8h15 có mặt tại cảng Sa Kỳ. Gia đình em thuê 1 chiếc Innova chở lên nhà bà con ở Tp, Quảng Ngãi hết 350k. Ghé chơi xíu rồi đi đổ đầy bình dầu. Mặc dù là cây xăng Petrolimex nhưng ko có dầu 0.001, em có hỏi thì mấy anh nhân viên nói là ngoài QL1, mấy cây xăng lớn mới có
9h30 gia đình em bắt đầu lên đường về Nha Trang, Tầm 1h hơn có mặt tại Quy Nhơn định ghé ăn Loteria nhưng mà đông cực, thôi thì chịu khó xếp hàng rồi mua lên xe ăn luôn. 5h chiều gia đình đã quay lại TP biển Nha Trang xinh đẹp. Chỉ sau mấy ngày mà TP nhôn nhịp hẳn, mở app lên mà ko tìm đc hotel nào nhưng ý cả, nhưng do có cbi trước nên gia đình em sử dụng phương án dự phòng là ở lại nhà em trai (đã về Biên Hòa ăn Tết)
Tắm rửa xong, quay lại nhà hàng Ngọc Trai, đông quá thể, kêu đồ ăn chờ lâu xỉu lại bị phụ thu 10%
. Tự an ủi trong lòng, thôi ko sao, sáng mai là về tới nhà rồi
Ăn xong dạo 1 vòng quanh TP biển xinh đẹp rồi về lại nhà ngủ