Hạng D
26/6/05
2.629
326
83
Vũng Tàu
RE: Hành trình một lần đi tìm công lý!

Trích đoạn: 2snguyen

Trích đoạn: luuquang

Bác phantan có câu chuyện đến buồn cười^^! rất hóm hỉnh
Bác Tuadq
Việc cảnh sát ăn chặn tiền thì nước nào cũng có bác ạ,không riêng gì VN mình ,nó cũng ko có gì quá nghiêm trọng .Dù sao *** cũng mở lời xin bác ,cũng ko khác mấy tay giang hồ nó xin đểu là mấy,thôi thì mình cứ coi như là giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn...
Không phải là nước nào cũng có đâu. Bác thử kể xem bác biết có bao nhiêu nước mà CS ăn chặn tiền của dân như bác nói ở trên??? hay là chỉ có ở VN, Cambodia, Myanmar, Indonesia, TQ, Congo, LB Nga... toàn những nước mà mới đọc tên đã biết là có vấn đề rồi.
"Tham nhũng thì nước nào cũng có" đó là 1 cái câu quen thuộc để buộc chúng ta phải chấp nhận sống với tụi cướp ngày như là mặc định đó bác
Hoan hô bác Nguyễn - 2- Sờ .:D:D:D
 
Hạng B2
24/10/05
201
3
18
54
Ha Noi
RE: Hành trình một lần đi tìm công lý!

Đọc bài của bác Tuandq thì thấy rằng đương nhiên bác tuandq đúng, đương nhiên AEOH ta phải bênh nhau, đương nhiên cách giải quyết đi tìm công lý của bác tuandq là đúng đắn. Nhưng đất lề quê thói là vậy, đành phải sống chung với lũ thôi.

Cho phép em vĩ mô phát nhé: World Bank nói rằng, nhờ chính sách mở cửa mà kinh tế VN phát triển, GDP tăng hơn 7%/năm, đứng thứ 2 châu Á, chỉ sau mỗi Tàu. Nhưng người dân thành phố được hưởng lợi do chính sách mở cửa nhiều hơn nông thôn rất nhiều. Thôi thì aeoh ở thành phố, cơ hội kiếm tiền nhiều hơn, thu nhập cao hơn ( tạm cho là vậy ), vậy ta tự an ủi kiểu AQ rằng : đây là phân chia lại lợi ích 1 tí cho tâm hồn nó thanh thản liệu có được không các bác.:D:D:D

Thời gian là tiền bạc, ta dành nó cho việc khác ích lợi hơn thay vì tốn thời gian đối đầu với dân làng ( đoi khi nguy hiểm ) và những thói xấu kinh niên của người thi hành công vụ, đeo thêm cái sự bực mình trong người ?

Mời các bác tham gia phản đối hoặc ủng hộ ý kiến ý cò của em hehehe
 
LX confirmed
Hạng B2
22/6/05
350
1.500
93
RE: Hành trình một lần đi tìm công lý!

@ bác 2snguyen
Em xin bổ sung danh sách *** các nước ăn tiền:
- Malaysia
- Argentina
 
Hạng C
23/9/04
565
4
18
57
Interstate Highway
RE: Hành trình một lần đi tìm công lý!

Trích đoạn: Born free

Đọc bài của bác Tuandq thì thấy rằng đương nhiên bác tuandq đúng, đương nhiên AEOH ta phải bênh nhau, đương nhiên cách giải quyết đi tìm công lý của bác tuandq là đúng đắn. Nhưng đất lề quê thói là vậy, đành phải sống chung với lũ thôi.

Cho phép em vĩ mô phát nhé: World Bank nói rằng, nhờ chính sách mở cửa mà kinh tế VN phát triển, GDP tăng hơn 7%/năm, đứng thứ 2 châu Á, chỉ sau mỗi Tàu. Nhưng người dân thành phố được hưởng lợi do chính sách mở cửa nhiều hơn nông thôn rất nhiều. Thôi thì aeoh ở thành phố, cơ hội kiếm tiền nhiều hơn, thu nhập cao hơn ( tạm cho là vậy ), vậy ta tự an ủi kiểu AQ rằng : đây là phân chia lại lợi ích 1 tí cho tâm hồn nó thanh thản liệu có được không các bác.:D:D:D

Thời gian là tiền bạc, ta dành nó cho việc khác ích lợi hơn thay vì tốn thời gian đối đầu với dân làng ( đoi khi nguy hiểm ) và những thói xấu kinh niên của người thi hành công vụ, đeo thêm cái sự bực mình trong người ?

Mời các bác tham gia phản đối hoặc ủng hộ ý kiến ý cò của em hehehe
Ý của bác AE cũng có thể chấp nhận được nhưng mọi người bất bình là mấy **** nhân cơ hội đục nước béo cò kìa. Vừa giải quyết không đúng luật, vừa lợi dụng để kiếm chác, nói chung là sống trên lưng người lương thiện, dung túng cho sai trái và nuôi lũ bất lương...
 
Hạng B2
24/10/05
201
3
18
54
Ha Noi
RE: Hành trình một lần đi tìm công lý!

Em cũng bất bình giống các bác mờ, bất bình lắm chớ, muốn chơi tới cùng lắm chớ, nhưng 1 cánh én không làm nổi mùa xuân.

" thôi đành ru lòng mình vậy,
Vờ như mùa xuân đã về " :mad::mad::mad:
 
Hạng B2
8/2/06
296
246
43
Sông
RE: Hành trình một lần đi tìm công lý!

Xin được kể 2 chuyện không liên quan gì đến nhau với AE:
1. Có 1 lần khoảng 12h đêm tôi xỉn quá không đi được nữa tấp xe vào lề đường ngủ (đường không cấm dừng xe) và quên không lock cửa. Có 1 bọn đạo chích qua thấy thế mở cửa xe tháo đồng hồ, điện thoại và 1 số đồ trong xe. Cái ví tôi để túi quần sau bọn chúng không dám bê tôi lên để móc nên còn giấy tờ. 1 lúc sau các đồng chí *** tuần tra qua thấy xe tôi đỗ đấy (chắc các chú nhìn thấy đã lâu) nên ghé lại đánh thức hỏi thăm. Tôi đầy đủ giấy tờ nhưng ngốc quá lại thông báo với các chú mình mới bị mất trộm xong, thế là các chú bảo về đồn trình báo. Xong xuôi các chú không cho đi oto về nữa vì bảo mùi của tôi vẫn còn thơm lắm, cứ để xe lại các chú giữ cho không có về nguy hiểm.
Sáng hôm sau tôi đến 1 chú khác bảo cái chú làm việc với tôi hôm qua là Phó đồn đấy nhwng hết ca trực về nhà rồi, để lại số DT a y gọi. Tôi bảo em đến trình báo mất trộm và gửi xe thôi, bây giờ lấy xe. Chú ấy bảo không được, phải đợi anh Sơn. Gần trưa anh Sơn gọi bảo tôi đến lấy xe. Tôi đến anh Sơn bảo: Em không vi phạm gì hết đúng luật lắm nhwng mà mấy anh hôm qua đã giữ an toàn cẩn thận cho em, chăm sóc em, trông xe cho em nữa, bây giờ cũng trưa rồi mời các anh ý bữa thịt chó.....
Hôm ý mất đâu thêm 700k nữa, ăn thì không thấy ngon miệng như mọi khi và không có ai nhớ tôi đã trình báo cái gì hôm qua.
2. Có 1 hôm khác đang trên đường ra Hasco Thái thịnh sơn lại cái cản sau ăn Tết cho nuột. Đến ngã ba Tây sơn Thái thịnh mình đi bình thường, lúc rẽ chỉ hơi phanh nhẹ tí thì có chú em chắc đang mải ngắm trời đất gì làm cái rầm vào mông. Trầy xước thêm chút nhưng thấy mình ngang ngang (giả vờ) đòi gọi ****, chú em xin đền 500, tôi thêm câu nữa thành 700 thế là thành ra đi sơn cản miễn phí.
*. Nói chung mong bác Tuan và anh em đừng buồn hay bức xúc lâu để còn làm việc mình. Thích nghi được bao giờ cũng tốt.
Nhưng tôi cũng có nguyên tắc chỉ trừ khi tắc đường hay có ông anh em ruột hoặc con đẻ làm ****, còn lại: "Tránh **** trong hầu hết mọi trường hợp.
 
Lờ... đờ :-D
18/9/04
3.594
98.522
113
RE: Hành trình một lần đi tìm công lý!

Cám ơn các bác đã chia sẻ! :D
Nhưng vấn đề tôi phân vân không phải là số tiền mất cho CSGT mà là mấy vấn đề sau:
- Tại sao CSGT lại đề nghị tôi hòa giải với người đi xe máy khi mà tôi hoàn toàn không có lỗi và bên xe máy chỉ là dân thường hoàn toàn không có quen biết gì cả?

- Đưa ra CSGT phân xử để bên đi xe máy không nhận được đồng nào mà thậm chí còn mất thêm tiền phạt tốt hơn hay thỏa hiệp như mọi người thường làm?
 
RE: Hành trình một lần đi tìm công lý!

Trích đoạn: 2snguyen
Không phải là nước nào cũng có đâu. Bác thử kể xem bác biết có bao nhiêu nước mà CS ăn chặn tiền của dân như bác nói ở trên??? hay là chỉ có ở VN, Cambodia, Myanmar, Indonesia, TQ, Congo, LB Nga... toàn những nước mà mới đọc tên đã biết là có vấn đề rồi.
"Tham nhũng thì nước nào cũng có" đó là 1 cái câu quen thuộc để buộc chúng ta phải chấp nhận sống với tụi cướp ngày như là mặc định đó bác

^^! hì hì em thì ko phải là **** như bác mienhinh nói nhưng em thấy bà con nông dân quê mình là vậy ,chắc bác sống ở thành phố lâu mà ko biết hễ có chuyện gì là cả họ hàng người thân kéo ra mà bênh nhau,ko cần biết phải trái đúng sai là gì,cứ thấy mình bị thiệt (ko cần biết đó là do mình gây ra) là phải tìm mọi cớ để mà làm cho nó đỡ thiệt.Mà nhất là cái xe máy nữa chứ ,cả nhà có mỗi cái xe để đi, nào đi chơi đi thăm thú lẫn nhau,rồi cưới xin,... túm lại cái xe máy với bà con ta rất quan trọng.Nếu tinh ý,bớt nóng bác hỏi han,^^!đại khái thông cảm với người ta vài câu rồi chủ động gọi là giúp đỡ (mặc dù bác đúng 100% ,ai cũng biết) thì em tin là họ ko có lằng nhằng với bác mà còn cảm ơn,có khi không nhận gì của bác....v.v.cách cư sử của dân mình là vậy bác ạ.Còn chuyên mấy chú ***xin tiền thì khỏi phải nói nhiều .Âu cũng xuất phát từ trình độ của dân mình còn thấp,còn kém,học vấn thấp nên tham gia giao thông mà nhất là anh xe máy kiểu gì cũng mắc lỗi,nên CSGT họ cũng quen dần cái kiểu phạt nếu đúng luật thì cánh xe máy tham gia GT chỉ có chết vì tiền phạt ,nào thì :vượt đèn đỏ,ko gương,bảo hiểm,ko đội mũ xe máy,....Nên mới có lệ ấy,cứ gặp CSGT thì chi tiền đi cho sớm...nên những người như bác (và em với ^^ hì hì)đi đúng luật thì cũng bị đánh đồng ,đều mất tiền nếu CSGT đã giải quyết .
Bác 2snguyen em tin là tham nhũng ko chỉ có ở những lơi như bác kể ra (bác cho cả ông LAO nữa cho đủ các nước XHCN ) .Đánh vào tham nhũng theo em phải đánh từ từ ,sử người này liệu người khác lên thay có đảm bảo ko lặp lại như cũ ko hay còn chầm trọng hơn.Thế nên vấn đề đầu tiên phải là trình độ học vấn,hiểu biết của nhân dân được nâng cao trước.Dân ta vốn bản tính hiền hòa,nhưng cũng ko phải vì thế mà ko biết đúng sai.
 
Hạng B2
8/2/06
296
246
43
Sông
RE: Hành trình một lần đi tìm công lý!

Nếu không khéo mà thích nghi được mất thời gian và ức chế. Không thì phải vào tủ kính mà lái xe trong ấy. Tùy các bác chọn.
Xin đồng ý với bác Luuquang.
 
BBB confirmed
Hạng B1
24/6/05
63
9
8
HN-HCM
RE: Hành trình một lần đi tìm công lý!

em có vài lời:
...chúng ta đang sống trong một xã hội thấm đẫm tình nhân ái nên...
hỗ trợ 200 ngàn là được rồi , nhà kia sai lòi mà vẫn còn kì kèo-> không cho đồng nào.
"Anh và những người trong đội đã rất cố gắng để có thể trả xe cho chú sớm nên chú xem có thể bồi dưỡng bọn anh một chút được không? Đây là tùy tâm chứ không phải bắt buộc!!?"
-Báo cáo anh các anh đang được nuôi sống bởi những đồng tiền mà bọn em đang đóng thuế. Biếu anh 5chục thuốc nước.

Nếu bác đưa cho *** như vậy thì sau khi đưa 100 nên có bài toán đố sau nhờ *** giải giùm.
Vậy là tôi đành đưa thêm 100 ngàn nữa. Như vậy tổng cộng chi phí là 550 ngàn cùng một đêm bị giam xe thay vì đưa 500 ngàn và đi luôn!!!
Tóm lại là
Xã hội thằng trắng(bs), thằng vàng(**)
Trong hai thằng ấy đừng quàng vào thân