Hạng B2
20/6/07
174
88
28
53
Em thèm quá không biết khi nào mới được trãi nghiệm như bác ( em cũng khoái Accord lắm) nhưng hiện tại thì chưa được, xe thì chưa có, tay lái yếu, con còn nhỏ, hic. Em cũng thích cách đi của bác, đi đến những chỗ bình dị, yên bình, mấy chỗ resort lớn đông người thì cảm giác chẳng thú vị (có thể do sinh ra và tuổi thơ gắn liền với miền quê, or không còn trẻ nữa).
Chúc bác mau có ngày mua được xe...
 
  • Like
Reactions: TraXanh
Hạng B2
20/6/07
174
88
28
53
Em thèm quá không biết khi nào mới được trãi nghiệm như bác ( em cũng khoái Accord lắm) nhưng hiện tại thì chưa được, xe thì chưa có, tay lái yếu, con còn nhỏ, hic. Em cũng thích cách đi của bác, đi đến những chỗ bình dị, yên bình, mấy chỗ resort lớn đông người thì cảm giác chẳng thú vị (có thể do sinh ra và tuổi thơ gắn liền với miền quê, or không còn trẻ nữa).
So với cách đây 4 năm thì bây giờ dễ mua xe hơn trước nhiều, vì có nhiều xe mới ra, xe cũ cũng nhiều hơn trước rất nhiều, có chừng 200 là có em xe đi tới đi lui đỡ nghiện được rồi, bác cố lên nhé.
 
  • Like
Reactions: TraXanh
Hạng B2
28/3/14
164
73
28
Sài Gòn.
So với cách đây 4 năm thì bây giờ dễ mua xe hơn trước nhiều, vì có nhiều xe mới ra, xe cũ cũng nhiều hơn trước rất nhiều, có chừng 200 là có em xe đi tới đi lui đỡ nghiện được rồi, bác cố lên nhé.
Em đang cố đây :)
 
Hạng B2
20/6/07
174
88
28
53
hè này em làm 1 chuyến du lịch y hệt như bác luôn
có điều em đi từ tỉnh trà vinh...
có kinh nghiệm gì chia sẻ dùm em nha
chúc bác chuyến đi thú vị nhé
 
Hạng C
3/1/10
848
7.254
93
@hocnt Em cũng vừa đi Lagi - Kê Gà - Mũi Né theo đường ven biển, có tham khảo post của bác nên trên đường đi có coi xem giờ thế nào, sau hơn 2 năm :)
- Motel Phương Tú ở ngã tư Hồ Tràm vẫn còn :p, em đi qua đây lúc trưa nên không có cơ hội ra bãi biển mua ghẹ.
- Bãi biển nói chung càng ra phía miền Trung càng đẹp, cái khác dễ nhận biết là biển xanh hơn, còn bãi cát tuy trông thì đẹp chứ thoai thoải + cát mịn để tắm như ở VT thì cũng không nhiều.
- Thất vọng với Kê Gà, mất bao công bò trên cái đường ĐT719 tệ hại mới ra tới nơi mà nhà ở kín mít không thấy bãi biển đâu, ca nô thì thấy giá có vẻ chặt chém, hải đăng thì thấy nói đang sửa cầu thang nên không cho leo. Nói chung mấy cái điểm du lịch như Kê Gà phát triển hẳn với dịch vụ rõ ràng không ra phát triển, hoang sơ không ra hoang sơ, kiểu xô bồ, em bỏ luôn :).
- Bù lại em ra ở khu cuối Mũi Né, resort thì lởm khởm nhưng bãi biển đẹp tuyệt, và cũng có 2 bữa mua ghẹ của ngư dân luộc ăn luôn, ghẹ son ăn ngay ngon thật :)

28725036631_4eca972f32_b_d.jpg
 
Hạng B2
20/6/07
174
88
28
53
@hocnt Em cũng vừa đi Lagi - Kê Gà - Mũi Né theo đường ven biển, có tham khảo post của bác nên trên đường đi có coi xem giờ thế nào, sau hơn 2 năm :)
- Motel Phương Tú ở ngã tư Hồ Tràm vẫn còn :p, em đi qua đây lúc trưa nên không có cơ hội ra bãi biển mua ghẹ.
- Bãi biển nói chung càng ra phía miền Trung càng đẹp, cái khác dễ nhận biết là biển xanh hơn, còn bãi cát tuy trông thì đẹp chứ thoai thoải + cát mịn để tắm như ở VT thì cũng không nhiều.
- Thất vọng với Kê Gà, mất bao công bò trên cái đường ĐT719 tệ hại mới ra tới nơi mà nhà ở kín mít không thấy bãi biển đâu, ca nô thì thấy giá có vẻ chặt chém, hải đăng thì thấy nói đang sửa cầu thang nên không cho leo. Nói chung mấy cái điểm du lịch như Kê Gà phát triển hẳn với dịch vụ rõ ràng không ra phát triển, hoang sơ không ra hoang sơ, kiểu xô bồ, em bỏ luôn :).
- Bù lại em ra ở khu cuối Mũi Né, resort thì lởm khởm nhưng bãi biển đẹp tuyệt, và cũng có 2 bữa mua ghẹ của ngư dân luộc ăn luôn, ghẹ son ăn ngay ngon thật :)

Ồ vậy hả bác, em thì cũng mới ghé nhà nghỉ Phương Tú cách đây chừng 3 tháng. Chủ nhà thân thiện. Bác chụp hình đẹp héng, nhìn là muốn đi chơi rồi. Công nhận ghẹ mới bắt lên ăn liền ngọt thiệt.
 
  • Like
Reactions: nintiendo
Hạng D
24/1/15
1.012
2.574
113
@hocnt Em cũng vừa đi Lagi - Kê Gà - Mũi Né theo đường ven biển, có tham khảo post của bác nên trên đường đi có coi xem giờ thế nào, sau hơn 2 năm :)
- Motel Phương Tú ở ngã tư Hồ Tràm vẫn còn :p, em đi qua đây lúc trưa nên không có cơ hội ra bãi biển mua ghẹ.
- Bãi biển nói chung càng ra phía miền Trung càng đẹp, cái khác dễ nhận biết là biển xanh hơn, còn bãi cát tuy trông thì đẹp chứ thoai thoải + cát mịn để tắm như ở VT thì cũng không nhiều.
- Thất vọng với Kê Gà, mất bao công bò trên cái đường ĐT719 tệ hại mới ra tới nơi mà nhà ở kín mít không thấy bãi biển đâu, ca nô thì thấy giá có vẻ chặt chém, hải đăng thì thấy nói đang sửa cầu thang nên không cho leo. Nói chung mấy cái điểm du lịch như Kê Gà phát triển hẳn với dịch vụ rõ ràng không ra phát triển, hoang sơ không ra hoang sơ, kiểu xô bồ, em bỏ luôn :).
- Bù lại em ra ở khu cuối Mũi Né, resort thì lởm khởm nhưng bãi biển đẹp tuyệt, và cũng có 2 bữa mua ghẹ của ngư dân luộc ăn luôn, ghẹ son ăn ngay ngon thật :)

28725036631_4eca972f32_b_d.jpg
Bác mua ghẹ chổ nào vậy ?