như nhau ah. Ví dụ: chùa mà Bác chủ đi là chùa Khmer thì An Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh cũng có.

Chỉ có 4 tỉnh miền Tây có thể làm du lịch được: Cần Thơ (nổi tiếng trung tâm vùng); An Giang (ẩm thực, rừng Trà Sư (thắng cảnh), KLN Chủ tịch TĐT (lịch sử); đặc biệt Miếu bà chúa xứ núi Sam (tâm linh)); Kiên Giang (có Phú Quốc); Cà Mau (rừng ngập mặn; đất mũi).

Đặc biệt, ngta đi 1 lần kg có gì hấp dẫn người ta đi lần nữa.

Đúng rồi bác. Cái khó của làm du lịch em nghĩ là phải thay đổi, đổi mới liên tục để người ta còn quay lại lần thứ 2, thứ 3.

Em cũng đã đi miền Tây mấy lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên đưa bà xã và mấy nhỏ theo.

Có những địa điểm mà em thấy nó không thay đổi gì cả. Mình đi lại vì mình phải đưa người thân tới đó mà thôi.
 
Hạng B2
5/10/15
214
751
93
43
Ngày 5: Cà Mau
Thành phố Cà Mau cách Bạc Liêu không xa, cũng loanh quanh 65-70km.
Nhà em tới thành phố Cà Mau thì trời cũng đã chiều.
Đặt phòng ở Mường Thanh Cà Mau, khách sạn rất đẹp:

Hành trình khám phá miền Tây hè 2022


Hành trình khám phá miền Tây hè 2022


Xung quanh khách sạn là khu dân cư mới nên trên tầng cao có view khá thoáng:

Hành trình khám phá miền Tây hè 2022


Hành trình khám phá miền Tây hè 2022


Kế bên là khu đô thị Vinhome. Anh Vin này cũng tài, chỗ nào vị trí đẹp là có ảnh. Mỗi tội nhà xây thì chen nhau, chả có không gian gì:

Hành trình khám phá miền Tây hè 2022


Tranh thù đi làm tí đặc sản cua Cà Mau:

Hành trình khám phá miền Tây hè 2022
 
Hạng B1
17/7/15
72
56
18
webso1.vn
Ngày 5: Cà Mau
Thành phố Cà Mau cách Bạc Liêu không xa, cũng loanh quanh 65-70km.
Nhà em tới thành phố Cà Mau thì trời cũng đã chiều.
Đặt phòng ở Mường Thanh Cà Mau, khách sạn rất đẹp:

View attachment 2740151

View attachment 2740152

Xung quanh khách sạn là khu dân cư mới nên trên tầng cao có view khá thoáng:

View attachment 2740153

View attachment 2740154

Kế bên là khu đô thị Vinhome. Anh Vin này cũng tài, chỗ nào vị trí đẹp là có ảnh. Mỗi tội nhà xây thì chen nhau, chả có không gian gì:

View attachment 2740155

Tranh thù đi làm tí đặc sản cua Cà Mau:

View attachment 2740157
Bác có đi xuống Đất Mũi thì bác chạy tới Cầu Năm Căn rồi rẽ phải đi đường theo hướng Ông Trang xuống nhé. Chứ chạy thẳng đường đang làm lại đi khó. Em mới bị lầy ở đó đêm hôm thứ 6.
Hành trình khám phá miền Tây hè 2022
 
Hạng B2
5/10/15
214
751
93
43
Bác có đi xuống Đất Mũi thì bác chạy tới Cầu Năm Căn rồi rẽ phải đi đường theo hướng Ông Trang xuống nhé. Chứ chạy thẳng đường đang làm lại đi khó. Em mới bị lầy ở đó đêm hôm thứ 6.

Đúng rồi bác! Qua cầu Năm Căn có biển hướng dẫn rẽ phải dành cho xe dưới 9 chỗ.
 
  • Like
Reactions: phatbinhduong
Hạng B2
5/10/15
214
751
93
43
Nghe nói Cà Mau xa lắm…
Câu hát quen thuộc trong bài Áo mới Cà Mau như muốn vang lên khi về tới Cà Mau. Mà hành trình đi tới đất Mũi mới thấy nó xa thật.
Từ thành phố Cà Mau đến Mũi Cà Mau tầm 110km. Đi hết thị trấn Năm Căn, qua cầu Năm Căn xe du lịch dưới 9 chỗ phải rẽ phải vì phía trước đang sửa đường.

Đường này đi hơi phê các bác ạ! Đường nhỏ, 2 xe tránh nhau khá khó khăn.
Dọc tuyến có 4-5 cái cầu có đèn đỏ như thế này:

DF68B317-A0EF-480D-9380-11E0EBB3A0BA.jpeg


Còn những cây cầu khác thì hên xui nha các bác. Lên cầu mà gặp xe đối diện thì lùi xe thôi!

Khu vực bãi xe rất rộng. Xung quanh có nhiều nhà hàng, có bán kèm cả áo phông đỏ có in hình lá cờ Việt Nam. Rất phù hợp mua để chụp ở những nơi địa đầu Tổ Quốc như thế này.

8F5469D6-3752-4F70-9F4E-0B17A17C2E73.jpeg


Check in Mũi Cà Mau nào:

A24661DA-817C-49B5-9506-9A7C66D35D99.jpeg


6F0024A7-1628-4E0F-B3E9-A2A667104CDC.jpeg


A345F36F-55B7-40D9-A896-16567FFCB548.jpeg


Hai bên điểm cuối của cột mốc:

D14695F6-5D9E-4705-93CD-60D2A564E061.jpeg


CAE5B932-151A-41E9-90E0-924A0B2761A6.jpeg


Cột mốc km 2436 này nhìn thẳng ra biển

ABCD8E60-DBB3-4557-812D-C57242AB599D.jpeg


Quanh khu di tích có lối đi bộ ngay sát biển:

562F3D2F-5EEE-481B-BA66-A61A59261C6E.jpeg


544771BF-8533-407D-B80A-6FACFCC8A0A1.jpeg


Cột mốc GPS số 0001

21AA0114-5427-4B2E-813B-09C448F88E93.jpeg


Trong cụm khu di tích có công trình mô phỏng Cột Cờ ở Hà Nội. Lần trước em đi thì chưa có công trình này.

0EC19784-A25E-4724-A4F1-E6279D294977.jpeg


FA58F6B5-1610-4F16-B39F-A89B97C31A58.jpeg


8E3F700A-9B97-4295-AC62-9F61F3FC2687.jpeg


ED9A2493-E8F6-4B4D-ADB7-FB8E0742CC9C.jpeg


Trên đường ra có khá nhiều nhà hàng nằm trong rừng đước. Gia đình em ghé một trong số đó để thưởng thức hải sản địa phương:

E822F9E4-E3DC-4166-8B9F-A666E5E2276A.jpeg


FBB3DF81-F517-41EF-8CF8-620EF3370913.jpeg
 

Attachments

Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
4/12/15
250
183
43
30
Nghe nói Cà Mau xa lắm…
Câu hát quen thuộc trong bài Áo mới Cà Mau như muốn vang lên khi về tới Cà Mau. Mà hành trình đi tới đất Mũi mới thấy nó xa thật.
Từ thành phố Cà Mau đến Mũi Cà Mau tầm 110km. Đi hết thị trấn Năm Căn, qua cầu Năm Căn xe du lịch dưới 9 chỗ phải rẽ phải vì phía trước đang sửa đường.

Đường này đi hơi phê các bác ạ! Đường nhỏ, 2 xe tránh nhau khá khó khăn.
Dọc tuyến có 4-5 cái cầu có đèn đỏ như thế này:

View attachment 2740308

Còn những cây cầu khác thì hên xui nha các bác. Lên cầu mà gặp xe đối diện thì lùi xe thôi!

Khu vực bãi xe rất rộng. Xung quanh có nhiều nhà hàng, có bán kèm cả áo phông đỏ có in hình lá cờ Việt Nam. Rất phù hợp mua để chụp ở những nơi địa đầu Tổ Quốc như thế này.

View attachment 2740337

Check in Mũi Cà Mau nào:

View attachment 2740309

View attachment 2740318

View attachment 2740310

Hai bên điểm cuối của cột mốc:

View attachment 2740312

View attachment 2740313

Cột mốc km 2436 này nhìn thẳng ra biển

View attachment 2740314

Quanh khu di tích có lối đi bộ ngay sát biển:

View attachment 2740315

View attachment 2740316

Cột mốc GPS số 0001

View attachment 2740317

Trong cụm khu di tích có công trình mô phỏng chùa Một Cột ở Hà Nội. Lần trước em đi thì chưa có công trình này.

View attachment 2740319

View attachment 2740320

View attachment 2740321

View attachment 2740323

Trên đường ra có khá nhiều nhà hàng nằm trong rừng đước. Gia đình em ghé một trong số đó để thưởng thức hải sản địa phương:

View attachment 2740333

View attachment 2740334
cái này là cột cờ Hà Nội chứ bác nhỉ :-?
 
Hạng C
22/8/16
557
1.090
93
40
Đúng rồi bác. Cái khó của làm du lịch em nghĩ là phải thay đổi, đổi mới liên tục để người ta còn quay lại lần thứ 2, thứ 3.

Em cũng đã đi miền Tây mấy lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên đưa bà xã và mấy nhỏ theo.

Có những địa điểm mà em thấy nó không thay đổi gì cả. Mình đi lại vì mình phải đưa người thân tới đó mà thôi.
Vấn đề là nó kg có tạo được sức hút để người ta đi lại lần 2, lần 3. Toàn trải nghiệm 1 lần cho biết thì không đủ lượng khách để đầu tư.
Miền Tây luẩn quẩn là vậy.

Thêm ví dụ, đờn ca tài tử + đi xuồng + vườn trái cây => Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ đều có thì ngta đi 1 nơi rồi thôi.

Vừa đi 1 lần rồi kg đi nữa, vừa bị trùng lặp nhiều tỉnh => thì tính ra mỗi tỉnh đâu vợt được bi nhiêu khách. kaka.

Chứ như An Giang, có Miếu bà chúa xứ Núi Sam, có cần pr gì đâu mà mỗi năm vợt được 5 - 6 triệu du khách, riêng tiền cúng dường cũng cả trăm tỷ.
 
  • Like
Reactions: bokujun
Hạng B2
23/10/11
387
479
63
Vũng Tàu
An Giang có mấy đặc sản:
- Châu Đốc: lẩu mắm, bún cá, các món về cá, chè thốt nốt
- Tri Tôn, Tịnh Biên: bánh xèo rau rừng núi Cấm, thốt nốt lạnh, bánh canh Vĩnh Trung của người Khmer
- Long Xuyên: cơm tấm, bánh mì, bánh tằm.

Miếu bà chúa xứ núi Sam, hok phải Chùa nha Bác.
Chùa mà Bác ghé là chùa của người Khmer.

An Giang còn có Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
Khu lưu niệm Bác Tôn ở Cù lao ông Hổ, TP Long Xuyên. Còn tại TP Long Xuyên có tượng đài Bác Tôn.