Hạng C
24/7/09
995
107
63
Hà nội
Nể bác chủ về khoản chạy bền thật. Em chạy chuyến nhiều nhất trong 1 ngày là 820 km từ Hội An về HN, từ 8h tới 24h. Còn chuyến đi dài nhất là 3500 km/7 ngày !
 
Tập Lái
26/4/11
33
0
0
Bác chủ thớt chạy tít thật....ngày quất 950KM ... em bái phục .. em xuyên vịt 2 lần rùi nhưng mỗi ngày chạy 600 thôi..
Em thấy bác chạy đường mòn HCM từ Phong Nha kẻ bàn về ha nội mà chạy buổi tối thì nguy hiểm quá.. em cũng từng đi đoạn này rùi .. tới chân đèo đã đẽo lúc 7h tối chạy phê lắm ,,, cứ như chơi game...
 
Hạng D
12/9/11
1.115
25.787
113
@bác Chủ,
Hình đẹp quá, bác chạy xe khỏe thật đấy...phục bác rồi.
 
Hạng D
13/9/09
3.006
10.479
113
53
Hi hi, em chạy như vậy 2 lần rồi. Lần trước sáng mùng 6 xuất phát, đêm mùng 7 Tết ở SG. Mà sao hên không bị sấy tóc chớ...
 
Hạng C
3/5/08
965
4
18
54
Newbie_SG nói:
Đêm 31/10, trước khi khởi hành, tình trạng tâm lý nôn nao quen thuộc trước mỗi chuyến đi lại trỗi dậy. Lần này đích đến là Thái Nguyên City, cách HN 80km về phía Bắc.
Quyết định khởi hành lúc 3h sáng, tránh kẹt xe. Thế mà 11h30 cả hai vợ chồng vẫn không ngủ được. Cuối cùng thì quá nửa đêm mới chợp mắt được.
2h30 chuông báo thức đổ dồn, dậy khẩn trương chuẩn bị lên đường.
Đúng 3h8 phút là em xuất phát.
Thành phố vắng hoe, mọi người vẫn còn yên giấc ngủ. Chỉ có những người bán hàng chợ đêm là hối hả chở hàng hoá ra cho kịp buổi sớm...
Đoạn đường đầu tiên qua Đồng Nai trời vẫn còn tối. Đến địa phận Bình Thuận thì bình minh mới lên.

Bình minh đang lên
Hành trình Xuyên Việt trong 45h đồng hồ - 1880km


Anh đi về đâu hỡi anh trên con đường đầy nắng sớm ...hi hi
Hành trình Xuyên Việt trong 45h đồng hồ - 1880km

Hành trình Xuyên Việt trong 45h đồng hồ - 1880km


Trời xanh qua kẽ lá hi hi...
Hành trình Xuyên Việt trong 45h đồng hồ - 1880km

Nhìn mấy ảnh này mà lòng xôn xao quá, ko biết khi nào mới thực hiên được như bác chủ.
 
Hạng D
5/8/06
2.079
32.241
113
Công nhận phục bác chủ thiệt. Năm xưa 1998 còn làm ăn ở HN, khi Matiz mới ra, mua chiếc Matiz chạy HN-SG luôn, chỉ dừng 1 chặng ở ĐN. Năm sau cũng làm thêm 1 lần nữa cũng y chang vậy. Nhưng bây giờ thì nản quá. Vấn đề bây giờ không phải vì vấn đề xe cộ, sức khỏe mà đường xấu nhiều, xe đông, không chạy nhanh được vì bắn tốc độ... Nói chung là ức chế đủ thứ cho nên cảm giác lái xe hết sướng. Bây giờ nếu nói lái sướng nhất là mấy ngày sau tết từ mồng 1 đến 3. Năm này dự định làm 1 chuyến xuyên việt từ mồng 1 đến 12 Tết ra đến Tây Bắc, bác nào có cùng lộ trình thì cùng đi cho vui nhé.
@all: Các bác đi đường HCM ban đêm nhớ lưu ý có 1 số đoạn dân chúng nó ra nằm ngoài đường hóng mát xong rồi ngủ luôn trên đường nhé.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
13/9/09
3.006
10.479
113
53
@bác giuvung: để xem sắp xếp thế nào, em xách con truck chạy theo bác đi Tây Bắc múa xoè, uống rượu ngô, ăn thắng cố... Dịp Tết đi Tây Bắc thì lạnh, cá biệt có hôm trên núi cao nhiệt độ xuống thấp quá, dầu dielsel đóng váng bề mặt, không bơm lên được và không nổ máy...
 
Hạng F
8/12/09
6.038
1.066
113
67
Sài Gòn
<span style=""color: #0000ff;"">Quá "bất hạnh" cho bác chủ trước nhiều cám dỗ!</span>
Newbie_SG nói:
Vinh Nguyễn nói:
@Bác Kiên: Em hỏi nếu ko phải bỏ qua cho em nhé;
Có phải Bà Cả của Bác làm BGK ko ạ?

Vâng, <span style=""color: #ff0000;"">bà cả làm bánh khảo</span>,... Tỉnh đoàn TN mời ra... quê hương mà...
 
Hạng D
5/8/06
2.079
32.241
113
Newbie_SG nói:
@bác giuvung: để xem sắp xếp thế nào, em xách con truck chạy theo bác đi Tây Bắc múa xoè, uống rượu ngô, ăn thắng cố... Dịp Tết đi Tây Bắc thì lạnh, cá biệt có hôm trên núi cao nhiệt độ xuống thấp quá, dầu dielsel đóng váng bề mặt, không bơm lên được và không nổ máy...
Nếu được đi cùng bác và vài anh em nữa thì vui biết mấy. Nghe nói chị Mimo cũng đi trùng dịp này, để mình liên hệ rồi anh em đi chung.