O.S.P.D
13/1/05
2.869
1.024
113
SG
Re:Hành trình OS Bụi phám phá vùng đất Phương Nam!

Đến Thăm Khu Lăng Mộ dòng họ Mạc Công lần này sau hơn 28 năm tôi ...lại thấy dấy lên những tình cảm khó tả...
Lần trước chúng tôi gồm những người bạn "cùng chung chí hướng " Nay Có người đang ở rất xa ...Có người nay đã mất ,,,
Chúng tôi đã làm 1 cuộc hành hương đúng nghĩa ..... đi bộ từ Đình Thuận Yên từ 5 giờ sáng cách bến phà 5km ......Đi thăm từng điểm của Hà Tiên Thập Cảnh theo thứ tụ như sau : Núi Tô Châu ,Đông Hồ ,Cây dừa 7 ngọn ( nay đã kg còn )Thạch Động ,Mũi Nai ,Bãi Nò , ,Lăng Mạc Cửu , Núi Đá Dựng Pháo Đài HT .... Hành trình đi và về khoảng 40km ..... Quan trọng là phải về trước 20.30 cho kịp cầu phao đóng cửa , Chứ ở lại HT thì rất rắc rối..... kg chốn nương thân do tình hình Biên Giới lúc đó rất phức tạp an ninh đc thắt chặt .
Nay may mắn được tháp tùng đoàn OS balo đi thăm lại chốn xưa .....Cảnh cũ còn đây nhưng ..... người xưa kg còn nữa.... Hà Tiên nay đã thay da đổi thịt nhưng vẫn giữ được những nét bí hiểm kiêu hùng của vùng đất biên cương của một thời mở cõi .
Chỉ tiếc mỗi một điều nếu Thạch Động và núi Đá Dựng người ta đừng làm du lịch mà hãy để nguyên sơ sẽ tuyệt biết bao ..... may mắn thay Bình Sơn và khu Lăng Mộ dòng Họ Mạc vẫn còn giữ được tương đối nguyên vẹn tinh thần của Địa Linh .Âu cũng là dâu bể Có lẽ Mạc Công Hiển Linh đã gìn giữ điều này .
 
O.S.P.D
10/1/06
475
34
28
51
Re:Hành trình OS Bụi phám phá vùng đất Phương Nam!

Tháng 8 năm rồi em đưa vợ con đi 1 tuần các tỉnh miền tây cho biết, nay thấy hình các pác chụp vẫn còn muốn đi nữa:D
 
Lơ Xe
6/6/04
15.562
12.404
113
Vietnam
www.otosaigon.com
Re:Hành trình OS Bụi phám phá vùng đất Phương Nam!

Chia tay Đền thờ họ Mạc, nhớ lại bài thơ của nữ sĩ Mộng Tuyết viết: Bài thơ ngũ ngôn mà anh Đông Hồ đã cảm tác về họ Mạc ở Hà Tiên…xin nhắc lại gọi là một chút hoài niệm cổ nhân: Nghĩ vịnh Mạc Cửu và Mạc Thiên Tích"

Chẳng đội trời Thanh Mãn
Lần qua đất Việt bang
Triều đình riêng một góc
Trung hiếu vẹn đôi đường
Trúc thành xây vũ lược
Anh Các cao văn chương
Tuy chưa là cô quả
Mà cũng đã bá vương
Bắc phương khi vỡ lở
Nam hải lúc kinh hoàng
Giang hồ giữa lang miếu
Hàn mạc trong chiến trường
Đất trời đương gió bụi
Sự nghiệp đã tang thương..”””


OS_Balo_0509_48.jpg

Hành trình điểm kế tiếp là Mũi Nai, nơi có bãi biển du lịch và cảnh đẹp rất đẹp. Theo truyền thuyết kể rằng: từ thuở hồng hoang, vùng đất này là mênh mông nước và mênh mông trời. Có một chú nai con thuộc dòng dõi nai thần hay ra uống nước. Rồi một ngày, mải say cảnh đẹp của biển trời Hà Tiên, chú không về kịp giờ đóng cửa rừng. Buồn bã, chú nai quay lại bờ biển, thơ thẩn đi dạo. Nhưng biển đêm không hề thơ mộng êm ả vào mùa gió chướng. Gió nổi, sóng xô ầm ầm. Chú nai con gục ngã giữa biển. Trước năm 1975, mực nước biển của bãi biển Mũi Nai được dùng làm điểm mốc trong việc so sách độ cao từ mực nước biển với các khu vực khác.

OS_Balo_0509_64.jpg

Do khu vực rất gần biên giới Campuchia với cửa khẩu Xà Xía, vì thế bãi biển đẹp Mũi Nai có rất nhiều khách là người từ Campuchia qua tham quan và tắm biển.

OS_Balo_0509_63.jpg

Chùa Xà Xía

OS_Balo_0509_49.jpg

Bãi biển Mũi Nai

OS_Balo_0509_50.jpg

bác Phongluu đang chỉ bên kia là vùng biển của Campuchia

Đang khi tham quan biển Mũi Nai, một anh xe ôm mời gọi tham quan đỉnh núi Tà Pang để thưởng thức Café Vọng Cảnh tọa lạc ngay trên đỉnh núi có chiều cao 128 mét. Khách tham quan sẽ được kéo lên từ máng trượt (giống như máng trượt núi Bà – Tây Ninh) nhưng trông có vẻ chắn chắn hơn với thiết bị đầu tư của Đức.

Tại tầng 2 của đồi Vọng Cảnh, khách tham quan có thể ngắm nhìn bãi biển Mũi Nai từ trên cao và xa xa là vùng biển biên giới Campuchia, phía sau lưng bạn có thể ngắm nhìn các cách đồng lúa và hàng cây. Ngoài ra khách tham quan có thể quan sát bằng kính Viễn Vọng với giá 5,000 đ cho vài phút quan sát.

OS_Balo_0509_51.jpg

Máng trượt được kéo lên đỉnh núi

OS_Balo_0509_52.jpg


OS_Balo_0509_53.jpg

Bác phongluu vui mừng sau khi "chinh phục" đỉnh núi

OS_Balo_0509_54.jpg

Tiếp theo là Apo

OS_Balo_0509_55.jpg

Bãi biển Mũi Nai nhìn từ đồi Vọng Cảnh

OS_Balo_0509_57.jpg


OS_Balo_0509_60.jpg


OS_Balo_0509_58.jpg

Xa xa là các hải đảo và vùng biên thuộc Camphuchia

OS_Balo_0509_56.jpg

Cảnh đồng lúa phía sau

OS_Balo_0509_59.jpg

Bác Phongluu & Apo chụp ảnh lưu niệm

OS_Balo_0509_61.jpg

Sau khi tham quan, anh em lại "tụt" xuống.. môn này rất phù hợp cho bác nào đam mê cảm giác mạnh

OS_Balo_0509_62.jpg

Chia tay đồi Vọng Cảnh - đoàn tiếp tục hành trình qua tuyến đường ráp ranh biên giới nước bạn
 
Last edited by a moderator:
Lơ Xe
6/6/04
15.562
12.404
113
Vietnam
www.otosaigon.com
Re:Hành trình OS Bụi phám phá vùng đất Phương Nam!

Tiếp theo chương trình tham quan Mũi Nai, đoàn tiếp tục chương trình thăm quan các địa điểm còn lại là Thạch Động & Núi Đá Dựng

OS_Balo_0509_65.jpg

Bia căm thù trước cổng tham quan Thạch Động

OS_Balo_0509_66.jpg

Thạch Động trước kia hoang sơ nay trờ thành nơi thờ cúng

OS_Balo_0509_67.jpg

"Củ" núi cùng già theo năm tháng.. :D

OS_Balo_0509_70.jpg

Núi Đá Dựng

OS_Balo_0509_68.jpg


OS_Balo_0509_69.jpg

Các hang động thường là nơi cư trú của bầy dơi

OS_Balo_0509_71.jpg

Cánh đồng trước núi đá dựng

OS_Balo_0509_72.jpg


OS_Balo_0509_73.jpg

Chia tay thị xã Hà Tiên - ba anh em chụp ảnh lưu niệm tại tượng đài "Mạc đại ca" ngay đường chính vào thị xã.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
3/9/08
4.594
46.993
113
Bác lơ ơi KS Saigon-Hà tiên em nhớ trước đây địa chỉ là 36 Trần Hầu mà bác? Cái ks này treo nhiều tranh đẹp lắm, có mấy cô lễ tân cũng dễ thương nữa:D. Đến Hà Tiên sẽ cảm nhận được ngay cuộc sống bình dị và cái bất ngờ nhất là ban ngày sẽ được nghe đờn ca tài tử trên loa phóng thanh:). Các bác nhớ viếng thăm thêm tịnh xá Ngọc Tiên, leo lên TX đó cũng hay lắm. Sư cô trụ trì chùa này trước giải phóng ở Q4 đó các bác. Chúc 3 bác có chuyến đi bụi thú vị.
 
Lơ Xe
6/6/04
15.562
12.404
113
Vietnam
www.otosaigon.com
hoadat nói:
Bác lơ ơi KS Saigon-Hà tiên em nhớ trước đây địa chỉ là 36 Trần Hầu mà bác? Cái ks này treo nhiều tranh đẹp lắm, có mấy cô lễ tân cũng dễ thương nữa:D. Đến Hà Tiên sẽ cảm nhận được ngay cuộc sống bình dị và cái bất ngờ nhất là ban ngày sẽ được nghe đờn ca tài tử trên loa phóng thanh:). Các bác nhớ viếng thăm thêm tịnh xá Ngọc Tiên, leo lên TX đó cũng hay lắm. Sư cô trụ trì chùa này trước giải phóng ở Q4 đó các bác. Chúc 3 bác có chuyến đi bụi thú vị.

Cảm ơn bác em đã điều chỉnh và thêm vào điện thoại liên hệ sau này có bác OS nào đến Hà Tiên có thể liên hệ đặt phòng trước.
 
Lơ Xe
6/6/04
15.562
12.404
113
Vietnam
www.otosaigon.com
Hành trình đến “Hòn Mồ Côi” trước đây là Hòn Phụ Tử

Hon-Phu-Tu.jpg

(ảnh hòn Phủ Tử trước đây - nguồn ảnh khoahoc.com.vn)

OS_Balo_0509_75.jpg

Hòn Phụ Tử ngày nay .. với tên mới "Hòn Mồ Côi" :D

OS_Balo_0509_76.jpg

Phần đầu đã bị ngã chìm xuống biển

Khi nhắc đến Kiên Giang, người ta thường nhắc đến hình ảnh hòn Phụ Tử thuộc huyện Kiên Lương – Kiên Giang như là một “Logo” tự hào của người dân Kiên Giang. Có phải là không may mắn hay thiên nhiên đã định theo quy luật trời đất đối với con người, khoảng 3:45 sáng ngày 9 tháng 8 năm 2006, phần “cha” có khối lượng nặng khoảng 1,000 tấn đã ngã chìm xuống biển … mặc dù đã có nhiều cảnh báo của người dân về qua các vết xói mòn của phần “cha”..có thể nói chính quyền địa phương đã quá chậm chạp trong việc xử lý lời cảnh báo của người dân. Những kế hoạch đề xuất phục chế tốn kém hàng chục tỷ cũng đã không thể thực hiện… Thôi thì đổi “Slogan” mới “Hòn Mô Côi” nghe cũng hay
080402cool_prv.gif
.

Tại khu vực “hòn mồ côi” khách có thể thăm quan Chùa Hang hoặc mua vé để thăm qua cảnh núi đá bằng đường tàu du lịch chạy vòng vòng các hòn đảo nhỏ.

OS_Balo_0509_78.jpg


OS_Balo_0509_79.jpg

Trên tàu thăm qua, em đã may mắn chụp ảnh cặp chim Hải Âu đang kiếm ăn và lượn lờ xung quanh tàu đang chạy

OS_Balo_0509_77.jpg

Núi Chùa Hang

OS_Balo_0509_80.jpg

Chụp ảnh lưu niệm trước bãi biển

Khách muốn lưu trú tại đây có thể ở tại khu du lịch Hòn Trẽm, khu dịch tọa lạc trên đồi rất đẹp và thơ mộng. Các phòng ốc cũng khá cao cấp với giá khoảng 1,000,000 đ/ngày. Địa chỉ Xã Bình An H.Kiên Lương tỉnh Kiên Giang - Tel: 077-3854331. Sau đây là vài hình ảnh của khu resort cao cấp trên.

OS_Balo_0509_85.jpg


OS_Balo_0509_82.jpg


OS_Balo_0509_81.jpg


OS_Balo_0509_84.jpg


OS_Balo_0509_83.jpg

Từ quán Cafe khu Resort nhìn xuống biển

OS_Balo_0509_86.jpg

Chụp ảnh kỷ niệm với "thổ địa" của vùng này
 
Last edited by a moderator:
O.S.P.D
25/5/05
638
15
18
43
Hóc Môn
Re:Hành trình OS Bụi phám phá vùng đất Phương Nam!

otosaigon nói:
Tiếp theo chương trình tham quan Mũi Nai, đoàn tiếp tục chương trình thăm quan các địa điểm còn lại là Thạch Động & Núi Đá Dựng

OS_Balo_0509_67.jpg

"Củ" núi cùng già theo năm tháng.. :D
Trông tấm hình lại cám cảnh cho ...ai kia :D
Biết em còn mơ ước nhiều,
Với anh giờ như...bóng chiều.
Một chào bình minh, một dần... sụp tối.
Nỗi đau lặng im mà thôi.

:D:D:D
 
Hạng C
20/3/08
860
4
18
20.gif
.em buốn quá các bác ạ,nới này em đã từng tìm cách trốn chạy,khu vực em ở là nhà máy ximăng HT,quay năm khói bụi,mâm cơm dọn ra không ăn ngay là đầy bụi lăng ke,đêm đêm nằm ngủ vẫn thấp thỏm âu lo vì sợ đá rơi trúng nhà(nhà máy nổ mìn phá đá để làm ximăng),bây giờ em nhớ sao đồng lúa trải dài ngút tầm mắt,con đò,đã hơn gần hai chục năm rồi em không trở lại,giờ em đã là người sài gòn,ngồi đọc bài mà em muốn rớt nước mắt,cám ơn bác lơ đã nhắc nhở em ,
17.gif
em phải trở lại nơi thời thơ ấu đầy nắng gió.
20.gif
 
Lơ Xe
6/6/04
15.562
12.404
113
Vietnam
www.otosaigon.com
Đây cũng là lần đầu tiên em đến du lịch Hà Tiên, theo cảm nhận đây là vùng đất rất đẹp với những cách đồng lúa, bãi biển và các ngọn núi cùng nhiều cảnh rất đẹp. Với hy vọng một ngày nào đó em cũng sẽ trở lại tham quan du lịch dùng gia đình.

Con đường vào Hà Tiên được "đúc" bằng xi măng nên trải qua bao nhiêu năm tháng nó vẫn khá tốt so với các đường chờ "lún" hiện nay. Ngoài nhà máy xi măng Hà Tiên còn có nhà máy xi măng mới mọc Hocim rất to lớn và hiện đại. Hai bên đường rất đẹp với hoa phụng vĩ trở bông đỏ thắm một con đường dài.

OS_Balo_0509_88.jpg


OS_Balo_0509_89.jpg