Đêm 31/10, trước khi khởi hành, tình trạng tâm lý nôn nao quen thuộc trước mỗi chuyến đi lại trỗi dậy. Lần này đích đến là Thái Nguyên City, cách HN 80km về phía Bắc.
Quyết định khởi hành lúc 3h sáng, tránh kẹt xe. Thế mà 11h30 cả hai vợ chồng vẫn không ngủ được. Cuối cùng thì quá nửa đêm mới chợp mắt được.
2h30 chuông báo thức đổ dồn, dậy khẩn trương chuẩn bị lên đường.
Đúng 3h8 phút là em xuất phát.
Thành phố vắng hoe, mọi người vẫn còn yên giấc ngủ. Chỉ có những người bán hàng chợ đêm là hối hả chở hàng hoá ra cho kịp buổi sớm...
Đoạn đường đầu tiên qua Đồng Nai trời vẫn còn tối. Đến địa phận Bình Thuận thì bình minh mới lên.
Bình minh đang lên
Anh đi về đâu hỡi anh trên con đường đầy nắng sớm ...hi hi
Trời xanh qua kẽ lá hi hi...
Quyết định khởi hành lúc 3h sáng, tránh kẹt xe. Thế mà 11h30 cả hai vợ chồng vẫn không ngủ được. Cuối cùng thì quá nửa đêm mới chợp mắt được.
2h30 chuông báo thức đổ dồn, dậy khẩn trương chuẩn bị lên đường.
Đúng 3h8 phút là em xuất phát.
Thành phố vắng hoe, mọi người vẫn còn yên giấc ngủ. Chỉ có những người bán hàng chợ đêm là hối hả chở hàng hoá ra cho kịp buổi sớm...
Đoạn đường đầu tiên qua Đồng Nai trời vẫn còn tối. Đến địa phận Bình Thuận thì bình minh mới lên.
Bình minh đang lên
Anh đi về đâu hỡi anh trên con đường đầy nắng sớm ...hi hi
Trời xanh qua kẽ lá hi hi...
Last edited by a moderator:
9h sáng, Cà Ná đây rồi.... Lại điểm dừng chân Vĩnh Hảo quen thuộc
Biển xanh, trời xanh, và nắng vàng.
Biển xanh, trời xanh, và nắng vàng.
Em phải chạy công việc tý, chiều post tiếp nhé bác. Khỏi hóng mất thời gian...
Dọc đường thì em cầm lái, bà cả chụp. Đến lúc nào nghỉ thì em mới cầm máy chụp được. Vì vậy nên series hình sẽ không đồng đều...
Dọc đường thì em cầm lái, bà cả chụp. Đến lúc nào nghỉ thì em mới cầm máy chụp được. Vì vậy nên series hình sẽ không đồng đều...
Last edited by a moderator:
Tiếp tục cung đường tuyệt đẹp của miền Nam Trung Bộ