Mình đăng ký diễn đàn từ rất lâu rồi, đọc rất nhiều bài xuyên Việt của các bác trong này nhưng ko có xe nên ko có ý kiến. Giờ đọc lại mới bình luận
. Mỗi người 1 cách, 1 vẻ nhưng phải nói là tuyệt. Tết năm nay tính làm 1 phát, chắc phải học hỏi thêm nhiều nhiều để tham khảo kinh nghiệm.
Cụ chủ chạy quá cool
Cụ chủ chạy quá cool
Oài thích nhỉ, bao giờ mới có dịp xuyên như cụ đây, cái này sức khỏe e cũng kém, nhìn các cụ xuyên thích mê mà không dám đi.
Trời . bác lái khỏe quá vậy?Tiếp theo là hùng hục chạy, chẳng chụp choạch gì được nữa. 9h tối tới Quảng Ngãi. Ghé qua thị xã, ăn tô bún bò giò heo, nuốt hổng nổi vì ...nguội. Người cũng bắt đầu thấy quay quay... Nhưng nếu ngủ lại đây thì mai sao ra kịp HN, mốt có việc rồi. Vì thế nên quyết định chạy tiếp. Cũng may là đoạn Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng đường tốt, hầu như không có ổ gà, và mặt đường ở đây có màu hơi nâu đỏ, chạy rất êm.
Nghiến răng đạp ga. 12h đêm thì tới Đà Nẵng, ngủ luôn...
Chặng đầu tiên 950km, chạy hết khoảng 18 tiếng, với vài ba tiếng nghỉ dọc đường... Tổng cộng 21 giờ kể từ lúc rời nhà.
tò mò bác tí ạh. do em cũng đang đi em MN nên hỏi bác xem đi vậy em nó về có vấn đề gì không ạ? kể cả trên hành trình thì có mệt lắm không? em củm ơn bác nhiều.Em Kia Morning mà còn phi SG-HN 48 tiếng thì Gentra lo gì bác. Em cũng toàn nghỉ ở Quảng Ngãi. Năm nào cũng chọn khách sạn Lê Lợi đường Lê Lợi. giá cả phải chăng.
Có vấn đề gì đâu bác. Xe bảo dưỡng đầy đủ thì đi vậy đâu có nhằm nhò gì. Chưa kể đường bây giờ êm, rộng, dễ đi gấp bao nhiu lần so với cách đây 4 năm. Bác cứ ngủ đầy đủ, ăn không quá no, tâm lý đi đến đâu mệt thì nghỉ, vừa đi vừa ngắm cảnh, không áp lực thì không mệt đâu.tò mò bác tí ạh. do em cũng đang đi em MN nên hỏi bác xem đi vậy em nó về có vấn đề gì không ạ? kể cả trên hành trình thì có mệt lắm không? em củm ơn bác nhiều.