Hạng C
11/5/13
533
1.161
93
Q7 TP.HCM
Đường đèo đi Đồng Văn, Lũng Cú bác chạy 50km trên giờ là đã khó rồi, vì nó cua liên tục và đường nhỏ chứ không to như đi Đà Lạt hay QL 14 đi Tây Nguyên đâu
Năm ngoái em cũng làm chuyển SG <-> Hà Nội về ăn tết cùng các bác trên này, vui phết; bác chủ ra đến Hạ Long ới em mời cafe nhé, em đang công tác dài hạn ngoài này; số cầm cân của em 0948 46 86 bảy chín - Hoàng U40
Cảm ơn bác Hoàng, ra đến Hạ Long sẽ alo bác coffee.
 
  • Like
Reactions: thanhdatsddt
Hạng C
11/5/13
533
1.161
93
Q7 TP.HCM
Chuẩn bị đã xong hết, chỉ còn chờ sáng mai là lên đường thôi, ngày mai khởi động nhẹ nhàng từ SG đến Phú Yên, dừng chân ăn trưa cơm gà ở Khánh Kỳ ở Phan Rang, điểm này rất nhiều ae trong OS cũng thường ghé đây. Hy vọng đến Tuy Hòa Phú Yên còn sớm 1 chút để nhảy ùm xuống biển tắm 1 phát, sau đó tối ghé quán bà Tám làm cái mắt cá ngừ đại dương hầm và cá ngừ đại dương sống chấm mù tạt, do dự định tắm biển nên mình chọn ở khách sạn Long Beach ngay bãi biển Tuy Hòa.
Đây cũng là cung đường quá quen thuộc , nhưng sao lần này cũng háo hức khó tả, có lẽ mong ngóng hành trình nơi phương xa, những điểm chưa đặt chân tới bao giờ . Xưa giờ đã 2 lần đến Quảng Bình rồi mà chưa nhích thêm được miếng nào, cứ đến đó lại quay trở về, cứ như là giới tuyến vậy, nhìn cột mốc thấy chỉ còn vài trăm km nữa là đến Hà Nội mà lòng nối tiếc, vậy là lần này đã vượt qua được giới tuyến này rồi.
HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2017 6.000km ĐÔNG TÂY BẮC CÙNG CAPTIVA REWW
 
Hạng C
11/5/13
533
1.161
93
Q7 TP.HCM
Thế là cũng đến lúc xuất phát lên đường ,đêm hôm trước cũng thoáng lo âu khi SG đổ 1 trận mưa khá lớn, may mắn lúc 4h45 bắt đầu đi từ Q7 cầu Phú Mỹ thì thời tiết cũng rất thuận lợi. Xuất phát cũng ko quá sớm nhưng đường rất thoáng , ghé tạm 1 quán phở ven đường QL1 ăn sáng sau đó tiếp tục hành trình, dự định ghé ăn trưa cơm gà ở quán Khánh Kỳ nhưng do đến Phan Rang lúc 10h40 sớm quá nên đi luôn đến Nha Trang mới dừng ăn trưa, được giới thiệu 1 quán ăn do 1 bác lúc trước là đầu bếp của Chủ tịch nước nào đó quên rồi đã về hưu mở quán, nói chung ăn cũng ngon và giá cũng tương đối rẻ.
HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2017 6.000km ĐÔNG TÂY BẮC CÙNG CAPTIVA REWW
quán nằm cạnh bờ sông Cái nên rất thoáng mát, khách ăn trưa khá đông
HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2017 6.000km ĐÔNG TÂY BẮC CÙNG CAPTIVA REWW
sau khi ăn trưa xong tiếp tục lên đường tiến về Tuy Hòa, đường khá thoáng và rất tốt, đèo Cả rất thông thoáng nên đến Tuy Hòa rất nhanh lúc 16h30 , cũng kịp xuống biển tắm được 1h.
HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2017 6.000km ĐÔNG TÂY BẮC CÙNG CAPTIVA REWW

Khách sạn ở Tuy Hòa thì mình chọn Long Beach, giá cả tương đối mềm và cái quan trọng nhất là nằm ngay cạnh bãi biển, chỉ cần bước xuống qua đường là đến biển ngay. Sau khi tắm xong đã đến giờ ăn tối mình đi bộ ra ngay quán bà Tám sau lưng khách sạn thưởng thức các món đặc sản cá ngừ đại dương rất nhon và giá rất rẻ, quán này rất đông khách cho dù là ngày thường
HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2017 6.000km ĐÔNG TÂY BẮC CÙNG CAPTIVA REWW
địa chỉ quán 289 lê duẩn, hoặc vào google map gõ vào là ra ngay, đến Tuy Hòa các bác nhớ thưởng thức đặc sản này nha, ngoài ra còn có bánh canh hẹ bên hông chợ Tuy Hòa cũng rất ngon, lại còn có thêm món giông cát thiên nhiên nướng nữa.
HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2017 6.000km ĐÔNG TÂY BẮC CÙNG CAPTIVA REWW
mắt cá ngừ hầm rất ngon
HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2017 6.000km ĐÔNG TÂY BẮC CÙNG CAPTIVA REWW
lườn cá ngừ nướng
HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2017 6.000km ĐÔNG TÂY BẮC CÙNG CAPTIVA REWW
cá ngừ sống chấm mù tạt tuyệt hảo.
Hành trình ngày 1 như thế quá tốt đẹp , nghỉ dưỡng sức cho hành trình ngày 2 Tuy Hòa Đồng Hới Quảng Bình
HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2017 6.000km ĐÔNG TÂY BẮC CÙNG CAPTIVA REWW
 
Hạng D
3/12/09
4.125
12.259
113
Thế là cũng đến lúc xuất phát lên đường ,đêm hôm trước cũng thoáng lo âu khi SG đổ 1 trận mưa khá lớn, may mắn lúc 4h45 bắt đầu đi từ Q7 cầu Phú Mỹ thì thời tiết cũng rất thuận lợi. Xuất phát cũng ko quá sớm nhưng đường rất thoáng , ghé tạm 1 quán phở ven đường QL1 ăn sáng sau đó tiếp tục hành trình, dự định ghé ăn trưa cơm gà ở quán Khánh Kỳ nhưng do đến Phan Rang lúc 10h40 sớm quá nên đi luôn đến Nha Trang mới dừng ăn trưa, được giới thiệu 1 quán ăn do 1 bác lúc trước là đầu bếp của Chủ tịch nước nào đó quên rồi đã về hưu mở quán, nói chung ăn cũng ngon và giá cũng tương đối rẻ.View attachment 729803 quán nằm cạnh bờ sông Cái nên rất thoáng mát, khách ăn trưa khá đôngView attachment 729805 sau khi ăn trưa xong tiếp tục lên đường tiến về Tuy Hòa, đường khá thoáng và rất tốt, đèo Cả rất thông thoáng nên đến Tuy Hòa rất nhanh lúc 16h30 , cũng kịp xuống biển tắm được 1h.View attachment 729817
Khách sạn ở Tuy Hòa thì mình chọn Long Beach, giá cả tương đối mềm và cái quan trọng nhất là nằm ngay cạnh bãi biển, chỉ cần bước xuống qua đường là đến biển ngay. Sau khi tắm xong đã đến giờ ăn tối mình đi bộ ra ngay quán bà Tám sau lưng khách sạn thưởng thức các món đặc sản cá ngừ đại dương rất nhon và giá rất rẻ, quán này rất đông khách cho dù là ngày thườngView attachment 729819 địa chỉ quán 289 lê duẩn, hoặc vào google map gõ vào là ra ngay, đến Tuy Hòa các bác nhớ thưởng thức đặc sản này nha, ngoài ra còn có bánh canh hẹ bên hông chợ Tuy Hòa cũng rất ngon, lại còn có thêm món giông cát thiên nhiên nướng nữa.View attachment 729820 mắt cá ngừ hầm rất ngonView attachment 729822 lườn cá ngừ nướngView attachment 729823 cá ngừ sống chấm mù tạt tuyệt hảo.
Hành trình ngày 1 như thế quá tốt đẹp , nghỉ dưỡng sức cho hành trình ngày 2 Tuy Hòa Đồng Hới Quảng BìnhView attachment 729824

Nhà bác đi mấy người? đi chung 1 hay nhiều xe bác xddailoc?
 
  • Like
Reactions: xddailoc
Hạng C
11/5/13
533
1.161
93
Q7 TP.HCM
Hành trình ngày thứ 2
Tạm biệt thành phố Tuy Hòa, ăn sáng ở ks xong 8h lên đường cho hành trình ngày thứ 2 Tuy Hòa Đồng Hới 666km với 13h lái xe xuyên qua các tỉnh thành Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế,Quảng Trị, Quảng Bình.
HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2017 6.000km ĐÔNG TÂY BẮC CÙNG CAPTIVA REWW
tạm biệt thành phố Tuy Hòa
HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2017 6.000km ĐÔNG TÂY BẮC CÙNG CAPTIVA REWW
cảnh vật thiên nhiên , QL1A qua Phú Yên phải nói hết sức đẹp, đường rộng dễ đi, còn bắt đầu vào địa phận Bình Định hơi xấu và đặc biệt đoạn qua Quảng Ngãi xấu và quá chật chội. Thoáng chốc đã hết 6h lái xe ghé vào Tam Kỳ ăn cơm trưa thôi
HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2017 6.000km ĐÔNG TÂY BẮC CÙNG CAPTIVA REWW
HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2017 6.000km ĐÔNG TÂY BẮC CÙNG CAPTIVA REWW
đặc sản cơm gà bà Luận cũng khá ngon, sau khi ăn trưa xong tiếp tục hành trình, đường bắt đầu đã đẹp hơn, thoáng chốc cũng đã đến miệng hầm Hải Vân. Bình thường thì mình chỉ thích chạy bằng đèo Hải Vân thôi, được ngắm trời xanh mây trắng biển đẹp.. nhưng do hành trình này dài nên ưu tiên qua hầm thôi
HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2017 6.000km ĐÔNG TÂY BẮC CÙNG CAPTIVA REWW
qua hầm đến địa phận Huế, đường đẹp, cảnh sắc hoàng hôn đẹp tuyệt vời
HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2017 6.000km ĐÔNG TÂY BẮC CÙNG CAPTIVA REWW
HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2017 6.000km ĐÔNG TÂY BẮC CÙNG CAPTIVA REWW
hình ảnh nạp nhiên liên và xả nước cứu thân
HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2017 6.000km ĐÔNG TÂY BẮC CÙNG CAPTIVA REWW
kết thúc hành trình 666km tại Đồng Hới lúc 20h30, ăn tối tại nhà hàng Chang Chang trước khi về khách sạn nghỉ ngơi cho hành trình ngày thứ 3 Đồng Hới Hà Nội
HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2017 6.000km ĐÔNG TÂY BẮC CÙNG CAPTIVA REWW
hành trình ngày thứ 2 666km nghe đơn giản nhưng đạp cũng phê lắm nha mấy bác
HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2017 6.000km ĐÔNG TÂY BẮC CÙNG CAPTIVA REWW

Hành trình ngày thứ 3 500km cũng hấp dẫn ko kém, dự định ghé viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ghé thăm đèo Ngang của Bà Huyện Thanh Quan, và đền thờ bà chúa Liễu Hạnh
 
Hạng B2
8/2/06
117
245
53
Thế là cũng đến lúc xuất phát lên đường ,đêm hôm trước cũng thoáng lo âu khi SG đổ 1 trận mưa khá lớn, may mắn lúc 4h45 bắt đầu đi từ Q7 cầu Phú Mỹ thì thời tiết cũng rất thuận lợi. Xuất phát cũng ko quá sớm nhưng đường rất thoáng , ghé tạm 1 quán phở ven đường QL1 ăn sáng sau đó tiếp tục hành trình, dự định ghé ăn trưa cơm gà ở quán Khánh Kỳ nhưng do đến Phan Rang lúc 10h40 sớm quá nên đi luôn đến Nha Trang mới dừng ăn trưa, được giới thiệu 1 quán ăn do 1 bác lúc trước là đầu bếp của Chủ tịch nước nào đó quên rồi đã về hưu mở quán, nói chung ăn cũng ngon và giá cũng tương đối rẻ.View attachment 729803 quán nằm cạnh bờ sông Cái nên rất thoáng mát, khách ăn trưa khá đôngView attachment 729805 sau khi ăn trưa xong tiếp tục lên đường tiến về Tuy Hòa, đường khá thoáng và rất tốt, đèo Cả rất thông thoáng nên đến Tuy Hòa rất nhanh lúc 16h30 , cũng kịp xuống biển tắm được 1h.View attachment 729817
Khách sạn ở Tuy Hòa thì mình chọn Long Beach, giá cả tương đối mềm và cái quan trọng nhất là nằm ngay cạnh bãi biển, chỉ cần bước xuống qua đường là đến biển ngay. Sau khi tắm xong đã đến giờ ăn tối mình đi bộ ra ngay quán bà Tám sau lưng khách sạn thưởng thức các món đặc sản cá ngừ đại dương rất nhon và giá rất rẻ, quán này rất đông khách cho dù là ngày thườngView attachment 729819 địa chỉ quán 289 lê duẩn, hoặc vào google map gõ vào là ra ngay, đến Tuy Hòa các bác nhớ thưởng thức đặc sản này nha, ngoài ra còn có bánh canh hẹ bên hông chợ Tuy Hòa cũng rất ngon, lại còn có thêm món giông cát thiên nhiên nướng nữa.View attachment 729820 mắt cá ngừ hầm rất ngonView attachment 729822 lườn cá ngừ nướngView attachment 729823 cá ngừ sống chấm mù tạt tuyệt hảo.
Hành trình ngày 1 như thế quá tốt đẹp , nghỉ dưỡng sức cho hành trình ngày 2 Tuy Hòa Đồng Hới Quảng BìnhView attachment 729824
Em đi y chang bác,nhưng ăn sáng Cà Ná trưa ăn Đại Lãnh sau khi ghé Đầm Môn chơi,đi lúc gần 4g sáng nên kịp chiều ghé luôn nhà thờ Mằng Lăng và ghềnh Đá Dĩa,cũng ăn quán bà Tám và ở Long Beach!Có được khuyến mãi nhạc vũ trường đến khuya không bác :) !