Tập Lái
20/5/23
8
4
3
40
Ghen tỵ.E cũng ước làm 01 chuyến cùng với 3 sếp của e.100tr cho chi phí như này cũng hợp lý.Tiếc là công việc kinh doanh & việc học của 2 ông sếp nhỏ đan xen nhau nên chịu về khoản thời gian.
 
  • Love
Reactions: sicula
Hạng B2
15/3/18
113
340
63
ks ở Phong Nha cảnh tuyệt vời ghê,ks nào thế bác?
Dạ ở Phong Nha A Little Leaf Homestay nha anh
Sao ko ko đi 32 ngày vậy anh chủ @sicula
Lần sau nhớ chạy Pajero khi XV nha
Dạ anh, em đi cũng hết 1 cung thì nó ngẫu nhiên là 31 ngày đó anh, với lại em nghĩ tới đó cũng là vừa đủ để quay về cho chuyến đi sau
 
  • Like
Reactions: ongnghique
Hạng B2
15/3/18
113
340
63
Dạ mình rất cám ơn những lời chúc tốt đẹp của anh em, em cũng chúc anh em luôn nhiều sức khoẻ và có được những hành trình thú vị cùng gia đình để chia sẻ em xem với nhen..

Ngày 20: Cao Bằng -Ma Pi Leng Viewpoint - Bến thuyền hẻm tu sản - Đồng Văn 207km

Chi phí:
1689476722501.jpeg


Hôm nay cả nhà sẽ bắt đầu vào đoạn Tây Bắc. 3 đứa đều rất háo hức vì lần đâu tiên tự đi xe nhà đi vào cung đường này, có lẽ sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị.
Sáng 2 mẹ con đi ăn sáng ở hotel, còn mình đi ăn sáng phở vịt. 2 mẹ con 1 người thì ngán vịt 1 người thì ko thích ăn vịt nên mình lội bộ sang quán phở đối diện ăn luôn, cũng tiện,ở đây có loại tương ớt xay nhuyễn, tương ớt Mường Khương, ăn với mấy món nước bá cháy anh em.
1689494695444.jpeg

Ăn xong thì cả nhà thẳng tiến sang Mã Pí Lèng. Đường đi nói chung là đẹp và dễ đi. Trưa thì mình ghé đại một quán dọc đường ở thị trấn Bảo Lâm ăn trưa, ăn cơm rang dưa bò và gà luộc. Nói chung đi chỗ lạ cứ kêu mấy món luộc luộc chấm muối ăn với cơm là an toàn anh em ạ.
Đoạn đường QL4C sẽ có những đoạn đang nâng cấp. Đi chậm một chút nhưng xe 1 cầu vẫn đi thoải mái nha a e.
1689495439154.jpeg

Sáng nay thì trời hơi mưa nhẹ nên cũng đường đi cũng có lúc hơi mù:
1689495517103.jpeg

Cảnh thì có đoạn rất đẹp, hình chụp thì đôi khi không đẹp và hoành tráng khi nhìn bằng mắt đâu anh em.. :D :D :D
1689495551126.jpeg

Đoạn gần tới checkpoint Mã Pí lèng cũng đang sửa
1689495476845.jpeg


Mình tới quán cafe chỗ Mã Pí Lèng để chụp vào tấm hình làm kỉ niệm.
Tới đây bé nhà mình làm quen, trò chuyện rồi chia một ít bánh kẹo cho chị người đồng bào. Xong rồi được bà của chị cho lại 2 trái chuối. Thấy bé về khoe vui quá trời.
1689495804271.jpeg
Trước chuyến đi này mình cũng có ý định cho con bé nhà mình nó được nhìn thấy những mảnh đời khó khăn và thiếu thốn hơn những đứa trẻ thành phố. Nên bé gái nhà mình trước khi đi cũng bỏ heo và dùng tiền đó mua ít bánh kẹo để chia sẻ cho mấy bạn ở vùng cao, chỉ háo hức lắm, chỉ có điều còn hơi mắc cỡ :p:p:p
1689495819538.jpeg

Cả nhà cũng làm vài shot hình ở đây
1689495849809.jpeg


Uống nước xong thì mình đi xuống bến thuyền tu sản để đi thuyền ngám sông Nho Quế, đến đây rồi thì đi cho đủ combo. Đường từ trên đi xuống bến thuyền phải mấy cây số, đường cũng nhỏ, anh em đi cẩn thận nhen.
Xuống mua vé rồi sẽ có xe chở mìnhđi từ bãi đậu xe đến bến thuyền
1689496033709.jpeg

Đi thuyền thì bác lái thuyền sẽ chở mọi người tới hẻm Tu Sản cho mọi người chụp hình, bác sẽ đợi mọi người chụp hình đã đời rồi đi 1 vòng trc khi quay lại
1689495972103.jpeg


1 vài tấm chụp từ trên cao

1689496181950.jpeg

Tham quan đã đời xong thì mình lên đường đi tới Đồng Văn. Tới Đồng Văn cũng tầm 6h mấy tối. Ở homestay này sát bên núi Đồn Cao nên có view khá đẹp. Chỉ có điều đường vô hơi nhỏ, kiểu đường hẻm dân 1, vừa đúng 1 chiếc xe hơi. Đây là view từ căn mà mình ở
1689496344470.jpeg

Tắm xong mình thuê 1 chiếc xe máy đi lòng vòng ăn uống, con bé nhà mình nó thích đi xe máy nên đi xe máy chiều lòng chị ấy. Nhiệt độ ban đêm ở đây cũng mát mẻ tầm 21 độ. Thoải mái dễ chịu.

Tối nay ghé quán chú Khàn (Thạch Sơn quán trên google), ở đây chú chủ quán chia sẻ chú bị bệnh nên giọng bị khàn, nói khó nghe, nhưng lẩu gà đen quán chú rất ngon nha mọi người và chú cứ bàn nào cũng ra hỏi xem ăn có vừa không. Mọi người có lên Đồng Văn nhớ ủng hộ chú nhen
1689496832253.jpeg


Ăn tối no nê xong cả nhà đi giặt đồ, rồi đi dạo vòng vòng Đồng Văn rồi về ngủ.
1689496879619.jpeg



Ngày 21: Đồng Văn (Cột cờ Lũng Cú, Dinh vua Mèo)
Chi phí:
1689496955152.jpeg

Hôm nay cả nhà sẽ đi tham quan Cột Cờ Lũng Cú. Ăn sáng thì ăn ngay homestay luôn vì nó có kèm theo khi book phòng.
Đường đi tới cột cờ thì đẹp nhưng đường ở đây toàn đèo núi nên di chuyển cũng sẽ tốn thời gian hơn ở đồng bằng, mình thì cứ quan điểm từ tốn mà chạy. Đường từ chân núi lên cột cờ cũng hơi nhỏ, xe hơi thì cứ chạy thẳng lên bãi đậu xe, mua vé rồi lên thăm cột cờ nha anh em.
1689497174842.jpeg

1689497194398.jpeg

Thăm cột cờ xong mình quay về lại Đồng Văn ăn trưa. Trên đường đi mình cũng ghé chỗ có tam giác mạch chụp hình
1689497393576.jpeg
trưa thì ăn đại 1 quán trong khu phố cổ Đồng Văn, ăn cũng tạm, ở mấy vùng cao này cũng loanh quanh mấy món như heo tộc, gà này kia hà... được nhất là rau lúc nào cũng tươi ngon..Ăn trưa xong mình ghé cho bé nhà mình mua ít bánh kẹo để có gì chỉ chia sẻ cho mấy bạn người đồng bào.
Cả nhà lên đường tham dinh vua Mèo,ởđây có mấy bé người dân tộc kết vòng hoa bán cho khách, giá là 10 ngàn/1 vòng. Mình cũng mua 2 vòng ủng hộ, mấy bé khéo tay thật, từ hoa cỏ dại mà kết dc cái vòng nhìn dễ thương.
1689497491267.jpeg

Vòng hoa rộng nên chỉ có vợ mình đeo, bé nhà mình ko đội thì mình đội, đẹp quá trời mà haha
1689497595760.jpeg

Đi tham quan dinh xong thì ra cổng mua ủng hộ mấy bé mấy kg lê, mà lê này ngon và ngọt anh em. bé gái nhà mình cũng chụp cùng các bạn một tấm.
1689497645230.jpeg


Đường tới dinh vua Mèo cũng rất đẹp. Ở vùng này được cái thiên nhiên rất là hùng vĩ
1689497714138.jpeg


Mình quay về homestay nghỉ ngơi, chiều mát leo núi Đồn Cao kế bên homestay, nó có tên Đồn Cao bởi vì ngày xưa có cái đồn quân sự ở đây, tới nay vẫn còn. Tối hôm đó không biết ăn gì + vẫn thèm lẩu gà đen chú Khàn nên sau khi bàn tán, ai cũng nhất quyết quay lại quán chú ăn lần nữa cho nó đã cái nư vì mai phải đi nơi khác rồi :p:p:p:p


Ngày 22: Đồng Văn - Cổng trời Quản Bạ (100km) - Hà Giang 50km
Chi phí:
1689497957948.jpeg

Hôm nay cả nhà ăn sáng xong thì lên đường sang Hà Giang. Vì đi một mạch sang Sa Pa thì xa quá, mình chia nhỏ ra đi các quảng ngắn cho vợ con không cảm thấy mệt.
Trên đường đi thì cũng checkin được vài chỗ như cánh đồng hoa tam giác mạch
1689498063442.jpeg


Dốc Thẩm Mã
1689499003528.png

1689498125663.jpeg


Cổng trời Quản Bạn. Tới đây có mấy quầy bán trái cây, trứng gà nướng, ngồi uống nước, gọt trái cây ăn ngắm cảnh cũng ok lắm anh em, nhớ thử nha mọi người ơi...
1689498151531.jpeg

1689498261268.jpeg

Tới thành phố Hà Giang chiều chiều, nhân phòng nghỉ ngơi, chỗ Lotus motel này phòng rộng rãi, sạch sẽ và mới, anh em có thể ghé nhen. Tối đó cả nhà đi ăn phở, hôm nay quyết định ăn phở chua. Món này nói chung là ăn ok, giống mì trộn, nên thử cho biết nha mọi người

1689498897356.jpeg


Phần 2 (Từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 6)
Phần 3 (Từ ngày 7 đến ngày thứ 12)
Phần 4 (từ ngày 13 đến ngày 16)
Phần 5 (từ ngày 17 đến ngày 19)
Phần 6 (ngày 20 tới ngày 22)
 
Chỉnh sửa cuối:
BRR confirmed
Tập Lái
6/9/20
17
40
13
Bác chủ dùng app gì để theo dõi thu chi các chi phí trong hành trình vậy ah? Cảm ơn bác
 
  • Love
Reactions: sicula
Hạng B2
19/2/19
185
61
56
Thích quá ạ. Bác chủ thớt thật đáng ngưỡng mộ. Làm ra kinh tế dẫn vợ con đi chơi. Bác là tấm gương để anh em phấn đấu theo. E con attrage cỏ cũng nung nấu ý định dẫn nóc nhà đi 1 chuyến xuyên việt nhưng kinh phí thì hơi ọp ẹp :(((