Tập Lái
18/1/16
28
41
13
40
Đầu tiên, chúc mừng thớt đã tìm được con xe như ý :):):)
Đọc tâm sự của bác chủ thớt mà mình thấy 1 phần nào hình ảnh của mình ở trong đấy! :D:D:D
Số là trước Tết mình cũng muốn mua 1 e vios hoặc accent, tuy nhiên sau khi tính toán các kiểu thì thấy nếu mua xe mới thì hơi "kẹt" , vì mình cũng có nhiều dự định trong tương lai, trong khi vốn thì chỉ có được tầm 500, mua cái xe mới xong là "cứng ngắc" luôn, muốn làm này, làm kia thì lấy gì đâu mà làm :(:(:(

Vì thế, nên bữa giờ dạo dạo từ các diễn đàn đến các trang web giống như chủ thớt với hy vọng "trời thương" mà tìm được 1 chiếc gentra hoặc lacceti tầm 200tr trở lại.
Mà ôi thôi, toàn xe anh em thầy thợ, xe nào nhìn liền lạc, cứng cáp thì giá khá chát, xe nào giá êm êm thì lại "tệ" quá xá... không biết khi nào mới tìm được xe nữa, haizzz
Lên có group về loại mình thích mà đăng tin đi bác, biết đâu có anh em nào đó muốn bán, mua trực tiếp dễ chịu hơn nhiều.
 
Tập Lái
18/1/16
28
41
13
40
Chúc mừng bác chủ chọn được xe ưng ý và cứng :)

trước khi chọn Zinger bác có xem qua Captiva ko nhỉ, thấy cùng tầm giá này mà hội người chơi cũng khá đông.
Captiva có xem nhưng thấy kiểm dáng hầm hố quá, mình thấy ko hợp.
 
Hạng B2
9/12/19
461
475
63
Lên có group về loại mình thích mà đăng tin đi bác, biết đâu có anh em nào đó muốn bán, mua trực tiếp dễ chịu hơn nhiều.
Các group trên fb phần lớn là group ngoài bắc, và e cũng có comment hỏi thăm suốt ạ, hy vọng duyên lành mau đến với e hixhix
 
Hạng D
8/10/11
3.066
5.958
133
Đầu tiên, chúc mừng thớt đã tìm được con xe như ý :):):)
Đọc tâm sự của bác chủ thớt mà mình thấy 1 phần nào hình ảnh của mình ở trong đấy! :D:D:D
Số là trước Tết mình cũng muốn mua 1 e vios hoặc accent, tuy nhiên sau khi tính toán các kiểu thì thấy nếu mua xe mới thì hơi "kẹt" , vì mình cũng có nhiều dự định trong tương lai, trong khi vốn thì chỉ có được tầm 500, mua cái xe mới xong là "cứng ngắc" luôn, muốn làm này, làm kia thì lấy gì đâu mà làm :(:(:(

Vì thế, nên bữa giờ dạo dạo từ các diễn đàn đến các trang web giống như chủ thớt với hy vọng "trời thương" mà tìm được 1 chiếc gentra hoặc lacceti tầm 200tr trở lại.
Mà ôi thôi, toàn xe anh em thầy thợ, xe nào nhìn liền lạc, cứng cáp thì giá khá chát, xe nào giá êm êm thì lại "tệ" quá xá... không biết khi nào mới tìm được xe nữa, haizzz
Giờ tìm xe hạng A B C mấy con liền lạc hơi khó xe cày tiền mà. Tìm con nào ko dấu hiệu ngập nước đâm đụng mạnh là ok. Xe e mua biết sức họng rớt hàm va quẹt trước đó vẫn mua chứ kén quá lại khó có xe.
 
Hạng B2
9/12/19
461
475
63
Giờ tìm xe hạng A B C mấy con liền lạc hơi khó xe cày tiền mà. Tìm con nào ko dấu hiệu ngập nước đâm đụng mạnh là ok. Xe e mua biết sức họng rớt hàm va quẹt trước đó vẫn mua chứ kén quá lại khó có xe.
hầu như các bác lái buôn "chiếm lĩnh" hết phần lớn thị trường, từ online cho đến ngoài xã hội :(:(:(:(
 
Hạng C
7/10/19
918
1.366
58
44
Hôm nay là đến ngày thứ 2 của thời gian 30 ngày chờ ra cavet xe, nên em mới có vài dòng tâm sự với các anh em.

Thật ra em có ý định sở hữu 1 chiếc xe từ lâu rồi, tham gia diễn đàn cũng 5 năm, lên đọc ké bài của các anh em về vợ 2 để sướng cùng hoài :D . Tình hình kinh tế gia đình em thì k0 đến nỗi, việc kiếm 1 em xe là trong tầm tay, nhưng mà các kế hoạch dự định đến liên tục nên tiền dành cho cái 4 bánh phải đứp cho mục đích lâu dài mấy bận, em là người gốc miền Trung nên lúc nào cũng tinh "chắc gạo" trước, hehe :D . Và đến hôm nay khi mọi việc đã ổn, 1 chiếc xe là điều k0 thể thiếu đối với 1 mục tiêu startup nên em và vợ hạ quyết tâm kiếm 1 chiếc xe, trong khoảng 400tr trở lại, 7c, AT, cao to hôi dai , :D .

Nhìn vào số tiền có lẽ ko ít người nghĩ mua đồ rác rưởi, nhưng mình nghĩ, nếu chịu khó tìm thì trời không phụ, mới đầu vợ em cũng bĩu môi vì cái mức mà em đưa ra, dần dà em thuyết phục được. Mọi hành động đều phải nằm trong tầm kiểm soát của mình, mua 1 chiếc xe mới xịn ai mà k0 thích, nhưng mượn nợ thì lỡ làm ăn k0 được thì chết ngay, bây giờ tự làm tự ăn, lời lỗ là do mình, nếu ra cuộc đời mình thất bại thì k0 làm khổ vợ con vì mang 1 khoảng nợ.

Em bắt đầu tìm kiếm xe đồng thời với chuyện tự chủ công việc, một tháng trước Tết. Vào otósg, otofun để tìm hiểu xe ngon bổ rẻ, lên Chotot, 4 bánh, Muaban.net ....để dò giá, cuối cùng chọn được 2 loại cảm thấy phù hợp là Grand Livina và Zinger. Grand thì nhiều người đi nhưng gầm ko cao, Zin thì gầm cao đáy thoáng mà cộng đồng ít quá, thế à em lập 1 topic trên "Tư vấn..." để hỏi, các anh em còm nhiệt tình, nên chọn Zin, ok rất phù hợp với cảm tình của em.

Rồi lại chạy qua mấy chỗ rao bán nhưng toàn anh em cò, xe đẹp thì giá cao vì mất 1 khoảng hoa hồng, xe thì được mông má, nước sơn mới tinh.. Tiếp đó em ra mấy showrom xe cũ gần nhà trên ql13 để tìm, nói mức định giá với anh em sale thì nhận được cái lắc đầu, nói anh vay thêm hơn 100tr nữa em để anh chiếc này, ngon lắm. No, i'm fine!

Lại chạy qua chỗ gara quen, chủ là đồng hương Bê đê, chỗ này lúc mình làm quản lý chi nhánh miền nam vẫn hay kêu mấy đứa em ra sửa và bảo trì cho công ty. Nghe nói có ý định tìm xe, mời vô phòng máy lạnh ngồi, gọi cf uống, biết được cái giá và chuyện đã nghỉ cty cũ, ổng chạy ra ngoài làm việc linh tinh, bắt ngồi chờ không 30p. Á đù, vậy đã rõ mặt nhé, mình là thứ anh em lợi ích thôi! Ra chào nói vài câu xã giao, có gì hú em, leo lên chiếc Viva 15 năm tuổi, em biến!

Hành trình cứ thế kéo dài, nhưng em vẫn tin tưởng vào tương lai. Bỗng một hôm nhận được tin nhắn qua FB, 1 anh nào đó muốn bán Zinger2009 AT 320tr, Ok, em tới. Cứ tưởng sẽ gặp 1 anh cò nữa nhưng không xe này là xe gia đình, bỏ bãi đã lâu, anh ấy là anh trai của chị chủ xe, được nhờ tìm hộ người bán. Không biết anh ấy lấy thông tin từ đâu mà có FB của mình, hihi . Coi xong chụp hình các kiểu, lái thử trong bãi (vì hết hạn kiểm định, k0 dám ra đường). Tối về lên trên cái topic "tư vấn xe 350tr..." kiếm mấy anh em còm mà nhắn tin xin số đt, zalo để nhờ ảnh xe qua ảnh. Đúng là trời thương, có anh @sukhoi247 và anh @mit.jacmo84 hỗ trợ nhiệt tình, đánh giá là xe ngon, chạy 10 năm mà có 71K km, quá bèo cho đội con mèo, vậy là chốt cùng bác anh ruột chủ xe. Hẹn ngày lên lái thử và gặp chị chủ xe để coi giấy tờ.

Xe kiểm định xong em chạy vài vòng Hoàng Sa và Trường Sa, bác anh vợ cứ lo ngay ngáy, nhưng em bảo yên tâm, em được cấp xe, tự lái hoài mà. Lạn vài vòng mượt mà bác ấy yên tâm và bắt đầu nói chuyện thoải mái, lại lòi ra cái lai lịch khác là rắc rối. Chồng chị chủ mua lại xe của em rể tặng chỉ, mà k0 làm sang tên, mà anh ấy lại biệt phái ngoài miền trung, lâu lâu mới về, nghe nhứt mỏi nhỉ. Muốn mua thì chồng trước tiền giữ lại 1 ít để chờ ra công chứng, Ok vậy cho em deal, cuối cùng chốt giá 295tr, em chồng tiền trước 245tr vào ngày đẹp mang xe về, chờ ký hợp đồng.

Sau vài lần hẹn lên hẹn xuống cuối cùng anh chủ sở hữu thực sự cũng về SG, mà lại rắc rối nữa là ngày trước bác đk hộ khẩu gần nhà em, Thủ Đức, giờ bác và vợ chuyển lên Bình Thạnh, mỗi người đứng hk khác nhau nhưng có giấy KT3 chỗ khác nữa, thành ra lúc đi bên bán xe đi 5 người mang 2 hk 1 Kt3, bên em đi 2 người , haha, nhứt não thật. VÌ em mua xe cty đứng tên nên lòi việc làm giấy nó cũng khác thường tí. Lúc ký tá xong k0 ai đọc bản hợp đồng, em chạy đi nộp trước bạ thì thấy sai mất cái ngày ký hợp đồng, lại vòng ngược lại phòng công chứng để sửa lại. Đúng là cuộc đời trầm luân. :D .Phải nói là gia đình này khá tốt, các anh chị đều >40t , thành đạt và lịch lãm đàng hoàng, nên mọi việc đều hỗ trợ rất tốt. Nếu các anh chị có trên này em xin gửi lời cảm ơn.

Các bác lưu ý khi mua xe cho cty, khi nộp trước bạ cần có người sở hữu công ty đi cùng, vì ký tá và đóng dấu nữa nhé. Bên CC Thuế TĐ làm cũng nhanh tầm 2 tiếng là ra quyết định nộp tiền :D , nộp ngay bên trong luôn. Hết 2.5tr trước bạ.

Em lại cầm giáy tờ chạy xuống chỗ sang tên sau lưng CSGT q9 để chuyển tên, gặp mấy anh chị CSGT, đòi giấy giới thiệu, kể cả là người sở hữu công ty hay k0 nữa, họ đưa 1 tờ giấy khai nói ra kia có mấy ông chà số khung số sườn cho, Dà em hiểu! :D , ra có mấy cu em làm nhiệt tình nộp giấy tờ luôn, chi phí mất 2,7tr (vì mất cái hồ sơ tự quản, anh em mu xe trước 2010 về trước lưu ý nhé), 1.2 tr cho giấy tờ đầy dủ, 1.5tr cho việc làm lại hs tự quản. 10p sau em có giấy hẹn lấy giấy tờ. Tổng chi phí hết 300tr cho toàn bộ và 1 ít chi phí xăng xe cho chiếc Viva già nua :D .

Trên đây là quá trình tìm kiếm, nhờ tư vấn và làm giấy tờ xe, các bác có thắc mắc gì em sẽ tư vấn nhiệt tình. Một lần nữa trân trọng cảm ơn các anh em @sukhoi247@mit.jacmo84 đã nhiệt tình tư vấn, dù anh em chưa hề gặp mặt, làm cho mình tin rằng sống tốt với người sẽ có người khác giúp mình.

Sẵn tiện anh em cho mình hỏi chỗ gara làm xe Zinger tốt, khu vực Bình Triệu, Thủ Đức hoặc Bình Thạnh.

View attachment 2146257
View attachment 2146251View attachment 2146252View attachment 2146250View attachment 2146253View attachment 2146254View attachment 2146255View attachment 2146256View attachment 2146258
Xe đẹp còn quá cứng, mua xe cũ là cần có duyên, chịu khó tìm hiểu mới được. Lúc gặp hợp với mình thì triển khai nhanh lắm. Mình cũng mua lại, quết định trong 3h đồng hồ luôn. Gặp chủ xe thấy oki, xem qua xe theo hiểu biết của mình, sau đó nói hẹn vô hãng test. Thấy vợ chồng chủ xe oki nên sau khi mua lúc bảo trì mình mới test hãng hihi. kết luận giống mình xem. Ốc máy chưa đụng con nào, dàn ngoài có sơn dặm cảng, tất cả đều làm trong hãng, Duyên quan trọng lắm hihi
 
  • Like
Reactions: canvedo
Hạng B1
28/11/18
58
70
18
32
Biên Hòa - Đồng Nai
không phải chê gì , xe nhà em carens 2010 ODD 120k, mà dàn nhựa, sơn và ghế da còn mới hơn của bác nhiều hehe, nhiều lần chở bạn bè, họ toàn khen xe đời 2010 gì mà nhìn mới thế :rolleyes:
 
  • Like
Reactions: canvedo
Hạng C
25/2/14
575
995
93
Thành phố Hồ Chí Minh
Chúc mừng bác chủ kiếm được xe ngon!

Em nghĩ đầu tiên bác nên kiểm tra lai lịch bảo dưỡng sửa chữa, rồi đưa vào Isamco Q1, thay hết toàn bộ những chi tiết gầm bằng cao su nhưng được chưa thay thế sau 1 thập niên (kể cả phuộc). Cái này rất nên thay hàng zin vì hàng lô độ bền kém. Mắc công thay rồi sửa tới sửa lui.

Nếu ở Thủ Đức hay Q9 bác có thể ghé gara anh Đạt ở đường Trương Văn Hải, Q9 (sdt 090 386 7922), trước làm tổ trưởng kỹ thuật tại Isamco, để kiểm tra.
 
  • Like
Reactions: canvedo