Hạng C
1/3/04
572
186
43
Vietnam
RE: Hành trình một lần đi tìm công lý!

Bác đưa lên báo đi, hoặc có bác nào thạo về báo chí thì lên tiếng đê! Chắc cũng không giải quyết vấn đề gì đâu nhưng cứ từ từ, phải dần dần thay đổi cái quan niệm cổ lỗ sĩ đấy. Đã gọi là Luật thì mọi người phải theo, phải bình đẳng chứ *** chơi kiểu xe to đền xe bé nữa. Khi nào người đi xe bé cũng nhận thức được nếu mình sai mình phải chịu thậm chí còn phải đền lại xe to thì từ từ người ta mới cố gắng đi đứng đúng luật được.
Ở đây aem quán triệt hết rồi nhưng nếu cứ giải quyết theo kiểu cho xong chuyện thì còn lâu mới có công lý. [8|]
 
Hạng D
7/1/06
2.258
50
38
hamburger hill
RE: Hành trình một lần đi tìm công lý!

Em quên nhắc các bác : gần đây, Bộ *** có ra Văn bản Quy định bổ sung về Luật An Toàn Giao Thông Đường Bộ - chắc bị chửi te tua nên mới chịu làm ! ( bác nào có vui lòng post lên, thanks các bác ). Nội dung là : bất kể xe lớn hay nhỏ, kể cà người đi bộ ; lỗi ai người đó gánh. Như vậy nếu *** muốn xin tiền "uống nước" - như bác tuandq bị, thì rõ ràng là tiền "uống nước" ,chứ k thể nhập nhèm như trước được nữa. Còn các bác k muốn mất tiền "uống nước" thì lại là chuyện dài nhiều tập zồi, khổ lắm các bác ơi ! ( hu hu )
 
O.S.P.D
31/12/03
936
23
28
57
HCMC
RE: Hành trình một lần đi tìm công lý!

xin chia buồn cùng bác Tuandq, đọc xong em thấy các chú đâu cũng thế thôi, các chú không vì nhân dân phục vụ mà vì Bác Hồ phục vụ thôi, các chú ấy làm gì mà có lương tâm, xe mình hỏng đau buồn bỏ mẹ mà còn phải chung tiền cho các chú nữa chứ ( cách đây mấy năm xe em đang dừng ở trong tòa nhà Diamond Plaza bị bọn taxi tông vào móp cửa, ra CA giải quyết lấy được tiền bảo hiểm của bọn taxi đền cho không đủ sửa xe mình mà các chú còn trấn lại nữa chứ ).
 
O.S.P.D
16/8/04
2.803
129
63
62
"Trung Tâm Công Nghệ Hoá Màu"
RE: Hành trình một lần đi tìm công lý!

Gần đây tôi mới vỡ ra một điều mà chắc nhiều người đã biết : Vì sao thế giới vẫn cứ ngoan cố xếp đất nước chúng ta vào lớp chậm phát triển , mặc dù chúng ta có đủ thứ giống hệt như họ : Đường cao tốc , nhà cao tầng , cầu cống hiện đại , Internet , điện thoại di động loại hiện đại nhất , xe oto đắt tiền , máy bay Boing ...vv , thì ra là Hệ Thống luật pháp và ý thức thừa hành nó ! Khi triển khai cụ thể thì nó thành ra : Xe to phải đền xe bé , hoặc : Nhà tao đông hơn nhà mày , cho nên nếu không " Nôn " ra một ít thì đừng hòng đi qua đây !
Chia buồn cùng Bác Tuandq . Buồn ve ![:-]
 
Hạng D
7/1/06
2.258
50
38
hamburger hill
RE: Hành trình một lần đi tìm công lý!

Hồi trước Tềt, lão anh bà con em, sau khi sương sương, chạy Honda 78 về lúc 1h sáng. (Tân Bình HCMC). Từ đường nhỏ, lão ra đường lớn, bên phài có xe container - chỉ có cái đầu kéo,k có rờ moọc - bò đến,khá chậm. Kết quả : vì say xỉn,lão anh em k phản ứng kịp, người văng ra chấn thương sọ não + xương cốt gãy tùm lum,xe lão chui tọt vô gầm anh to xác kia ( lão đã xuất viện, mỗi tuần vô tái khám). Tất nhiên lỗi của lão, *** k làm khó dễ gì,ngoài việc đóng vài khoản tiền giam xe...Nhưng tội nghiệp tên tái xe kia. Vì sợ gia đình lão kiện cáo, nên nó lo hết chi phí cho BV 115 ; ngoài tiền bị giam xe còn phải lì xí 500 ngàn cho ***. Trong mấy ngày bị giam xe,đồ đạc trên xe mất hết. Mà ý là *** phán rằng nó chạy đúng k vi phạm gì, mà còn zậy đó ! Còn lão kia về nhà ăn hại thêm, lại khổ cho vợ con gia đình ! Bởi thế em rất ghét mấy tên say xỉn, gây vạ lây cho người khác,các bác ạ.
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.952
113
RE: Hành trình một lần đi tìm công lý!

Các bác đang bực mình rồi: E chuyển sang chuyện này, cũng liên quan đến *** nhưng vui lắm:
Cách đây vài năm, cũng dịp gần Tết, khi ấy có chuyện báo chí đầ cập nhiều đến viếc *** bắn tốc độ: Có bác lái xe khách cho một doanh nghiệp ở SG đã đưa lên báo: Xe bác chở khách đang chạy ở khu vực quy định 35Km/h: túyt *** dừng xe:
- Trình giấy tờ, lỗi chạy qúa tốc độ: phạt.
- Tôi không chạy qúa tốc độ, có hành khách làm chứng.
Do ko có bằng chứng để bắt lỗi: Cãi nhau.
- Nếu anh không chạy qúa tốc độ thì anh thề đi tôi cho anh đi. " hết biết"
-Bác tài ( đúng tài thật): Ra trước đầu xe chấp tay thề:
- Nếu tôi chạy quá tốc độ thì xe đụng tôi chết ( Điều đáng sợ ) còn tôi chạy không qúa 35 km/h thì xe đụng anh *** này chết. ( tuyệt chiêu)
Cuối năm cơ quan E được phen cười bò..
 
Hạng C
4/3/04
652
1
18
Xì goòng
RE: Hành trình một lần đi tìm công lý!

Khi nào thì mình mạnh miệng nói :"Tôi đóng thuế để nuôi các anh, các anh là người thi hành PL thì phải làm đúng chứ. Sao lại dám ăn chận của tôi, còn bày đặt xin tiền trà nước nữa ?!"

Nếu có gì thì các bác cứ xóa bài của em dùm nha. Tks.
 
RE: Hành trình một lần đi tìm công lý!

Bác phantan có câu chuyện đến buồn cười^^! rất hóm hỉnh
Bác Tuadq
Việc cảnh sát ăn chặn tiền thì nước nào cũng có bác ạ,không riêng gì VN mình ,nó cũng ko có gì quá nghiêm trọng .Dù sao *** cũng mở lời xin bác ,cũng ko khác mấy tay giang hồ nó xin đểu là mấy,thôi thì mình cứ coi như là giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn...
 
Hạng D
26/6/05
2.629
326
83
Vũng Tàu
RE: Hành trình một lần đi tìm công lý!

Trích đoạn: luuquang

Bác phantan có câu chuyện đến buồn cười^^! rất hóm hỉnh
Bác Tuadq
Việc cảnh sát ăn chặn tiền thì nước nào cũng có bác ạ,không riêng gì VN mình ,nó cũng ko có gì quá nghiêm trọng .Dù sao *** cũng mở lời xin bác ,cũng ko khác mấy tay giang hồ nó xin đểu là mấy,thôi thì mình cứ coi như là giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn...
Suy nghĩ thế này thì em bó tay, không thể hỉu nổi, bác mát tính thật, hay bác là **** ...
 
Hạng C
23/9/04
565
4
18
57
Interstate Highway
RE: Hành trình một lần đi tìm công lý!

Trích đoạn: luuquang

Bác phantan có câu chuyện đến buồn cười^^! rất hóm hỉnh
Bác Tuadq
Việc cảnh sát ăn chặn tiền thì nước nào cũng có bác ạ,không riêng gì VN mình ,nó cũng ko có gì quá nghiêm trọng .Dù sao *** cũng mở lời xin bác ,cũng ko khác mấy tay giang hồ nó xin đểu là mấy,thôi thì mình cứ coi như là giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn...
Không phải là nước nào cũng có đâu. Bác thử kể xem bác biết có bao nhiêu nước mà CS ăn chặn tiền của dân như bác nói ở trên??? hay là chỉ có ở VN, Cambodia, Myanmar, Indonesia, TQ, Congo, LB Nga... toàn những nước mà mới đọc tên đã biết là có vấn đề rồi.
"Tham nhũng thì nước nào cũng có" đó là 1 cái câu quen thuộc để buộc chúng ta phải chấp nhận sống với tụi cướp ngày như là mặc định đó bác