Hạng D
13/9/09
3.006
10.479
113
53
Hình ảnh đen tối đầu tiên trong ngày: hung thần màu đỏ cán bên trái, đè nát một xe ba gác máy trong gầm, không nhìn thấy nạn nhân, chắc đã đi bệnh viện. Cầu cho nạn nhân qua khỏi

Hành trình Xuyên Việt trong 45h đồng hồ - 1880km
 
  • Like
Reactions: vioswhite
Hạng D
13/9/09
3.006
10.479
113
53
Cung đường ven biển tuyệt đẹp từ Cam Ranh về Nha Trang. Đường này rộng và vắng nhưng ... hình như có máy sấy tóc, nên đành hoãn cái sự sung sướng đó lại, chỉ 80kmh thoai.

Hành trình Xuyên Việt trong 45h đồng hồ - 1880km


Hành trình Xuyên Việt trong 45h đồng hồ - 1880km
 
Hạng D
9/1/06
2.630
14.014
113
HCM
Newbie_SG nói:
9h sáng, Cà Ná đây rồi.... Lại điểm dừng chân Vĩnh Hảo quen thuộc


Biển xanh, trời xanh, và nắng vàng.

Hành trình Xuyên Việt trong 45h đồng hồ - 1880km


Hành trình Xuyên Việt trong 45h đồng hồ - 1880km


Hành trình Xuyên Việt trong 45h đồng hồ - 1880km


Hành trình Xuyên Việt trong 45h đồng hồ - 1880km


Hành trình Xuyên Việt trong 45h đồng hồ - 1880km


Hành trình Xuyên Việt trong 45h đồng hồ - 1880km


Hành trình Xuyên Việt trong 45h đồng hồ - 1880km

Chỗ này em toàn chọn để dừng chân ăn trưa hoặc chiều khi đi từ SG về Phú Yên. Bãi biển này thật tuyệt, trải dài cát mịn mà nằm ngay trên trục quốc lộ nữa chứ. Nếu không vội vã thì tắm chỗ này sau 300Km lái xe cho người nó tỉnh táo thì thật tuyệt vời. Ở đây nên có thêm mấy cái võng nằm đu đưa nữa thì ngon.
 
Hạng D
13/9/09
3.006
10.479
113
53
Báo cáo với bác là đã có võng... Em cũng đung đưa một lúc...
 
Hạng D
13/9/09
3.006
10.479
113
53
Khung cảnh Nha Trang nhìn từ phía cầu Trần Phú
[blockquote]
Hành trình Xuyên Việt trong 45h đồng hồ - 1880km

[/blockquote] [blockquote]
[/blockquote] [blockquote]
Hành trình Xuyên Việt trong 45h đồng hồ - 1880km
[/blockquote]

[blockquote]
[/blockquote]
 
  • Like
Reactions: Vo Thanh Hieu
Hạng F
8/12/09
6.038
1.066
113
67
Sài Gòn
Khen, khen, ...
Bác chủ vừa lái + vừa tác nghiệp = Ảnh đẹp!
Đẹp do tay nghề hay do máy?
 
Hạng D
13/9/09
3.006
10.479
113
53
Tiếp tục lên đường. Đến Phú Yên thì trời đổ mưa. Đường thì lại đang sửa, đi mất cả buổi chiều. Tới gần tối thì mới đến Quy Nhơn.


Quốc lộ 1D ven theo biển về Quy Nhơn:
Hành trình Xuyên Việt trong 45h đồng hồ - 1880km


Còn hơn 300km nữa mới tới đích, mà trời thì đang tối sụp xuống, nản quá đê... Sao bò tới được Đà Nẵng đêm nay?
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: austria
Hạng D
13/9/09
3.006
10.479
113
53
wusnat nói:
Khen, khen, ...
Bác chủ vừa lái + vừa tác nghiệp = Ảnh đẹp!
Đẹp do tay nghề hay do máy?

Chắc do... tay nghề. :D He he tự sướng tý. Em cầm con 50D và ống 17-40 thôi bác.
 
  • Like
Reactions: hihomy
Hạng D
13/9/09
3.006
10.479
113
53
Tiếp theo là hùng hục chạy, chẳng chụp choạch gì được nữa. 9h tối tới Quảng Ngãi. Ghé qua thị xã, ăn tô bún bò giò heo, nuốt hổng nổi vì ...nguội. Người cũng bắt đầu thấy quay quay... Nhưng nếu ngủ lại đây thì mai sao ra kịp HN, mốt có việc rồi. Vì thế nên quyết định chạy tiếp. Cũng may là đoạn Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng đường tốt, hầu như không có ổ gà, và mặt đường ở đây có màu hơi nâu đỏ, chạy rất êm.

Nghiến răng đạp ga. 12h đêm thì tới Đà Nẵng, ngủ luôn...

Chặng đầu tiên 950km, chạy hết khoảng 18 tiếng, với vài ba tiếng nghỉ dọc đường... Tổng cộng 21 giờ kể từ lúc rời nhà.
 
Last edited by a moderator: