Hạng B2
15/3/18
113
340
63
Hi a e,
Đó giờ lên diễn đàn đọc/nhìn thấy anh em đi xuyên Việt mình cũng ghiền lắm nhưng bị vướng một cái là bé con nhà mình còn nhỏ, mình sợ đi xa lâu ngày bé nó lỡ bệnh thì lại làm chuyến đi không trọn vẹn. Nên cũng chỉ đi du lịch ngắn loanh quanh vài ngày gọi là xả stress..

Xuyen viet 31 ngay cung gia dinh nho avar.jpg


Hè năm nay chị ta sắp lên lớp 1, tự ăn uống, tự vui chơi được, cũng biết ngắm cảnh, enjoy moment các thứ nên mình thấy thiên thời địa lợi nhân hoà đã tới.. thế là quyết định làm một chuyến đi cho đã đời.

Tóm gọn chuyến đi là mình chỉ đi 1 chiều từ Sài Gòn ra Hà Nội, tới Hà Nội mình gửi xe về. Cả nhà đi máy bay về lại nhà.

Tổng thời gian: 31 ngày
Tổng km đã đi: khoảng 4500 km -> 4600 km
Tổng chi phí: khoảng 100 triệu hơn xíu.
Bắt đầu đi ngày 9/6/2023
Ngày về tới nhà: 10/7/2023

Đường đi: mình cứ đi theo con google thôi, đoạn từ SG lên tới Pleiku là nhiều trạm công an, mưa gió gì cũng có, mình đi suốt chặng không bị gọi phát nào (về kiểm tra phạt nguội cũng không bị), tới là Hà Nội lại bị vẫy. :)). Mình có xài vietmap song song nên thấy cũng ổn. Đường xá thì đi lại OK. Chỉ có đoạn Tây Bắc thì đường hơi nhỏ và đang làm đường tùm lum.

Lịch trình:
Ngày 1: SG- Buôn Mê: 314km - Pleiku - 200km
-Elegant Hotel

Ngày 2: Pleiku - Bình Định: 147km
-Dankbaar Resort Quy Nhon

Ngày 3: Quy Nhơn
-Dankbaar Resort Quy Nhon

Ngày 4: Quy Nhơn - Quãng Ngãi
-Tròn Home

Ngày 5: Quảng Ngãi - Lý Sơn
-Khách sạn trên đảo

Ngày 6,7: Sa Kỳ - Hội An. 118km
-Santorin HoiAn Villa

Ngày 8: Hội An-Đà Nẵng - Huế: 130 km
-Hue Sweethouse 2 Homestay

Ngày 9: Huế - Quảng Bình: 170km
-Phong Nha A Little Leaf Homestay

Ngày 10, 11, 12: Quảng Bình - Hà Tĩnh: 141km
-Chuyến này đi vô tình trùng ngay lịch giỗ ngoại bên vợ nên mình ghé chơi vài ngày

Ngày 13,14: Hà Tĩnh - Thanh Hoá - Ninh Bình: 260 km
-Tam Coc mountain bungalow

Ngày 15: Ninh Bình-Hải Phòng-Hạ Long-Uông Bí: 270km
-LUFFY Hotel

Ngày 16: Uông Bí-Yên Tử:
-Làng Nương Yên Tử (Yên Tử Village)

Ngày 17: Yên Tử - Trùng Khánh: 163km
-Kim Thoa Hotel Trung Khanh

Ngày 18: Trùng Khánh - Thác Bản Giốc -> Cao Bằng 85km
-La Maison Boutique Hotel

Ngày 19: Cao Bằng
-La Maison Boutique Hotel

Ngày 20: Cao Bằng -Ma Pi Leng Viewpoint - Bến thuyền hẻm tu sản - Đồng Văn 207km
-DONG VAN CLIFFSIDE HOUSE

Ngày 21: Đồng Văn
-DONG VAN CLIFFSIDE HOUSE

Ngày 22: Đồng Văn - Cổng trời Quản Bạ (100km) - Hà Giang 50km
-Lotus hotel

Ngày 23: Hà Giang - Sapa 236km
-Pao's Sapa Leisure Hotel
-Ghé nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên đốt nén nhang

Ngày 24: ở lại chơi Sapa
-Pao's Sapa Leisure Hotel

Ngày 25: Sapa -Mù Cang Chải: 150km
-Dong Suoi H'Mong Homestay

Ngày 26: Mù Cang Chải - Sống lưng khủng long Háng Đồng, Bắc Yên 150km
-1941M Homestay Tà Xùa

Ngày 27, 28: Sống lưng khủng long - Mộc Châu 100km
-Emopea Moc Chau

Ngày 29: Mộc Châu - Hà Nội: 205km
-Hillary Hanoi Hotel

Ngày 30: Hà Nội only
-Hillary Hanoi Hotel

Ngày 31: Hà Nội-Sài Gòn (gửi xe, đi máy bay về lại SG)
-Hillary Hanoi Hotel

Chi tiết:

Ngày 1: SG- Buôn Mê: 314km - Pleiku - 200km
Nơi ở: Elegant Hotel

IMG_4247.jpg


Vì vợ mình chưa đi tuyến BMT, Pleiku nên ngày đầu tiên mình chọn đi theo tuyến này. Tới Pleiku nghỉ một đêm.
Mình bắt đầu đi từ SG lúc khoảng 3 giờ đêm. Đường đi thì tuyến này đẹp, chỉ có điều có nhiều công an, gặp trạm suốt nhưng vì cũng có chuẩn bị nên mình chạy tập trung (chủ yếu sợ bị phạt mai ko có tiền cho vợ con ăn sáng ). :D:D:D:D:D
Tới Dakmil thì dừng lại ăn sáng, phở ở đây khá là ngon, mình chỉ ngẫu nhiên dừng lại ăn thôi chứ ko search trước:

IMG_4275.JPG

Bé nhà mình ăn ngon lành:
IMG_4276.JPG

Ăn sáng xong thì tiếp tục lên đường sang Buôn Ma Thuột (BMT)
Tới BMT tầm 9h mấy 10 sáng. Cả nhà mình ghé vào bảo tàng cafe tham quan.
IMG_4277.JPG

Tham quan, uống cafe xong thì ghé nem nướng Thanh Loan ăn trưa. Nem nướng ở đây theo mình là khá ok. Các bạn nếu ăn được món này có thể thử.
IMG_4278 2.jpg


Ăn xong là 3 đứa thẳng tiến chạy qua Pleiku.Tầm 5h chiều tới Pleiku, nhận phòng, gọi điện đặt gà nướng PlơiTêng ăn tối.
IMG_4268.JPG


IMG_4266.JPG


Kết thúc ngày đâu tiên, di chuyển hơn 500km, cũng mỏi nên cả nhà về nghỉ ngơi, mai lại tiếp tục.....

Ngày 2: Pleiku - Bình Định: 147km
Nơi ở: Dankbaar Resort Quy Nhon
Chi Phí:
IMG_4269.jpg


Sáng tầm 7h mấy 8h dậy rồi đi ăn phở 2 tô cô Hồng. Quán phở này đông thật sự. Theo mình thì ăn cũng ở mức ok nhưng không có gì đặc sắc về vị. :D:D:D
IMG_4265.JPG

Ăn xong cả nhà đi tham quan quảng trường Pleiku, Biển Hồ rồi tranh thủ chạy sang Bình Định.
1689494404901.jpeg

1689329267363.jpeg

Tới Bình Định tầm 12h mấy, ghé quán “cơm của Mị”ăn trưa.
IMG_4263.JPG

Ăn xong tới resort nhận phòng. Cảm quan là ở đây ok vì sát bãi biển, bé nhà mình có thể vừa tắm biển, vừa tắm hồ bơi. Giá mình ở là phòng view biển nên cũng ok, thư thái.

Chiều tới nơi không đi đâu, mình ở resort nghỉ ngơi thư giãn, cho 2 đại ca nhà mình tắm biển, mình thì ngồi thư giãn, xách máy quay ra quay 2 mẹ con nó mốt làm cái clip kỉ niệm..:):)
1689476153505.png

Tắm đã đời tối cả nhà đi ăn bún rạm. Thật ra đây là lần đầu mình ăn món này, đánh giá cá nhân là ngon, dễ ăn, bé nhà mình cũng ăn đc ngon lành.
IMG_4262.JPG


Ăn tối xong. thì dạo dạo nhẹ nhàng thành phố, làm ly Phúc Long rồi về ngủ để mai đi chơi tiếp....

Phần 2 (Từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 6)
Phần 3 (Từ ngày 7 đến ngày thứ 12)
Phần 4 (từ ngày 13 đến ngày 16)
Phần 5 (từ ngày 17 đến ngày 19)
Phần 6 (ngày 20 tới ngày 22)
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
15/3/18
113
340
63
Ngày 3: Quy Nhơn
Chi Phí:
IMG_4279.jpg

Sáng thì cả nhà mình ăn sáng ở resort. View chỗ ăn buffet sáng khá là chill.
IMG_4282.JPG

Ăn no nê 1 bụng để hôm nay đi tour Kỳ Co, Eo Gió. Lúc đầu tính chạy xe vô thẳng Kỳ Co rồi mua xe điện xuống nhưng thôi mua tour đi cano cho bé gái nhà mình trải nghiệm.
1689326140841.jpeg

Kỳ Co thì mình đi lần thứ 2 rồi nhưng vẫn đẹp. Hôm nay hơi nắng nhưng chụp hình vậy mới đẹp
2023-06-11 10.22.15.JPG

Đi Kỳ Co xong vì trưa rồi nên mình quay về ăn trưa (combo được bán theo tour ở nhà hàng gần ngay Eo Gió). Khúc này mình quên chụp hình nhưng món ăn của các tour này nói chung là ổn, ăn no và mức chất lượng là khá. Vì ăn trưa xong 13h nên nắng quá, sau một hồi bàn bạc và bé gái nhà mình đòi về tắm biển nên thôi mình quay về khách sạn. Sáng hôm sau mình sẽ dậy sớm ra Eo Gió cho mát. Tối hôm đó cả nhà đi ăn bánh xèo Gia Vỹ 2. Ngon nha mọi người ơi. Mình ko mê mấy món dầu mỡ lắm nhưng ở đây ăn thấy ngon miệng, cả nhà thử tất cả các món ở đây từ bánh xèo tôm, mực, và chả cá hấp. Cuốn bánh tráng chấm nc mắm ngon nhứt nách. Anh em nhớ ghé thử nha.
IMG_4260.JPG


Ăn xong thì lại dạo lòng vòng, đứa mần cây kem rồi về ngủ, mai dậy sớm đi Eo Gió. :D :D



Ngày 4: Quy Nhơn - Quãng Ngãi
Chi phí:
IMG_4284.jpg


Ngày hôm nay lại phải di chuyển nên cả nhà dậy sớm, 6h là đã đi ra Eo Gió rồi.
Mình tính là ra sớm chụp hình cho đẹp, rồi sau đó sẽ quay về resort để ăn sáng.
Eo gió thì lúc nào cũng đẹp nhứt cả nách.

IMG_4283.JPG


Ngắm cảnh, quay vài shot film về làm kỉ niệm thì cả nhà quay về ăn sáng, soạn đồ, 11h trả phòng đi Quãng Ngãi.

Trưa thì ăn trưa ở quán cơm dì Bảy. Cơm thì cũng bình thường, không xuất sắc, bị cái ấn tượng xấu là vô hỏi đậu xe ở đâu được mà trả lời ko biết đâu. Buồn thiệt sự.:(:(:(:(
Thường thì nếu không có gì đặc biệt mình sẽ không chụp lại. Ở đây mình ăn cơm gà và cơm sườn theo kiểu gia đình ăn chung.
Chạy một mạch tới Quảng Ngãi nhận phòng, giặt sấy đồ rồi tối đi ăn món Don. Lại thêm 1 món ăn ngon xuất sắc, ăn món này thêm hột vịt lộn cũng hay hay. Một mình mình ăn 2 tô. Chỉ có điều tối hôm đó Quảng Ngãi nóng quá, ăn mà mồ hôi như tắm, mấy thằng mập mập như mình chịu nóng kém lắm haha
IMG_4288.JPG

Ăn xong vì nóng nên lại đi ăn kem, Tối ở Quảng Ngãi vắng hoe, tiệm kem đứng mãi mới có em trai ra bán. :)
IMG_4287.JPG

Thế là hết ngày...


Ngày 5: Quảng Ngãi - Lý Sơn
Chi phí:
IMG_4307.jpg

Ngày hôm nay sẽ ra đảo Lý Sơn chơi. Sáng cả nhà đi ăn bánh rập cô Kim. Món này đơn giản nhưng ăn lạ miệng, thú vị, 3 đứa mình ăn 3 phần mà có 44 ngàn. Shock thật sự :)
IMG_4298.JPG


Ăn xong thì về soạn đồ, đi chơi dài ngày kiểu này là cứ phải lấy đồ giặt rồi sau đó lại xếp cho gọn gàng. Vì 3 đứa thì mình là trụ cột rồi, không thể xách hết đồ cùng 1 lúc được :)
Trưa sau khi trả phòng thì đi ăn cơm ở cơm Đồng Dao. Sạch sẽ, decor dễ thương và đồ ăn ngon, đậm đà nhen quý dzị :)
IMG_4306.JPG

Cá nục kho cuốn bánh tráng miền Trung ngon lắm các bạn mình ơi...
IMG_4305.JPG


Ăn trưa xong thì chạy tàn tàn ra cảng Sa Kỳ. Ở đây có bãi giữ xe oto luôn nhưng mà ít chỗ trong nhà, xe mình có nhiều đồ điện tử như pin dự phòng, trạm sạc dự phòng nên mình sợ để nóng quá nó cháy xe luôn thì đói, đứng chờ 1 lát có mấy anh chị đi từ đảo ra lấy xe thì mình tranh thủ đậu vô chỗ mát liền :D :D :D

2 cha con trước khi lên tàu:
IMG_4304.JPG


Lên tàu xong thì ngồi yên đó chờ tới đảo thôi, tầm 45p, nay biển êm nên ko say. Ngày trc cách đây 7 năm, mình đi ngay đợt sóng to, ói thôi rồi luôn.
Tới đảo thì buổi chiểu chỉ thuê xe máy đi loanh quanh uống cafe, sinh tố, đi đỉnh Thới Lới hóng gió.
Tối thì đi ăn hải sản ở nhà hàng Đại Hằng. Chỗ này theo khẩu vị của riêng mình là rất ngon. Tới Lý Sơn 3 lần đều ăn ở đây, chuyến này quay ra cũng sẵn ghé thăm 2 em mới mở cái lớn hơn.
IMG_4303.JPG


Ăn no nê xong về đi 1 vòng quanh đảo, hồi gần nhất mình ra đảo vẫn chưa có bờ bao đoạn cổng Tò Vò, nay có rồi đi 1 vòng mát mẻ, có điều sát tới cổng Tò Vò là thành phố buồn (nghĩa trang) tối ớn quá nên quay xe về nghỉ ngơi...
View khách sạn mình ở nhìn ra biển cũng ok.

Screenshot 2023-07-10 at 16.56.49.png



Ngày 6: Sa Kỳ - Hội An. 118km
Chi Phí:
IMG_4309.jpg
Ở Lý Sơn thì loanh quanh cũng có mấy cảnh, nên mình chọn 1 số điểm chụp đẹp để vợ con ra diễn haha. ý là biết trước nắng nên dậy sớm nhưng tầm 8h mấy là đã nắng má ôi luôn.. bé nhà mình nó mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ chét haha, thôi ráng trải nghiệm đi chứ con.
IMG_4301.JPG

1689476331687.png


Chụp hình xong thì về mua bánh mì trên đảo ăn sáng, mà bị cái sao bánh mình ở đây cứng quá, haha, cũng là 1 trải nghiệm.... vì 15h là phải lên tàu về đất liền rồi nên cả nhà tranh thủ soạn đồ, trưa thì lại đi ăn trưa ở Đại Hằng.
IMG_4299.JPG


IMG_4300.JPG


Ăn trưa xong thì chờ giờ lên tàu để đi Hội An thôi.
Về tới cảng Sa Kỳ tầm 4h chiều, tranh thủ quay xe đi Hội An, do tới Hội An tầm 6h mấy chiều nên cả nhà gửi xe đi bộ vô phố cổ ăn tối. Lựa chọn 1 hồi thì ăn cơm gà Xí. Cơm ở đây theo mình là ngon, nước trà chanh ngon nốt luôn :p:p:p
2023-06-14 19.18.43.png


Ăn uống xong xuôi đi dạo dạo quanh phố cổ rồi về nhận phòng, lại đi giặt ủi rồi nghỉ ngơi để mai đi chơi...
1689328625540.jpeg


1689328632935.jpeg


Phần 2 (Từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 6)
Phần 3 (Từ ngày 7 đến ngày thứ 12)
Phần 4 (từ ngày 13 đến ngày 16)
Phần 5 (từ ngày 17 đến ngày 19)
Phần 6 (ngày 20 tới ngày 22)
 

Attachments

Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
8/4/12
2.366
7.454
113
em thấy intro 31 ngày với chi phí hơn chăm chịu là truất quá rồi bác chủ. Em xin cáo lui, kèo này em thua, ko đu nổi cả thời gian lẫn tài chính :)
 
Hạng B2
15/3/18
113
340
63
Ròy, đã gặp đại gia thứ thiệt

em thấy intro 31 ngày với chi phí hơn chăm chịu là truất quá rồi bác chủ. Em xin cáo lui, kèo này em thua, ko đu nổi cả thời gian lẫn tài chính :)
Dạ cũng để dành để đi chơi đó các anh, chứ cũng không phải đại gia gì đâu mấy anh ơi :)), thích đi nên nó vậy á :)
 
  • Like
Reactions: thuan68
Hạng B2
15/3/18
113
340
63
Ngày 7: Hội An
Chi phí:
IMG_4313.jpg

Sáng nay xác định là chỉ nghỉ ngơi vì ngày hôm qua cũng tới khách sạn trễ, sáng tầm 8h cả nhà dậy đi ăn cao lầu và mì quảng, ở Hội An này thì món này có ở muôn nơi. Phần ăn sáng của cả nhà:
1689056142567.jpeg


Ăn sáng xong thì mình quay về khách sạn cho bé nhà mình cho bơi. Ở đây phòng ốc mới, sạch sẽ, chỉ có điều vách ngăn WC bằng kính, tuy có dán mờ nhưng nếu ng lớn tắm con nít ở ở ngoài thì cũng ko hay lắm :):)
1689056246253.jpeg

Trưa thì nắng nóng nên làm biếng ra ngoài, mình lên shopeefood đặt bún thịt nướng về ăn, ở Hội An thì ko thua gì SG, có các dịch vụ giao hàng đồ ăn nên cũng khá tiện lợi.
Nghỉ ngơi đến chiều mát thì cả nhà lên đồ đi chơi, chiều nay ghé cafe Lò Gạch cũ, ở đây nằm giữa cánh đồng nên mát mẻ, mát hơn ở trong Hội An. Cả nhà cũng làm được vài pô hình
1689056393507.jpeg

1689056540643.jpeg


Ở đây hóng mát tới gần tối thì cả nhà quay về phố cổ Hội An chơi.
Sau khi thuê chiếc xe đạp chạy lòng vòng, cho bé nhà thả đèn hoa đăng xong thì cả nhà ăn tối.
1689326795661.jpeg

Vì bắt đầu ngán nên hôm nay cả 3 đứa vote cho bánh mì. Ok sẵn thử luôn bánh mì Phượng, ngồi ở phố cổ gặm bánh mì uống nước mía :p:p:p
1689056719637.jpeg


Lay hoay vậy mà về tới hotel cũng 9h tối. Nghỉ ngơi để sáng hôm sau dự định ra phố cổ quay film cũng như uống cà phê sớm.

Ngày 8: Hội An-Đà Nẵng - Huế: 130 km
Chi Phí:
1689056825707.jpeg


Sáng cả nhà dậy sớm, tranh thủ trời còn mát vào phố cổ thuê xe đạp đi chơi. Tranh thủ chụp vài tấm hình
1689056874596.jpeg


Các chị em thì anh em ta biết rồi, ko thể nào thiếu hình :)
1689056891934.jpeg


Tới Hội An mà ko làm ly nước Mót thì uổng quá:
1689056949225.jpeg


Chụp hình này kia xong thì tới giờ ăn sáng, sẵn thấy có gánh xôi ngọt thế là ăn luôn. 3 đứa ăn sáng có 30k...mua gói xôi xong ngồi nhờ hiên nhà người ta ăn luôn...
1689058163999.jpeg


Ăn xong cả nhà quay về hotel dọn đồ chuẩn bị ra Huế.
Chụp tấm ảnh kỉ niệm trc khi tạm biệt.
1689057133809.jpeg


Đi Huế thì có đi ngang Đà Nẵng nhưng vì đi Đà Nẵng quá nhiều rồi nên mình chỉ chạy 1 vòng rồi hướng qua Huế luôn. Có quay mấy clip chớ không có dừng xe lại chụp tấm nào ở Đà Nẵng.
1689326824384.jpeg

Tới Huế thì đến trưa nên ghé ăn trưa luôn. Ghé quán cơm hến Hoa Đông, quán này trong hẻm, xe hơi vô dc nhưng có xe ngc chiều thì hơi căng. Quán có bãi đất trống kế bên để đậu xe hơi. Anh em taxi chở khách vô cũng đông lắm.
Quán này vừa rẻ vừa ngon nha mọi người. Mình quất 1 lúc 2 tô cơm hến, 1 phần bánh bèo:D:D:D
1689057358209.jpeg

1689057370908.jpeg


Ăn xong thì về nhận phòng, chờ bớt nắng tham quan kinh thành Huế.
Chiều thì đi thăm kinh thành Huế, nhưng đang đi thì mưa..:(:(:(
1689057495175.jpeg


Chụp hình xong thì cả nhà đi ăn bún bò. Cũng search trên google thôi, lựa chỗ nhiều sao ăn thấy rất oke, mà còn rẻ nữa
1689057555368.jpeg


Vậy là xong hết ngày thứ 8.

Ngày 9: Huế - Quảng Bình: 170km
Chi phí:
1689133024893.jpeg

Hôm nay ăn sáng ở homestay, ở đây lịch sự, nhẹ nhàng và nhiệt tình. Sáng cả nhà ăn bánh mì ốp là và nước ép, ăn xong thì lên đường ra Quảng Bình.
Trên đường đi tụi mình ghé địa đạo Vịnh Mốc tham quan, chuyến đi này mình cũng cho bé trải nghiệm được nhiều thứ, để bé thấy được chiến tranh nó gian khổ và mất mát lắm.
1689057908287.jpeg

1689057927555.jpeg


Tham quan xong thì ngồi uống nước chút rồi tiếp tục hành trình. Trưa nay chưa có plan ăn ở quán nào nên chạy tới đâu lựa quán vô tới đó. Mình vô đại 1 quán dọc QL1 vì thấy có người ăn đông. Kết quả là khá ổn áp. Đi dọc suốt chặng miền Trung thì theo mình đánh giá đồ ăn rất ngon và đa dạng.
1689057990737.jpeg


Tới Phong Nha tầm 3h mấy chiều. Vô nhận phòng thì thấy view khá chill
1689058121928.png


Ở đây chiều chiều mát, hết tàu du lịch, mình thuê kayak bơi dạo dạo sông chỗ động Phong Nha đã lắm anh em, ở đây chiều chiều ng dân ra tắm nhiều lắm, nhất là mấy bé nhỏ nhỏ
1689058276026.jpeg


Tối thì mình đặt đồ ăn ở homestay luôn cho tiện, đỡ phải đi đâu:
1689058320153.jpeg



Ngày 10, 11, 12: Quảng Bình - Hà Tĩnh: 141km
Chi phí:
1689059110003.jpeg
Sáng dậy thì ăn sáng ở chổ nghỉ luôn. Ăn sáng mà view thế này thì đồ ăn nó phải ngon gấp mấy lần :p:p:p
1689058450018.jpeg


Ăn sáng xong cả nhà đi ra bến thuyền để tham quan động Phong Nha.
1689058500656.jpeg


Đi động Phong Nha về tầm 9h mấy sáng, dọn đồ lên đường sang Hà Tĩnh. Đợt này đi trúng ngay giỗ bà ngoại vợ nên ghé sẵn thăm mọi người luôn.
Tới nhà bà quại :D:D
1689058586745.jpeg

Ở đây mấy ngày thăm mọi người kết hợp nghỉ ngơi. Nhà ngoại gần ngay Vinpearl nên chiều mát mát dẫn mấy đứa nhỏ cho đi chơi công viên nước
1689058738934.jpeg


Phần 2 (Từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 6)
Phần 3 (Từ ngày 7 đến ngày thứ 12)
Phần 4 (từ ngày 13 đến ngày 16)
Phần 5 (từ ngày 17 đến ngày 19)
Phần 6 (ngày 20 tới ngày 22)
 
Chỉnh sửa cuối: