Hạng B2
15/3/18
113
340
63
hóng report chi tiết hơn về áo vàng và bánh mì....
Mình đi cả chuyến thì thấy chỉ có đoạn từ SG lên Pleiku là nhiều trạm, mưa gió gì cũng có luôn. Còn ngoài ra ở các khu vực khác thì tỉnh 1, 2 trạm nhưng toàn chặng mình ko bị vi phạm gì cả. :D :D :D . Mình có vietmap cộng chạy nhìn bảng thì gần như là ok, ko có bẫy gì. Chỉ có khi đến ngày ở Hà Nội iu dấu thì lại bị ngay bốt hàng Đậu do lạ đường, ngay bốt phố hàng Đậu dừng đèn là 1 chiều mà qua bên kia lại là 2 (hướng Hàng Đậu ra Trần Quang Khải). Mình ko biết nên lủi vô 1 xíu chừng nửa mét, có đánh lái sang lại nhưng ở đó có camera, các anh đã chờ sẵn rồi :D:D:D, chộp ngay bức ảnh..
 
  • Like
Reactions: ahah and nghiarom
Hạng B2
15/3/18
113
340
63
Nể anh chủ quá. Hóng ké hình thôi chứ không dám ước
dạ đâu có gì đâu anh, từ từ anh em sẽ đi đc thôi à, em đi trc chia se cho a e nào cần tham khảo, cám ơn anh em đã quan tâm nhen :)
 
  • Like
Reactions: Thang Q2
Hạng B2
15/3/18
113
340
63
Ngày 13: Hà Tĩnh - Thanh Hoá - Ninh Bình: 260 km
Chi phí:
1689137900867.jpeg

Ngày hôm nay bắt đầu khỏi hành đi Ninh Bình. Sáng nhà mình đi sớm, tầm 6h di chuyển. Đi ngang Thanh Hoá thì tầm 7h mấy 8h sáng nên mình đánh thức cả nhà dậy ăn sáng. Đi dọc đường thấy được quán ghi "bún Huế Thanh Hoá", thấy mọi người ăn đông thì cũng vô thử. Thì ra đây là món bún bò Huế bán ở Thanh Hoá. Haha, chỉ có vậy nên cũng không có gì để chụp hình. :p :p :p
Ăn xong cả nhà đi tiếp cho tới Ninh Bình luôn. Ở đây ngày thường toàn khách Tây, thấy người Việt mình ít. Tới Ninh Bình tầm 10h mấy sáng, còn sớm nên cả nhà ghé quán cafe ngồi nghỉ ngơi. Tới 11h trưa thì nhà mình đi ăn trưa, lúc đầu lỡ chạy vô homestay gần hang Múa nên ăn trưa lại quay ngược ra lại trung tâm, cách cũng 7-8km gì đó, trưa hôm đó cả nhà chọn ăn cơm tấm Sài Gòn. :D:D. Vì đi cũng lâu ngày, thèm cơm tấm nên mới đi ăn. Tới quán gặp người miền Nam bán luôn mới ghê. Quán tên là "Cơm tấm Sài Gòn-anh 3 Khía". Tới ăn anh chị còn cho dĩa cơm cháy chấm nước kho cá.Thiệt là dễ thương.
Ăn trưa xong thì mình về nhận phòng, homestay thế tựa núi, chill, anh chị chủ lịch sự, dễ thương. Hôm đó mình chỉ ở homestay nghỉ ngơi và cho nhóc nhà mình tắm hồ bơi.
1689138406560.jpeg


Tối hôm đó mình đặt ăn tối ở homestay luôn cho tiện. Món ăn thì vịt quay, măng xào, đậu hủ, bò xào, trứng chiên, cà tím mỡ hành....ăn ngon, giá ok nhé anh em.
1689138664257.jpeg


Ăn xong ngồi chill chill uống coca :p:p
1689138957223.png

Mai là 1 ngày đi tham quan nên nghỉ ngơi sớm mai cho có sức mà đi.

Ngày 14: Ninh Bình
Chi phí:
1689139103727.jpeg


Sáng dậy sớm ăn sáng ở homestay. Ở đây được cái đồ ăn phần nào cũng ê hề. Mình ăn nhiều mà cố ăn cũng không hết, rút kinh nghiệm từ tối hqua, mình nói chị chủ sớt bớt đồ ăn ra chứ ko ăn hết phí lắm :D:D:D. Sáng nay ăn bánh cuốn chả.
No nê xong cả nhà lên đường đi Hang Múa. Nhưng do chán đi thuyền, chán động và cũng đi nhiều lần (Tràng An, Thung Nham, Tam Cốc) nên hôm nay quyết định leo núi.
Tới Hang Múa, gửi xe, mua vé thì thấy có cánh đồng sen quá trời là rộng và đẹp..
1689139382680.jpeg

Sau đó là quá trình leo núi, Hang Múa tuy ko cao nhưng bậc thang làm cao, cộng thời tiết hôm đó theo người dân là nóng và hầm nhất trong tháng luôn, đi mà 2 cha con mồ hôi nhễ nhại. :D:D:D.
Tới nơi vì view đẹp, nhìn qua bên phía Tam Cốc, chụp vài tấm hình rồi lại đi ngc xuống.
1689139563703.jpeg

1689140002428.jpeg


1689140031063.jpeg


Phải nói là hôm nay leo núi mệt người luôn. Trưa xuống chạy vô trung tâm Ninh Bình ăn bò beefsteak. Nói chung là cũng ok.
1689140091094.jpeg


Ăn xong cả nhà quyết định đi chùa Bái Đính. Chùa này thì chắc nhiều anh em biết quá rồi, cách đây 6 năm mình cũng có ghé, nay ghé thì lại có thêm 1 số hạng mục và quy trình xe điện cũng thay đổi. Mình mua vé xe điện trọn gói đi cho khoẻ, hôm nay thời tiết nóng nực quá.Ở đây bị cái là bãi xe đang xây nên lộn xộn, lúc mới vô có mấy anh bán hàng, nhiệt tình chỉ chỗ đậu, mấy anh chỉ là muốn giới thiệu quầy hàng, lát đi ra ghé ủng hộ.
1689140137738.jpeg


Đi hết 1 vòng chùa xong thì ghé ủng hộ mấy anh ít bánh và mua cho bé nhà mình một cái balo, nói chung giá cả ok, theo mình là rẻ. Được thì ủng hộ nhen mọi người ;););)

Đi chùa Bái Đính xong là mình về ks tắm cho mát, người đi cả ngày nắng mồ hôi khó chịu, bé nhà mình có lại tranh thủ ra làm 1 vòng hồ bơi.
7h cả nhà đi ăn tối, ở Ninh Bình search thấy có phở Lý Quốc Sư, cả nhà ghé ăn cơm rang và phở. Đánh giá thì cũng tàm tạm, không có gì đặc biệt hay nổi trội.
Ăn xong thì đi mát xa chân vì hôm nay leo núi, đi bộ nhiều, cả nhà ai cũng đuối, mát xa chân 1 tiếng là về ngủ ngon, thư giãn
1689142284034.png


Ngày 15: Ninh Bình-Hải Phòng-Hạ Long-Uông Bí: 270km
Chi phí:
1689140555532.jpeg

Lịch trình của mình ngày hôm nay sẽ là di chuyển từ Ninh Bình sang Uông Bí. Sáng thì tầm 9h mấy cả nhà trả phòng, di chuyển sang Uông Bí.
Tới Hải Phòng thì tới giờ ăn trưa, cả nhà ghé quá Nem cua bể Bà Cụ ăn bánh đa cua và nem cua bể. Đánh giá của cả nhà là ngon, dễ ăn..
1689140725506.jpeg

Ăn xong thì dừng mua ly highland, sẵn chụp tấm hình nhà hát TP Hải Phòng khi đang dừng xe đợi vợ mua nước :D:D
1689140777378.jpeg


Sau đó mình di chuyển thẳng qua Hạ Long. Tới Hạ Long tầm 3h chiều. Cho bé nhà mình vào công viên nước Sunword chơi, chỉ chơi 3 tiếng mấy chán chê thì cả nhà chạy qua Uông Bí
1689140921210.png


Tới Uông Bí, sau một hồi search thì thấy nhà hàng Trang Gia Viên được đánh giá cao trên Google nên vào ăn thử. Đánh giá là cũng được, :p:p:p
1689141066779.jpeg


Ăn tối xong tới hotel nhận phòng, gửi giặt đồ, rồi nghỉ ngơi mai leo Yên Tử.

Ngày 16: Uông Bí-Yên Tử:
Chi phí:
1689141173994.jpeg

Sáng dọn đồ lên đường sang Yên Tử, món ăn sáng nay là bún tôm Uông Bí. Món nay tôm là loại nhỏ nhỏ (ko biết có phải tôm đất ko), tuy nhỏ nhưng ngọt thịt.
1689141256502.jpeg


Tới Yên Tử gửi xe, đi xe điện vô mua vé cáp treo leo núi. Đây là xe điện ở bãi xe
1689141309457.jpeg


Mua vé rồi đi theo hướng dẫn, do đây là lần đầu mình tới Yên tử, mình cứ nghĩ có cáp treo là đi bộ khoẻ re, nhưng ko đâu quý dzị ơi, mấy đoạn đi bộ cũng là 1 hành trình gian nan. Gặp hôm đó trời mưa tầm tã nữa chứ (trong khi anh lái xe điện nói mới mưa hôm nay luôn). Mình thì có bé gái nhỏ nữa, nhưng động viên nhau hôm nay phải leo cho tới chùa Đồng. Sau 3 tiếng mấy đi từ từ thì cả nhà cũng tới được chùa Đồng ở đỉnh Yên Tử. Bé gái nhà mình ko phải 10 điểm nữa mà phải cho 100 điểm mới xứng đáng với cố gắng của con. :):)
Đây là lúc mới đi, trời mưa nhỏ thôi.
1689141561219.jpeg

Cảnh thì đẹp
1689141832507.jpeg

1689141848791.jpeg

Lúc tới đỉnh là mưa tầm tã, gió khó đi
1689141647563.jpeg


Lúc đi xuống cáp treo còn bị sét đánh nên cúp điện, cả nhà kẹt ở đó 3 tiếng đồng hồ, ngay trạm cáp treo có hàng đồ ăn nhưng mọi người tranh nhau mua, mình thì chỉ mua dc mấy quả trứng gà với lại may có mang theo hộp chocolate, cả nhà ăn lót dạ. Ở trạm cáp treo, sét đánh ghê lắm anh em, mấy chị em phụ nữ và trẻ em đc đưa xuống cái phòng ở bên dưới cho an toàn.
Sau mấy tiếng kẹt cáp thì cũng dc đi tiếp. Lúc này mấy bậc thang nước tràn như suối luôn
1689141885647.jpeg

Con bé nhà mình vẫn tươi nhé dù mình biết chỉ đuối lắm rồi, nhưng chỉ cũng quyết tâm lắm...
1689141930173.jpeg


Xuống tới chân núi là 5h chiều, đi lúc 8h sáng... phê thật sự.. xuống thì mình đánh xe chỗ Làng Nương Yên Tử để nghỉ ngơi, chỗ này ngay chân núi luôn. Ở đây không có giường đôi mà chỉ có giường tầng, con bé nhà mình khoái lắm :p:p:p. 1 phòng vậy là có 4 giường. Trước phòng mở cửa ra là rừng và 1 dòng suối, không gian khá là oke
1689142347324.jpeg


Tắm, vệ sinh xong cả nhà đi ăn tối. Đói quá trời vì trưa chỉ ăn qua loa trên núi, vào nhà hàng chỗ resort ăn luôn, cũng oke nha a em. Hình này là menu chay, khúc sau mình có gọi bò xào và gà hầm rượu Tây Bắc mà quên ko chụp.
1689142477414.jpeg


Ăn ở đây bên ngoài có 1 anh thổi sáo, mưa lất phất, ăn ấm cúng, nghe sáo nữa thì chill anh em. Mấy anh ở đây chơi nhạc cụ sáo, hoặc chị chơi đàn cầm đều có cái giỏ để mọi người ủng hộ tính thần, anh em có đi nhớ ủng hộ nhen
2 cha con ra cửa nhà hàng làm pô :D:D:D
1689142613109.jpeg


Ở đây chủ yếu nghỉ dưỡng nên ăn tối xong cả nhà đi dạo dạo hóng mát, thư thái lắm mọi người
1689142793283.jpeg


Đi xong thì về ngủ thôi, hôm nay vận động hơi nhiều :p:p:p:p

Phần 3 (Từ ngày 7 đến ngày thứ 12)
Phần 4 (từ ngày 13 đến ngày 16)
Phần 5 (từ ngày 17 đến ngày 19)
 
Chỉnh sửa cuối: