Thảo Luận Chung Hành trình Saigon - Qui Nhơn

Tập Lái
19/8/13
14
0
0
có lần em đi từ 3h sáng và đến Phan Rang tầm 12h, ăn sáng ở Dầu dây nên nghĩ nếu gắng chạy thì trong ngày vẫn tới Qui Nhơn được!
 
Hạng D
14/3/10
1.215
5.392
113
em cũng có lần đi giống bác chủ, nhưng em đi đường Đà Lạt xuống, đi tà tà 8 g tối mới tới QN ( xuất phát từ SG)
 
Hạng D
Nhưng đường Bắc Nam khi chạy đêm thật sự khó vì các xe toàn chơi Pha. Ngày đầu khi xuống Đèo Cả thì đã khoảng gần 6h trời tối mình chạy không quen nên chạy chậm, khi về đành bám theo 1 xe khách thế là ngon ăn cành đào.
 
Hạng D
21/5/09
1.087
72
48
sevenseat nói:
Nhưng đường Bắc Nam khi chạy đêm thật sự khó vì các xe toàn chơi Pha. Ngày đầu khi xuống Đèo Cả thì đã khoảng gần 6h trời tối mình chạy không quen nên chạy chậm, khi về đành bám theo 1 xe khách thế là ngon ăn cành đào.
Tại bác chạy đêm đường trường chưa quen. Chạy đèo ban đêm rất sướng vì dễ biết xe ngược chiều lên hơn ngày. Xe ngược chiều nó pha kệ nó, xe bác nếu có độ thêm pha bi-xenon thì pha lại, đừng nhìn vào đèn tụi nó, canh bám tim đường và canh lề đường nếu có. Em chạy đêm chấp ngược chiều hay cùng chiều có bao nhiêu chục cái đèn pha hết cũng ko xi nhê gì. Trên xe có cái bản đồ Vietmap nữa thì quá tốt vì canh đoạn đường trước có cong hay ko để dễ vượt. Thực ra tầm giờ từ 1h sáng đến 5h sáng chạy rất đã, nhưng cũng rất ngại tụi Tài ngược chiều nó chơi ma túy buồn ngủ thì "mất lái"...:mad:
 
Hạng D
2/7/09
3.400
81
63
Q.Tân Phú Tp HCM
Để đi dài TX cần có sức khoẻ tốt, thứ 2 là quen đường.
Cái quan trọng là vượt qua các cơn buồn ngủ ntn, nắm bắt tình hình đường xá thông qua diễn biến trên đường.
Chú ý bản tốc độ trên các ngã đường, từ SG tới Dầu Giây là 50km/h. Qua đó thì thoáng hơn nhưng qua khu dân cư vẫn dính tốc độ.
Nếu có bùa thì cứ vô tư chạy nhưng nhớ dặn mở máy khi đi.
Mình có lần bị, bạn thân tắt máy.
Người nào xử lý tình huống nhanh nhẹn thì lẹ làng hơn.
Trong đầu cứ nghỉ cái gì mình cũng giải quyết nhanh gọn đc là ok! Tâm lý tốt giúp sáng suốt xử lý tình huống trên đường.
Còn vấn đề cơn buồn ngủ : Từ nhẹ tới nặng
+ Rửa mặt
+ cool air
+ Rửa bằng nước lạnh
+ Lấy nước suối gội đầu rồi đi tiếp. Nếu quyết tâm đi tiếp thì lấy cái nón bỏ đá vô rồi đội lên đầu chạy khi hết đá, lặp lại đến khi hết cơn thì thôi.
+ Cách hay nhất là ngủ 30p, dừng xe ở cây xăng, vẫn để máy, hạ kính xuống 2 phân. Mở đt 30p. Ngủ tới khi đt reo thì thức dậy rửa mặt rồi đi tiếp.
Mình đã chạy tứ SG - Đà Nẳng: Xuất phát 12h trưa, sáng sớm có mặt ở Quảng Ngãi.
Trên xe trong tầm tay luôn có tiền lẽ, 5.000, 10.000, 20.000 nhiều nhiều. Có sẳn 1 ít tiền mặt.
Chú ý các điểm dừng xe tải, nếu muốn mua gì thì cứ ghé chổ nào có đông xe tải. Nếu có đi ngang thị trấn hay tp thì ghé vô. Tìm siêu thị hay chợ mà mua.
Các đoạn có thể vận dụng tốc độ xe để rút ngắn thời gian: Tuy Phong, Cà Ná, Phan Rang, Đèo Cả, Đèo Cù Mông, Quảng Nam. Các địa danh em không nhắc chắc chắn có máy bắn tốc độ.
Đi đường theo 1 quy luật : Tốc hành đua, mình đua. Nó bò mình bò. Xe tải và cont đừng chú ý.
 
Hạng D
15/7/10
1.185
739
113
Sài Gòn
sevenseat nói:
Cám ơn các bác đã chia sẻ. Em xin báo cáo các bác hành trình em đã đi:Ngày đi: thứ 6, 16/8. Xuất phát lúc 3h sáng tại chung cư An Lộc tới Phan Thiết lúc 7h (không kẹt xe vì đi quá sớm :)) sau đó chạy thẳng ra Cà Ná ăn sáng lúc 9h. Từ Cà Ná chạy ra Cam Ranh ăn ở quán Cầu mới lúc 12h30. Nghĩ ngơi tới 2h em chạy ra Qui Nhơn (đường hơi xấu có nhiều sóng trâu) nghĩ chân trên đèo Cả và khi xuống đèo Cả trời bắt đầu tối, lần đầu đi nên chạy không nhanh với lại xe chạy bắc nam cứ toàn chơi đèn Pha tới Qui Nhơn là 7h30 tối tại Royal Resort. Ngày về: chủ nhật em xuất phát lúc 9h sáng dọc đường ghé Đại Lãnh, Cà Ná, các điểm dừng chân và về tới nhà 1h đêm.


Kính nể Bác chủ, Bác đi lần đầu vậy thì quá chuẩn rồi. E mới đi NT về, 5g xuất phát ở Suối Tiên, tới NT 6g chiều. E đi đông f1 nên nghỉ nhiều. Nếu mình e chạy SG-NT (chạy và chạy, k tạt ngang ghé dọc) chắc khoảng 10 tiếng, kể cả ăn uống 2 tiếng.
 
Hạng D
HUNG BK nói:
sevenseat nói:
Cám ơn các bác đã chia sẻ. Em xin báo cáo các bác hành trình em đã đi:Ngày đi: thứ 6, 16/8. Xuất phát lúc 3h sáng tại chung cư An Lộc tới Phan Thiết lúc 7h (không kẹt xe vì đi quá sớm :)) sau đó chạy thẳng ra Cà Ná ăn sáng lúc 9h. Từ Cà Ná chạy ra Cam Ranh ăn ở quán Cầu mới lúc 12h30. Nghĩ ngơi tới 2h em chạy ra Qui Nhơn (đường hơi xấu có nhiều sóng trâu) nghĩ chân trên đèo Cả và khi xuống đèo Cả trời bắt đầu tối, lần đầu đi nên chạy không nhanh với lại xe chạy bắc nam cứ toàn chơi đèn Pha tới Qui Nhơn là 7h30 tối tại Royal Resort. Ngày về: chủ nhật em xuất phát lúc 9h sáng dọc đường ghé Đại Lãnh, Cà Ná, các điểm dừng chân và về tới nhà 1h đêm.


Kính nể Bác chủ, Bác đi lần đầu vậy thì quá chuẩn rồi. E mới đi NT về, 5g xuất phát ở Suối Tiên, tới NT 6g chiều. E đi đông f1 nên nghỉ nhiều. Nếu mình e chạy SG-NT (chạy và chạy, k tạt ngang ghé dọc) chắc khoảng 10 tiếng, kể cả ăn uống 2 tiếng.
Từ NT mà ra QN khoảng 200km nữa bác, em đi có F1 (9 tháng) nhưng vì nó theo em hoài nên quen rồi. Từ đây đến cuối năm em tính làm 1 chuyến ĐN nữa. Đúng như các bác trên nói ban đầu chạy đêm em hơi bực mình tụi nó chiếu pha nhưng lúc về em quen nên chẳng thấy gì lắm.