Ngày Xuyên Việt thứ sáu, 30/04/2015.
Lộ trình: Ninh Bình – Nam Định – Thái Bình – Hải Phòng – Hạ Long (203km).
Thời gian: sáng đi Tràng An (hụt), chiều 14:30 khởi hành, đến Hạ Long lúc 18:15
Chặng này sau theo kế hoạch buổi sáng dậy sớm đi Tràng An, sau đó ăn trưa và đi Hạ Long. Tuy nhiên sau khi xếp hàng 1h30 để mua vé xuống thuyền, KDL thông báo hết vé, tạm nghỉ bán 1-2h (đúng lúc mình đến được cửa bán vé). Nhận thấy việc chờ đợi 1-2h ở Tràng An không khả thi nên cả nhà quay về khách sạn Bái Đính, đi dạo trong khuôn viên chùa.
Do dịp lễ nên chùa rất đông & lộn xộn, không có cảnh trang nghiêm, u tịch như đêm hôm trước khi cả nhà vừa đến. Trong khuôn viên chùa có một quán cafe cũng rất được, nhìn được toàn cảnh bên dưới rất đẹp.
trước cổng KDL Tràng An, bên này đường là bãi giữ xe
sắp hàng mua vé đi thuyền
mua vé xong lại ra đây đứng chờ thuyền
chùa Bái Đính trên đồi
nghe bảo mấy hôm trước họp liên minh nghị viên thế giới có mấy đoàn khách quốc tế lên đây nghỉ ngơi nên cờ quạt mới hoành tráng vậy
tháp nhìn ban ngày
khung cảnh nhìn từ quán cafe trong chùa
quán cafe đây
từ khách sạn đi lên chùa
chào Ninh Bình, hẹn gặp lại
Gần đến Hạ Long (trước trạm thu phí Đại Yên tầm 2km) thì mình lại hân hạnh được tiếp các anh xxx lần thứ 2 trong hành trình Xuyên Việt. Thực sự lúc đó mình không nghĩ là mình chạy quá tốc độ vì chỉ tầm hơn 60 hơn 60 chút xíu. Ngoại trừ xe mình là biển số trong Nam còn lại tất cả các xe bị gọi vào đều thấy đang điện thoại nhờ trợ giúp của người thân. Sau khi làm rõ và bị chốt 65/50, các anh hẹn ngày mai 1/5 quay lại sẽ hỗ trợ giải quyết.
Do cũng đã trễ, muốn vào Hạ Long để nghỉ nên mình ký đại biên bản rồi mai quay lại xem hình. Thực tế về xem lại camera hành trình thì cái biển nó núp lùm thế này:
Kế hoạch đầu tiên là sáng mai đi Vịnh Hạ Long rồi chiều lên Hà Nội nhưng với tính hình này nên cả nhà quyết định ở thêm Hạ Long 1 đêm. Vì đổi lịch nên 8-9h đêm còn gọi về Hà Nội huỷ 1 đêm nghỉ (rất may khách sạn rất thân thiện đã đồng ý) & mình lên agoda book 1 khách sạn bên trung tâm thành phố.
Về vé đi Vịnh Hạ Long thì do ngày lễ, việc tự mua vé e rằng không khả thi nên buổi tối mình đặt luôn qua dịch vụ của khách sạn mặc dù biết là mắc gấp 3 lần vé thực tế.
Kết thúc một ngày không vui lắm (sáng đi hụt Tràng An, chiều dính xxx), cả nhà ngủ sớm để mai sung sức đi thăm Vịnh.
Hình PANORAMA:
https://www.google.com/maps/@20.274...m3!1swa60BdV9q_IAAAQo8A1WsQ!2e0!3e11?hl=en-US
Lộ trình: Ninh Bình – Nam Định – Thái Bình – Hải Phòng – Hạ Long (203km).
Thời gian: sáng đi Tràng An (hụt), chiều 14:30 khởi hành, đến Hạ Long lúc 18:15
Chặng này sau theo kế hoạch buổi sáng dậy sớm đi Tràng An, sau đó ăn trưa và đi Hạ Long. Tuy nhiên sau khi xếp hàng 1h30 để mua vé xuống thuyền, KDL thông báo hết vé, tạm nghỉ bán 1-2h (đúng lúc mình đến được cửa bán vé). Nhận thấy việc chờ đợi 1-2h ở Tràng An không khả thi nên cả nhà quay về khách sạn Bái Đính, đi dạo trong khuôn viên chùa.
Do dịp lễ nên chùa rất đông & lộn xộn, không có cảnh trang nghiêm, u tịch như đêm hôm trước khi cả nhà vừa đến. Trong khuôn viên chùa có một quán cafe cũng rất được, nhìn được toàn cảnh bên dưới rất đẹp.

trước cổng KDL Tràng An, bên này đường là bãi giữ xe

sắp hàng mua vé đi thuyền

mua vé xong lại ra đây đứng chờ thuyền

chùa Bái Đính trên đồi

nghe bảo mấy hôm trước họp liên minh nghị viên thế giới có mấy đoàn khách quốc tế lên đây nghỉ ngơi nên cờ quạt mới hoành tráng vậy

tháp nhìn ban ngày


khung cảnh nhìn từ quán cafe trong chùa

quán cafe đây

từ khách sạn đi lên chùa
Đến trưa cả nhà đi ăn đặc sản dê núi Ninh Bình. Quán ăn này mình vào theo sự giới thiệu của một bạn blogger chuyên về du lịch tuy nhiên cả nhà không hợp khẩu vị do nấu kiểu thuốc bắc, đành bỏ cả nồi lẩu. Do ăn trưa không đảm bảo nên quyết định order một con gà luộc đem theo xe phòng xế chiều cả nhà đói bụng.

chào Ninh Bình, hẹn gặp lại
Gần đến Hạ Long (trước trạm thu phí Đại Yên tầm 2km) thì mình lại hân hạnh được tiếp các anh xxx lần thứ 2 trong hành trình Xuyên Việt. Thực sự lúc đó mình không nghĩ là mình chạy quá tốc độ vì chỉ tầm hơn 60 hơn 60 chút xíu. Ngoại trừ xe mình là biển số trong Nam còn lại tất cả các xe bị gọi vào đều thấy đang điện thoại nhờ trợ giúp của người thân. Sau khi làm rõ và bị chốt 65/50, các anh hẹn ngày mai 1/5 quay lại sẽ hỗ trợ giải quyết.
Do cũng đã trễ, muốn vào Hạ Long để nghỉ nên mình ký đại biên bản rồi mai quay lại xem hình. Thực tế về xem lại camera hành trình thì cái biển nó núp lùm thế này:

Về vé đi Vịnh Hạ Long thì do ngày lễ, việc tự mua vé e rằng không khả thi nên buổi tối mình đặt luôn qua dịch vụ của khách sạn mặc dù biết là mắc gấp 3 lần vé thực tế.
Kết thúc một ngày không vui lắm (sáng đi hụt Tràng An, chiều dính xxx), cả nhà ngủ sớm để mai sung sức đi thăm Vịnh.
Hình PANORAMA:
https://www.google.com/maps/@20.274...m3!1swa60BdV9q_IAAAQo8A1WsQ!2e0!3e11?hl=en-US
Chỉnh sửa cuối: