Khi chụp những bức ảnh trong tòa tháp này thì em có cảm giác hơi ớn lạnh, lo nhìn sơ 1 lượt rồi phi ra ngoài nên không có nhiều hình phục vụ các bác
Cụm tháp đã bị sụp đổ





Cụm tháp đã bị sụp đổ







Bia ký tiếng chăm
Bên khu phế tích
Khu vực được bảo tồn, chưa vào. Em dùng 55 250 bắn tỉa
Chia tay Mỹ Sơn, tiến về Hội An thôi. Lúc này là 5h15p chiều
Em rời Mỹ Sơn trong tiếng chim kêu vượn hú, các con thú bắt đầu đi kiếm ăn (nhìn thầy lấp ló 2 bên đường xuyên rừng) chỉ có 2 mạng và cơn mưa nặng hạt vùng núi Duy Xuyên, không áo mưa, (may mà cái túi máy chụp hình có áo trùm riêng, không thì quang tèo bộ gear của em chắc đi ăn cám luôn
, vừa nghe cái lạnh của núi rừng xuống trong cơn mưa và cảm giác sợ (em sợ ma Hời í mà
) xe lúc này đã kịch kim xăng mức E, với cây xăng gần nhất mà em nhớ là cách khoảng 15km, 2 bên đường chỉ có rừng cây
, bụng sôi lên vì đói và mệt. Nói chung là thảm không nghĩ ra lúc bắt đầu đi
Trên đường về em còn bị đậu phộng đường do lúc này đã là 7h tối, không đèn đường. Bật google map lên thì nó chỉ đi đường vòng về Hội An chỉ có 84 km (lúc này em chỉ còn cách Hội An 9km, do quá choáng nên không nhớ chụp ảnh màn hình cái thằng khốn google map nó hại đời). Cuối cùng sau 1 hồi hỏi đường, em cũng mò theo con đường đất trong ruộng để về kịp ngắm Hội An về đêm.

Bên khu phế tích

Khu vực được bảo tồn, chưa vào. Em dùng 55 250 bắn tỉa


Chia tay Mỹ Sơn, tiến về Hội An thôi. Lúc này là 5h15p chiều


Em rời Mỹ Sơn trong tiếng chim kêu vượn hú, các con thú bắt đầu đi kiếm ăn (nhìn thầy lấp ló 2 bên đường xuyên rừng) chỉ có 2 mạng và cơn mưa nặng hạt vùng núi Duy Xuyên, không áo mưa, (may mà cái túi máy chụp hình có áo trùm riêng, không thì quang tèo bộ gear của em chắc đi ăn cám luôn





Trên đường về em còn bị đậu phộng đường do lúc này đã là 7h tối, không đèn đường. Bật google map lên thì nó chỉ đi đường vòng về Hội An chỉ có 84 km (lúc này em chỉ còn cách Hội An 9km, do quá choáng nên không nhớ chụp ảnh màn hình cái thằng khốn google map nó hại đời). Cuối cùng sau 1 hồi hỏi đường, em cũng mò theo con đường đất trong ruộng để về kịp ngắm Hội An về đêm.

Sau 1 hồi vật vã, em cũng về đến hội an trong bộ dáng của 1 con chuột mắc nước, trong khi thiên hạ quần là áo lượt lượn lờ xung quanh mình
Hội An về đêm nhộn nhịp hơn hẳn
Một bé Trung Hoa chắc sống tại mẽo về nên khoái tắm nắng và nói chuyện thì lúc tiếng Hoa với mẹ, lúc thì lại nói tiếng Anh (không có mama đi kèm thì chết với em
)
Một nét độc đáo trong kiến trúc đô thị Hội An là những ngôi nhà ở đây trước cửa nhà đều có 2 mấu gỗ tròn, tượng trưng cho 2 con mắt của ngôi nhà
Lượn lờ trên phố kiến quán ăn
Để kiếm các món này
Cuối củng, sau khi thông tin của bác Halogenbắn từ Sài Gòn ra địa chỉ các quán ăn nổi tiếng ở Hội An, em chọn quán này



Hội An về đêm nhộn nhịp hơn hẳn

Một bé Trung Hoa chắc sống tại mẽo về nên khoái tắm nắng và nói chuyện thì lúc tiếng Hoa với mẹ, lúc thì lại nói tiếng Anh (không có mama đi kèm thì chết với em





Một nét độc đáo trong kiến trúc đô thị Hội An là những ngôi nhà ở đây trước cửa nhà đều có 2 mấu gỗ tròn, tượng trưng cho 2 con mắt của ngôi nhà


Lượn lờ trên phố kiến quán ăn

Để kiếm các món này

Cuối củng, sau khi thông tin của bác Halogenbắn từ Sài Gòn ra địa chỉ các quán ăn nổi tiếng ở Hội An, em chọn quán này

Quán toàn người nước ngoài vào ăn, chỉ có em và ku bạn là 2 thằng VN vào, bộ dạng nhìn thảm hại nhất nhưng lại vào nhà hàng ăn nên từ ngoài đường tới trong quán ai cũng nhìn
Quan sát quán trong khi chờ món ăn



Quan sát quán trong khi chờ món ăn




Cuối cùng thì đồ ăn cũng ra. Tranh thủ chộp lại cho các bác xem chơi
Này thì cao lầu nhìn từ các góc khác nhau
Này thì bánh hoa hồng trắng (cái này thì y chang há cảo trong mình, chỉ khắc cái nhỏ hơn và có cái tên oách xà lách hơn xí
)
Cả 2 món
Sau đó là màn cắm đầu mà ăn nên em không kịp chụp 2 món còn lại là bánh tỏi và bánh đập (mà cũng chả phải món tiêu biểu nên cũng không cần chụp
)

Này thì cao lầu nhìn từ các góc khác nhau


Này thì bánh hoa hồng trắng (cái này thì y chang há cảo trong mình, chỉ khắc cái nhỏ hơn và có cái tên oách xà lách hơn xí



Cả 2 món


Sau đó là màn cắm đầu mà ăn nên em không kịp chụp 2 món còn lại là bánh tỏi và bánh đập (mà cũng chả phải món tiêu biểu nên cũng không cần chụp

Ăn uống no say thì tiết mục tiếp theo là lại bát phố
Đường phố Hội An. Em xin để các bác tự bình loạn ạ
Đường phố Hội An. Em xin để các bác tự bình loạn ạ












[blockquote]
Bức ảnh em khá thích trong buổi tối hôm đó. Em tính gọi là "Bơ vơ". Về nhìn lại tấm hình này, tự nhiên em nhớ mấy câu thơ
"Có đôi lúc trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đi vội lướt qua nhau"
[/blockquote]


Bức ảnh em khá thích trong buổi tối hôm đó. Em tính gọi là "Bơ vơ". Về nhìn lại tấm hình này, tự nhiên em nhớ mấy câu thơ
"Có đôi lúc trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đi vội lướt qua nhau"

Lại tiếp tục series ảnh Hội An về đêm
Hành trình tham quan Hội An của em kết thúc lúc 10h đêm. Sau đó là màn chặn đường 2 XXX giao thông để hỏi đường về Đà Nẵng. Do ku bạn ngồi sau rung nên không có hình ảnh vụ chặn xe này







Last edited by a moderator:
Bác chủ tỉ mỉ và chi tiết ghê, em là dân cắt rốn ở Miền Trung nhưng chưa tham quan hết các địa điểm trên.
Hình rất đẹp .
Hình rất đẹp .