Hạng B2
21/6/20
153
325
63
44
Cách A Lưới khoảng 30km có một thôn nằm dưới thung lũng nhìn rất đẹp, mình có dừng lại Hướng Danh Homestay, ông chủ nhiệt tình, tiếc là chỉ có phòng tập thể không phù hợp gia đình, nên đi tiếp đến A Lưới ở ks Thành Đô, phòng giường đôi 400k/đêm. Cũng tạm được.
 
Hạng B2
21/6/20
153
325
63
44
À bác chủ đi bằng xe gì? Cho xin thêm trải nghiệm về vk2 để mọi người có thể cân nhắc và lượng sức
Mình đi Glc200 nói chung cũng khá ổn cho các cung đường đèo trải nhựa, tuy nhiên cần cẩn thận trên các cung đường đèo, dốc, mặt bê tông vào cua gấp khả năng trượt khá cao. Lúc chiều hôm nay, mình chạy trên đèo đá trắng đoạn gần tới Mai Châu cũng hơi loạn choạng do mưa lớn, đường trơn, mặc dù chỉ đi khoảng 60kmh.
Tẵm rửa em nó trước khi vào đèo.
Hành trình SG-Tây Nguyên-Sapa-SG đường mòn HCM
 
Hạng B2
21/6/20
153
325
63
44
Ngày 3: A Lưới - Hà Tĩnh, 480 km
Sáng thức dậy đi bộ vòng thị trấn A Lưới cảm nhận rất rõ không khí trong lành, mát mẻ của vùng rừng núi, cảm giác rất yên bình. Đồ ăn sáng cũng khá rẻ, 25k/tô phở, 12k/cafe. Hơn 100km chạy dọc sông Dakrong qua 3-4 cái thủy điện, mặt đường khá tốt, chạy rất êm. Đường dốc và quanh co nhiều quá , cảm giác nguy hiểm nên không dừng lại để chụp hình. Chỉ chạy và cảm nhận.
Từ Cam Lộ - Phong Nha dọc theo đường 9 theo đông trường sơn ghé thăm nghĩa trang Trường Sơn thấy có rất nhiều cựu chiến binh đến viếng. Mỗi lần ghé viếng nghĩa trang Trường Sơn đều có cảm giác rất xúc động.
Phong Nha - Hà Tĩnh: men theo QL15 vòng qua hồ Kẻ Gỗ đến Hà Tĩnh, như thường lệ, đường vắng tanh, thỉnh thoảng gặp một xe đối diện. Nhà mình đến Vinpearl Hà Tĩnh khoảng 5h30 chiều, năm nay giá cao quá, bình thường mình ở khoảng 1800k, đợt này ở gia đình có 2 bạn nhỏ hơn 3000k.
 
  • Like
Reactions: Marygold
Hạng B2
21/6/20
153
325
63
44
Quán ăn này cũng tương đối trên đường gần đến Phong Nha
Hành trình SG-Tây Nguyên-Sapa-SG đường mòn HCM
 
Hạng B2
23/10/11
389
486
63
Vũng Tàu
Nghe hỏi nhiệt độ ảnh hưởng đến lốp xe cứ tưởng siêu xe đi đua. Xe bình thường quan tâm làm gì ko biết.
Đường bê tông, mặt đường nhám hơn đường nhựa, đảm bảo sẽ ảnh hưởng đến lốp xe rất lớn nhất là các rãnh nứt nó sắc lắm, với 200km lo ngại là điều tất nhiên của Bác chủ.
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: SongDuong
Hạng B2
21/6/20
153
325
63
44
Trong một ngày mà vượt qua hai đèo lớn Pha Đin và Ô Quy Hồ thì thật sự cái cảm giác cuối hành trình cái đầu nó lâng lâng như bay. Chưa tính mấy đoạn đi nhầm, phải băng đường tắt thì cứ như offroa, bù lại cảnh dọc sông Đà quá đẹp.
Hành trình SG-Tây Nguyên-Sapa-SG đường mòn HCM
 
  • Like
Reactions: BinhNguyen25