Hạng C
11/5/13
533
1.161
93
Q7 TP.HCM
HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2018 SÀI GÒN NINH BÌNH
năm nay đi thì 1 phần cao tốc Quãng Ngãi Đà Nẵng đã được đưa vào sử dụng làm đỡ được 1 đoạn khoảng 80km, dẫn đến thẳng đường dẫn hầm Hải Vân
HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2018 SÀI GÒN NINH BÌNH
thật là sướng hơn 80km chạy chỉ cần bấm Cruise control 120km/h mà quất thôi, đường vắng nhưng chất lượng mặt đường ko bằng CT Long Thành Giầy Dây
HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2018 SÀI GÒN NINH BÌNH
HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2018 SÀI GÒN NINH BÌNH
1 đoạn hầm nhỏ chui qua núi trên đường cao tốc
HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2018 SÀI GÒN NINH BÌNH
1 cây cầu được làm vượt qua hẻm núi
HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2018 SÀI GÒN NINH BÌNH
HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2018 SÀI GÒN NINH BÌNH
1 địa danh lịch sử cầu Hiền Lương mà đi qua và đi về gâdn 10 lần mà bây giờ mới có dip ghé lại fhi dấu trên cầu
HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2018 SÀI GÒN NINH BÌNH
 
Hạng C
11/5/13
533
1.161
93
Q7 TP.HCM
Hành trình ngày thứ ba trong chuyến xuyên Việt với điểm đến Ninh Bình từ Đồng Hới với bầu trời âm u vần vũ với những hạt mưa vừa phải.
HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2018 SÀI GÒN NINH BÌNH
điểm dừng chân đầu tiên là đền thánh mẫu Liễu Hạnh dưới chân đèo Ngang, trước đó có điểm đến là khu mộ của bác Giáp nhưng do năm trước mình đã ghé viếng rồi nên lần này ko ghé nữa. Năm trước mình đi bằng đèo Ngang cũ nên ko có đi hầm đèo Ngang, nên giờ mới có djp ngang hầm này, 1 vài hình ảnh đền bà Liễu Hạnh ngay bên cạnh đầu hầm đèo Ngang
HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2018 SÀI GÒN NINH BÌNH
mây mù bắt đầu giăng đầy trên đỉnh núi đèo Ngang, cảnh vật ngọn núi nhìn thật hùng vĩ nhưng cũng đượm buồn dưới mây mù giăng chợt nhớ đến những vần thơ bất hủ Qua Đèo Ngang của Bà Huyện Thanh Quan.
HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2018 SÀI GÒN NINH BÌNH
đền nhìn về hướng núi, đã được trùng tu lại khá khang trang
HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2018 SÀI GÒN NINH BÌNH
HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2018 SÀI GÒN NINH BÌNH
HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2018 SÀI GÒN NINH BÌNH
vài hình ảnh bên ngoài và bên trong của đền
HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2018 SÀI GÒN NINH BÌNH
HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2018 SÀI GÒN NINH BÌNH
cả nhà ghi hình 1 cái dưới cơn mưa nhè nhẹ hạt
HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2018 SÀI GÒN NINH BÌNH
HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2018 SÀI GÒN NINH BÌNH
và cũng không quên 1 thành viên vô cùng thân thiết đã cùng mình chinh chiến mọi miền đất, chú chiến mã captiva
HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2018 SÀI GÒN NINH BÌNH
tạm biệt đền bà Liễu Hạnh , chú chiến mã gầm lên phi nước đại cho hành trình hôm nay còn có nhiều điểm đến tham quan
 
Hạng C
11/5/13
533
1.161
93
Q7 TP.HCM
Chú chiến mã vẫn phi nước đại lần lượt vượt bỏ qua Hà Tỉnh, vượt qua thành phố Vinh và điểm đến là đền Cuông . Nói chút về con captiva revv đã đồng hành cùng mình hơn 2 năm hơn 65k quả là vô địch về đường trường, đa số đi đường trường mình sử dụng toàn bộ bằng chức năng cruise control ở tốc độ tối đa cho phép, vừa ko vi phạm tốc độ vừa cho thời gian đi nhanh nhất và rất khỏe chân, captiva nặng đầm nên đi đường trường rất tốt, có những lần vượt qua những dãy nước đọng dài ở tốc độ 90km/h chức năng chống trơn trượt hoạt động rất hiệu quả giữ cho xe luôn đúng hướng.
HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2018 SÀI GÒN NINH BÌNH
ghé dừng chân ăn trưa 1 cái đã chứ, trạm dừng chân này rất khang trang và đồ ăn cũng khá ngon và giá cả vừa phải, đặc biệt là lươn và dê rất ngon
HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2018 SÀI GÒN NINH BÌNH
đĩa dê tái chanh ngon tuyệt, và giá cả rất mềm
HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2018 SÀI GÒN NINH BÌNH
Sau khi ăn uống xong, ghé lại đền Cuông cách đó vài trăm m viếng thăm đền Cuông thờ vua An Dương Vương , nơi đây khi vua sa cơ giặc Triệu Đà đã chạy về đây và giết Mỵ Châu sau đó trầm mình xuống biển và được nhân dân tại đây lập đền thờ, thật là 1 câu chuyện hùng tráng và bi thương cho vua An Dương Vương
HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2018 SÀI GÒN NINH BÌNH
HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2018 SÀI GÒN NINH BÌNH
đền nằm trên đồi cao và khá buồn, có lẽ nơi này khá ít người biết để viếng thăm dù nằm cạnh ngay quốc lộ, trời vẫn đổ mưa nhẹ, cũng may mắn thật
HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2018 SÀI GÒN NINH BÌNH
HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2018 SÀI GÒN NINH BÌNH
bên trong đền. Các đền thờ ở miền Bắc mình thấy luôn luôn có 2 con ngựa trắng và đó và cặp chim hạc. Còn tượng thờ vua An Dương Vương nằm trong điện phía sau và khóa cửa, ánh sáng thiếu quá nên mình ko có chụp
HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2018 SÀI GÒN NINH BÌNH
HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2018 SÀI GÒN NINH BÌNH
HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT 2018 SÀI GÒN NINH BÌNH
tạm biệt đền thờ vua An Dương Vương với lòng buồn man mác, lại tiếp tục lên đường đi thôi
 
Hạng B2
10/8/16
179
170
43
E thì mới chinh phục từ mũi cà mau ra đến đà nẵng thôi còn đi như bác đúng là ước mơ tiếp theo e :)
 
Hạng D
3/12/09
4.125
12.259
113
View attachment 1670752năm nay đi thì 1 phần cao tốc Quãng Ngãi Đà Nẵng đã được đưa vào sử dụng làm đỡ được 1 đoạn khoảng 80km, dẫn đến thẳng đường dẫn hầm Hải VânView attachment 1670753 thật là sướng hơn 80km chạy chỉ cần bấm Cruise control 120km/h mà quất thôi, đường vắng nhưng chất lượng mặt đường ko bằng CT Long Thành Giầy DâyView attachment 1670755 View attachment 1670756 1 đoạn hầm nhỏ chui qua núi trên đường cao tốcView attachment 1670757 1 cây cầu được làm vượt qua hẻm núiView attachment 1670758 View attachment 1670759 1 địa danh lịch sử cầu Hiền Lương mà đi qua và đi về gâdn 10 lần mà bây giờ mới có dip ghé lại fhi dấu trên cầuView attachment 1670760
Hành trình ngày thứ ba trong chuyến xuyên Việt với điểm đến Ninh Bình từ Đồng Hới với bầu trời âm u vần vũ với những hạt mưa vừa phải.View attachment 1671297 điểm dừng chân đầu tiên là đền thánh mẫu Liễu Hạnh dưới chân đèo Ngang, trước đó có điểm đến là khu mộ của bác Giáp nhưng do năm trước mình đã ghé viếng rồi nên lần này ko ghé nữa. Năm trước mình đi bằng đèo Ngang cũ nên ko có đi hầm đèo Ngang, nên giờ mới có djp ngang hầm này, 1 vài hình ảnh đền bà Liễu Hạnh ngay bên cạnh đầu hầm đèo NgangView attachment 1671298 mây mù bắt đầu giăng đầy trên đỉnh núi đèo Ngang, cảnh vật ngọn núi nhìn thật hùng vĩ nhưng cũng đượm buồn dưới mây mù giăng chợt nhớ đến những vần thơ bất hủ Qua Đèo Ngang của Bà Huyện Thanh Quan.View attachment 1671310 đền nhìn về hướng núi, đã được trùng tu lại khá khang trangView attachment 1671311 View attachment 1671312 View attachment 1671313 vài hình ảnh bên ngoài và bên trong của đềnView attachment 1671315 View attachment 1671317 cả nhà ghi hình 1 cái dưới cơn mưa nhè nhẹ hạtView attachment 1671318 View attachment 1671319 và cũng không quên 1 thành viên vô cùng thân thiết đã cùng mình chinh chiến mọi miền đất, chú chiến mã captivaView attachment 1671320 tạm biệt đền bà Liễu Hạnh , chú chiến mã gầm lên phi nước đại cho hành trình hôm nay còn có nhiều điểm đến tham quan

Hành trình qua Đèo ngang tới Hà tĩnh của bác xddailoc làm em nhớ món đậu phộng cu đơ ông bà thư viện ngon tuyệt. Đến nay em vẫn còn đặt mua về ăn lai rai xem worldcup:)
 
  • Like
Reactions: xddailoc
Hạng D
3/12/09
4.125
12.259
113
Chú chiến mã vẫn phi nước đại lần lượt vượt bỏ qua Hà Tỉnh, vượt qua thành phố Vinh và điểm đến là đền Cuông . Nói chút về con captiva revv đã đồng hành cùng mình hơn 2 năm hơn 65k quả là vô địch về đường trường, đa số đi đường trường mình sử dụng toàn bộ bằng chức năng cruise control ở tốc độ tối đa cho phép, vừa ko vi phạm tốc độ vừa cho thời gian đi nhanh nhất và rất khỏe chân, captiva nặng đầm nên đi đường trường rất tốt, có những lần vượt qua những dãy nước đọng dài ở tốc độ 90km/h chức năng chống trơn trượt hoạt động rất hiệu quả giữ cho xe luôn đúng hướng.View attachment 1671326 ghé dừng chân ăn trưa 1 cái đã chứ, trạm dừng chân này rất khang trang và đồ ăn cũng khá ngon và giá cả vừa phải, đặc biệt là lươn và dê rất ngonView attachment 1671327 đĩa dê tái chanh ngon tuyệt, và giá cả rất mềmView attachment 1671328 Sau khi ăn uống xong, ghé lại đền Cuông cách đó vài trăm m viếng thăm đền Cuông thờ vua An Dương Vương , nơi đây khi vua sa cơ giặc Triệu Đà đã chạy về đây và giết Mỵ Châu sau đó trầm mình xuống biển và được nhân dân tại đây lập đền thờ, thật là 1 câu chuyện hùng tráng và bi thương cho vua An Dương VươngView attachment 1671330 View attachment 1671331 đền nằm trên đồi cao và khá buồn, có lẽ nơi này khá ít người biết để viếng thăm dù nằm cạnh ngay quốc lộ, trời vẫn đổ mưa nhẹ, cũng may mắn thậtView attachment 1671333 View attachment 1671335 bên trong đền. Các đền thờ ở miền Bắc mình thấy luôn luôn có 2 con ngựa trắng và đó và cặp chim hạc. Còn tượng thờ vua An Dương Vương nằm trong điện phía sau và khóa cửa, ánh sáng thiếu quá nên mình ko có chụpView attachment 1671340 View attachment 1671343 View attachment 1671344 tạm biệt đền thờ vua An Dương Vương với lòng buồn man mác, lại tiếp tục lên đường đi thôi

Nhà bác đi vào thời điểm "pha mưa" của mùa hè nên trời nhiều mây âm u. Thấy dự báo có bão số 3 đang đổ bộ từ biển vào khu vực bắc bộ và bắc trung bộ, ảnh hưởng suốt đến Huế. Cả nhà tới đâu rồi bác? gặp mưa nhiều không?

Cũng khá lâu chưa quay Ninh bình. Ngoài các thắng cảnh Tràng An, Tam cốc... nếu có ghé qua bác cho em hóng vài ảnh thiên nhiên của Tuyệt Tình Cốc, núi Múa, hang Múa ...nhé!

Đầm Vân long cũng là khu bảo tồn lớn nhất khu vực đồng bằng bắc bộ. Nếu có điều kiện, bác chỡ cả nhà đến tham quan cho biết.
 
  • Like
Reactions: xddailoc
Hạng C
11/5/13
533
1.161
93
Q7 TP.HCM
Nhà bác đi vào thời điểm "pha mưa" của mùa hè nên trời nhiều mây âm u. Thấy dự báo có bão số 3 đang đổ bộ từ biển vào khu vực bắc bộ và bắc trung bộ, ảnh hưởng suốt đến Huế. Cả nhà tới đâu rồi bác? gặp mưa nhiều không?

Cũng khá lâu chưa quay Ninh bình. Ngoài các thắng cảnh Tràng An, Tam cốc... nếu có ghé qua bác cho em hóng vài ảnh thiên nhiên của Tuyệt Tình Cốc, núi Múa, hang Múa ...nhé!

Đầm Vân long cũng là khu bảo tồn lớn nhất khu vực đồng bằng bắc bộ. Nếu có điều kiện, bác chỡ cả nhà đến tham quan cho biết.
Hôm nay vẫn còn đang ở Ninh Bình bác MOC, trời ở NB vẫn khi mưa khi tạnh, rất may mắn là những thời điểm mình đi khám phá các điểm thì trời mưa nhỏ hoặc ko mưa, thực sự 3 ngày khám phá ở Ninh Bình đủ các điểm mình thấy vẫn còn vội vã quá. Mấy hôm nay do đi chơi nhiều nên chưa có thời gian viết bài tiếp, mai mình sẽ viết tiếp các điểm tham quan và cảnh đẹp cho các bác tham khảo
 
  • Like
Reactions: tunganh0406