Hạng B2
21/6/20
153
325
63
44
Sau 4 ngày nghỉ dưỡng ở Sapa thì mình chạy về Pù Luông theo hướng cao tốc rẽ ở Phú Thọ, đi men theo sông Đà đến Hoà Bình, qua Mai Châu theo QL15 & QL15C. Cả 2 tuyến này hồi tháng 11/2021 đang làm đường một số đoạn đi rất cực, nhưng hôm nay ok rồi, đi ổn.
Cả nhà check in Pu Luông Eco Garden lúc 17h00, đây có lẽ là nỗi thất vọng duy nhất trong hành trình hơn 15 ngày, phong cảnh rất đẹp, khu nghỉ thiết kế tương đối ổn, nhưng có vẻ dịch vụ chưa tương xứng với giá cả. Do không có lựa chọn nhà mình book phòng với giá 3400k/1 phòng/1 đêm bao gồm một buổi ăn tối, phòng có mùi mốc rất khó chịu, khăn tắm thì rất cũ, không thể dùng, may là mình có dự phòng đem theo khăn.
 
  • Like
Reactions: BinhNguyen25
Hạng B2
9/9/16
332
353
63
37
Sau 4 ngày nghỉ dưỡng ở Sapa thì mình chạy về Pù Luông theo hướng cao tốc rẽ ở Phú Thọ, đi men theo sông Đà đến Hoà Bình, qua Mai Châu theo QL15 & QL15C. Cả 2 tuyến này hồi tháng 11/2021 đang làm đường một số đoạn đi rất cực, nhưng hôm nay ok rồi, đi ổn.
Cả nhà check in Pu Luông Eco Garden lúc 17h00, đây có lẽ là nỗi thất vọng duy nhất trong hành trình hơn 15 ngày, phong cảnh rất đẹp, khu nghỉ thiết kế tương đối ổn, nhưng có vẻ dịch vụ chưa tương xứng với giá cả. Do không có lựa chọn nhà mình book phòng với giá 3400k/1 phòng/1 đêm bao gồm một buổi ăn tối, phòng có mùi mốc rất khó chịu, khăn tắm thì rất cũ, không thể dùng, may là mình có dự phòng đem theo khăn.
E nghe chỗ này quảng cáo cũng nhiều mà dịch vụ tệ vậy hả bác, nói thiệt vô chỗ nào mà nhà tắm dơ dơ với khăn ẩm ẩm thì chỉ muốn đi ra, nó cứ ghê ghê, khó chịu lắm :D
 
Hạng B2
21/6/20
153
325
63
44
E nghe chỗ này quảng cáo cũng nhiều mà dịch vụ tệ vậy hả bác, nói thiệt vô chỗ nào mà nhà tắm dơ dơ với khăn ẩm ẩm thì chỉ muốn đi ra, nó cứ ghê ghê, khó chịu lắm :D
Thế mới dở. Nhìn vào vị trí, cách thiết kế khu nghỉ mình đoán chủ là người ở xa, có rất nhiều trải nghiệm và có gu nhưng lại giao cho đội ngũ vận hành kém. Tiếc cho một khu thật đẹp.
 
Hạng B2
21/6/20
153
325
63
44
Hành trình từ Đồng Hới về Đà Nẵng đúng ra rất gần đâu đó 300km nếu đi theo QL1A, mình quyết định đi theo tuyến TST, thay vì vòng ngược ra ngã ba Khe Gát, đi tắt theo DT563 đến Thác Voi ra ngã 3 tiếp nối TST rẽ trái đi tiếp một đoạn qua khỏi cầu Tăng Ký khoảng 10km qua Làng Cát rẽ phải vào DT16 đi băng ngang qua TSĐ ngay cây xăng Thạch Bàn. Đoạn đường này vắng và đẹp tuyệt vời, hai bên là rừng hoặc vách núi, chính giữa là đường nhựa khá tốt chạy quanh co, uốn lượn có lúc phía trước mở rộng ra với các đồi núi và thảo nguyên xanh mướt.
 
  • Like
Reactions: BinhNguyen25
Hạng B2
21/6/20
153
325
63
44
Từ Đà Nẵng về lại Sài Gòn thì mình chỉ đi cao tốc, QL1A. Cũng chẳng có gì hay để chia sẻ.
Cả nhà mình kết thúc hành trình 4600 km an toàn, vui vẻ. Không dính vé phạt vì hầu như đi theo đường núi, hiếm khi gặp ‍♀️.