Hạng B2
20/6/07
174
88
28
53
Lên được trên đỉnh hải đăng thì nhìn cảnh biển rất đẹp, nhưng cảm giác vẫn thấy sợ sợ, tranh thủ chụp vài tấm rồi đi xuống. Cảnh biển rất đẹp, em chụp bằng đt di động mà còn thấy đẹp.
14117057363_03bfea7933_o.jpg

Tiếp
14097405934_ee7a623be1_o.jpg

Tiếp
13910369450_700af0a656_o.jpg

Xong đi thang xuống cũng quá ớn, thang dốc quá, mà tối thui, không có đèn gì hết, phải bật đèn pin điện thoại lên soi, cũng may là xuống được đến đất an toàn! Quá mừng :-D Điện thoại cũng vừa hết pin luôn.
 
Hạng B2
20/6/07
174
88
28
53
Vào bờ thì cũng cỡ 7h tối mà tụi em chưa biết là tối nay ngủ ở đâu nữa. Chưa ăn uống gì luôn. Thôi chạy vào Phan Thiết tìm phòng khách sạn, 23km nữa mới tới PT. Dọc đường có mấy đoạn có đèn, còn mấy đoạn không có đèn tối thui. Em cho kính lên, bật máy lạnh, vọt nhanh. Nếu có ai cản đường chắc em ... đụng luôn quá. Dừng lại hỏi thăm một vài resort dọc đường thì toàn hết phòng, hoặc còn phòng delux nên tụi em thẳng tiến PT.

Đến PT hỏi thăm 6 cái kh sạn đều hết phòng. Lên mạng tìm danh sách kh sạn ở PT rồi gọi điện. Hỏi gần 20 kh sạn, cái nào cung hết phòng. Không tin nổi. Chẳng lẻ tối này ngủ ngoài xe??? May quá, có 1 kh sạn còn được 1 phòng, 3 người, giá 750k, có chỗ đậu xe. Mừng ghê. Tụi em ăn tối, đi dạo rồi về ngủ. Kết thúc ngày thứ hai. Mai chưa biết đi đâu.
 
Hạng B2
20/6/07
174
88
28
53
Sáng hôm sau, có 2 chọn lựa: 1 là về SG, 2 là đi đồi cát trượt cát. Lên mạng đọc vài bài về du lịch thì em nảy ra ý theo QL 28 lên Di Linh rồi qua Bảo Lộc. Quyết luôn. Trên mạng cũng cảnh báo là QL 28 là cung đường đẹp nhưng cũng nguy hiểm. Em cũng sợ sợ. Gọi điện hỏi "người thân" thì em đc tiếp thêm can đảm, chơi luôn.
Phải nói là không sai lầm. Đường này rất vắng người, đường thì hẹp và cảnh thì đẹp. Đoạn leo đèo Gia Bắc 10km thì em không thấy có đoạn nào thẳng được 500m! Toàn là cua và cua, dốc và dốc. Cũng may là em Accord '90 của em cũng hoàn thành nhiệm vụ tốt.
Đường vắng
13910361530_a8ffb1844a_o.jpg

Quán này làm em gợi nhớ đến phim Avatar
13910344920_e363d2017a_o.jpg

Cảnh bên đường. Ve núi kêu lớn kinh khủng.
13910301079_77eafdeecb_o.jpg

Cảnh bên đường.
13910355130_f20e9453a6_o.jpg

Rồi cũng qua được đèo Gia Bắc. Cảm giác được ở giữa không khí trong lành, view đẹp, ... thật yomost. Quả là quyết định đúng đắn khi đi cung đường này. Đi một đoạn nữa gặp bãi rác Di Linh to đùng, đúng ghê.
Địa phận này đa số là ng dân tộc sống thì phải, dọc đường toàn gặp ng dân tộc đeo gùi trên lưng.
 
  • Like
Reactions: gamondeluxe
Hạng B2
20/6/07
174
88
28
53
Rồi cũng tới địa phận Di Linh. Cũng đói rồi, tìm quán ăn thôi. Tụi em ghé vào nhà hàng Tâm Châu. Món ăn ngon, thức ăn nhiều, giá OK, trà ngon, có điều cà phê thì không ngon. "Không ngon" có nghĩa là cà phê có mùi bơ giống cà phê bắp, không thơm như cà phê rang xay ở SG.
13910293947_c0a9085b2a_o.jpg

Ăn xong thì tụi em lại theo QL 20 về Bảo Lộc. Trên đường ghé tiếp siêu thị trà Tâm Châu, uống cà phê và trà miễn phí.
13910289337_8eabc56452_o.jpg

Tâm Châu làm ăn có vẻ thành công ở Bảo Lộc. Du khách ghé nhiều. Trà Ô-Long 10 năm một hộp 13 triệu :( còn 5 năm thì 730k. Có hẳn một quầy thuyết trình và dùng thử trà Ô Long. Ông chủ ở đây quả là biết tâm lý khách khi mà chọn một cô phục vụ rất chi là xinh tươi.
Mà hình như ở Bảo Lộc này da mặt mấy cô gái rất trắng và mịn thì phải.
 
Hạng B2
20/6/07
174
88
28
53
Đến thị trấn Bảo Lộc cũng gần 4h chiều. Tụi em bàn nhanh và quyết định chạy vào KDL Thác Dambri qua đêm trong đó luôn. Mà cũng chưa biết là có kh sạn trong đó không? Có còn phòng trống không? Đường đi thì hỏi bác Gúc gồ, bác ý chỉ đường gần nhất, nhưng đường đó đang làm, toàn đất đỏ, nên phải hỏi người dân đường đi. Đi khá lâu mới đến. Đường cong cong quẹo quẹo, lên dốc rồi xuống dốc. Cũng sắp tối rồi mà chưa biết tối này ngủ ở đâu đây. Lỡ vào đến đó mà hết phòng thì quay ra chắc đuối luôn quá.
May quá, còn vài phòng trống, giá phòng 700k, phụ thu thêm ng thứ ba 150k nữa, có ăn sáng. Phòng dạng nhà riêng, 2 giường. Thôi đêm nay vậy là tạm ổn.
Ghé nhà hàng "Ba con khỉ" ăn tối. Món ăn cũng ngon, giá cũng như các quán ở SG. 3 người, 3 món hết 330k. Về phòng khách sạn pha ấm trà Ô Long Tâm Châu uống, trời thì lạnh lạnh, uống trà nóng, thiệt đã.
Em mừng thầm vì cho đến lúc này chưa gặp phải "sự cố" gì, cảm giác vẫn đang rất hài lòng về chuyến đi không hề tính trước này.
14093813412_122072f634_o.jpg

 
Hạng B2
20/6/07
174
88
28
53
Sáng hôm sau tụi em ăn sáng khá sớm, tranh thủ đi thăm thác rồi trả phòng trước 11h để về lại SG cho kịp.
Thác Dambri theo em là quá đẹp. Tuy được khai thác du lịch nhưng vẫn còn giữ được khung cảnh tự nhiên, thác - rừng hòa quyện. Cá nhân em rất thích nơi này.
Trên đỉnh thác
14097347654_bcf5b1c16d_o.jpg

Trên đỉnh thác. Có thể mua vé thang máy đi xuống, giá 15k.
14073818466_4b1a945d7e_o.jpg

Tụi em đi bộ xuống cho khỏe người
13910289308_f91318f96c_o.jpg

Buổi sáng nên lúc nào cũng có cầu vòng
14116972303_7038c4e2c3_o.jpg

Và đây là dòng thác đổ xuống từ độ cao 57m
14096894135_ebd18777a5_o.jpg

Có thang máy kế bên
14097341484_0a46d8bed7_o.jpg

 
  • Like
Reactions: jiji70
Hạng B2
20/6/07
174
88
28
53
Thác Dambri từ một góc nhìn khác
14093760852_ec509d90f2_o.jpg

và đây nữa
13910238127_d7032082d3_o.jpg

 
Hạng B2
20/6/07
174
88
28
53
Vui chơi ở thác Dambri một hồi thì tụi em đi theo đường mòn dẫn xuống thác Dasara, cách đó 460m
13910217398_930d2a3e23_o.jpg

Không hiểu sao em lại rất thích rừng ở đây, cây cao to, mát, cảm giác thư giãn
13910271118_153b3ac60b_o.jpg

Từ trên nhà hàng Tâm Châu có thể đi máng trượt xuống thẳng thác Dasara, giá đi lên là 40k/người, còn vé đi xuống thì em không rõ. Em toàn đi bộ cho khỏe.
14093748252_afab37c9d0_o.jpg

Thác Dasara, 3 tầng.
14093740062_b5676a1e65_o.jpg

Nhìn qua khe nắng
14073743816_23cde1d579_o.jpg

 
Hạng B2
20/6/07
174
88
28
53
Rồi cũng đến lúc phải về :( Em trả phòng và quay ra Bảo Lộc. Trên đường đi, gặp 2 người đang hái trà thì tụi em dừng lại hỏi thăm về việc trồng và thu hoạch trà. Giá lá trà 5k/kg. Trà Ô Long là 20k/kg. Khoảng 1.5 tháng thì thu hoạch một lần. Một người gặt lá trà giỏi thì được khoảng 100kg/ngày.
Em đc chỉ vào mua trà ở công ty trà Sing An gần đó, trà Ô Long 300k/kg, ông chủ người TQ. Em mua 1kg.
Trên đường về cảnh hai bên đường toàn là trà và trà, mới biết Bảo Lộc là xứ trà!!!

Đổ đèo Bảo Lộc xong thì em ghé nhà hàng Madagui dùng bữa trưa. Lẩu cá lăng măng rừng, 3 người ăn no, 167k. OK.
View từ chỗ ngồi ăn
13910240538_8baae5a69f_o.jpg

 
Hạng B2
20/6/07
174
88
28
53
Tụi em bám theo QL 20 về SG. Đường đang làm nên di chuyển rất chậm.
Lúc sau em có đi đường ĐT 769 để ra cao tốc Long Thành Dầu Giây. Đường ĐT 769 hình như mới làm gần đây, đường láng bon, xe chạy bon bon qua mấy cánh rừng cao su. Trời cũng vừa tối. Em ra khỏi cao tốc là lúc 7h.

Kết thúc chuyến đi. Về nghỉ 2 ngày mới khỏe lại :)