Dừng chân ăn trưa tại nhà hàng Hải Âu thuộc Resort Hòn Cò- Cà Ná, chỉ còn khoảng 300km nữa là về tới nhà rồi. 2 F1 lớn đòi tắm biển nhưng em sợ trễ giờ nên ko cho, tụi nó ăn cơm mà mặt buồn rười rượi
Gọi nữa kg ốc nhảy, 1 con cá chim sốt cà, 6 con hào vừa nấu cháu vừa chiên trứng, 1 tô canh chua tôm. Thêm vài lon nước ngọt + mấy viên kem (kem ngon cực mà lại rẻ, 15k/cục to chà bá). Tổng cộng hết 900k, ko bị phụ thu gì cả.
Vậy là đã về tới nhà an toàn, Kết thúc hành trình về quê ăn Tết, Biên Hòa- Quảng Ngãi - Đảo Lý Sơn với hơn 1600km an toàn, tốt đẹp. 1 hành trình thật đáng nhớ
Đây là thu phí 2 lượt đi về từ Biên Hoà tới Quảng Ngãi, xếp theo thứ tự: Đồng Nai (lượt về trốn), Bình Thuận (lượt về kẹt xe, xả trạm Sông Phan), Ninh Thuận, Khánh Hoà, Phú Yên (bao gồm hầm đèo Cả), Quảng Ngãi. Tính tổng cộng hết 774k, bằng tiền dầu Biên Hoà - Quảng Ngãi
Em xin kết thúc chuyến đi ở đây. Cám ơn các bác đã theo dõi, động viên, ủng hộ. Chúc các bác 1 năm mới tràn đầy sức khỏe, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng.
Xem từ đầu đến cuối thích thật, em chỉ thích đây đó trong nước, năm ngoái còn tự do đạp vũng tàu-đà lạt. Vợ em chỉ thích đi máy bay nước ngoài thôi, chán!
Gia đình bác thật đẹp và hạnh phúc, luôn vậy nhé