Hai xe phượt đồng bọn gặp nhau ở gần Đồng Hới. GLK khởi hành SG-Đông Bắc-Tây Bắc từ 18/10 và đang trên đường quay về SG.
Thế là phải làm 1 chú gà ăn mừng. Gà quê miền Trung thì ngon hết sảy rùi

Thế là phải làm 1 chú gà ăn mừng. Gà quê miền Trung thì ngon hết sảy rùi
Last edited by a moderator:
Sau khi chia tay mỗi xe một hướng, em rẽ lên đường Hồ Chí Minh.
Đoạn Quảng Bình là nơi hẹp nhất của đất nước, vì thế QL1 - HCM cách nhau có vài km. Và do vậy mà xxx Đồng Hới rất hay lên thổi xe trên đường này
Đường tỉnh lộ nhỏ lên gặp đường HCM
Đoạn Quảng Bình là nơi hẹp nhất của đất nước, vì thế QL1 - HCM cách nhau có vài km. Và do vậy mà xxx Đồng Hới rất hay lên thổi xe trên đường này
Đường tỉnh lộ nhỏ lên gặp đường HCM

Em cũng định lập thớt hỏi xem đi từ SG - HN 2 ngày được không thì gặp đúng bài của bác , tks . Năm trước em đi mất 3 ngày vì có bà cả và F1 , năm nay 1 mình 1 ngựa ra HN ăn tết chết em phi luôn như bác . Nhưng có lẽ nghỉ ở Quảng Ngãi hợp lý hơn , hôm sau xuất phát sớm , về đến HN đêm cũng không sao vì nhà mình mà . Mà em chạy Gentra 2008 không biết có chịu nổi không các bác nhỉ ?
Có bác Tu Thật trên con Gi Eo Khay không anh K? Hay là ổng bay vôNewbie_SG nói:Hai xe phượt đồng bọn gặp nhau ở gần Đồng Hới. GLK khởi hành SG-Đông Bắc-Tây Bắc từ 18/10 và đang trên đường quay về SG.
Thế là phải làm 1 chú gà ăn mừng. Gà quê miền Trung thì ngon hết sảy rùi![]()
Anh K chuyến này


PS: sao hình cứ chếch lên trời vậy anh
Đây là khung cảnh đường HCM từ Quảng Bình ra Bắc. Trời hơi mưa và hầu như chỉ có mỗi một mình mình trên đường, nên đạp được bao nhiêu cứ đạp. Nghe nói qua Thanh Hoá hay bị sấy tóc nhưng tối rồi, cũng chăm hai chăm ba quất tới. Nếu bị tuýt thì đã có "Kim bài miễn tử" nên không sợ he he he.
Đây là khu di sản thiên nhiên thế giới: Động Phong Nha - Kẻ Bàng thuộc địa phận Quảng Bình:
Đoạn đường bị sạt lở trong kỳ mưa lũ vừa rồi. Đứt 9m sâu 40m, may mà đã được khắc phục thông tuyến rất nhanh.
Rừng là vàng, chúng ta cứ thoải mái đốn gỗ về bán đổi vàng...
Sau đó là cung đường đêm qua Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoá, Hoà Bình, về Chương Mỹ (Xuân Mai). Đói và mệt rồi nên em mải miết đạp, bà cả thì ngủ nên không có hình.
9h tối thì về tới HN. Ghé ăn uống nghỉ ngơi chút chừng 1 tiếng. Đúng 12h đêm về đến Thái Nguyên. Như vậy tổng kết chuyến đi mất đúng 45h kể cả ăn uống ngủ nghỉ. Nhờ trời, an toàn tuyệt đối, săm lốp quá OK. Thanks God again!!!!!!!
12h đêm, gặp cổng chào TP Thái Nguyên, xứ trà nổi tiếng "Chè Thái - Gái Tuyên", quê hương Việt Bắc iu vấu...





Đây là khu di sản thiên nhiên thế giới: Động Phong Nha - Kẻ Bàng thuộc địa phận Quảng Bình:



Đoạn đường bị sạt lở trong kỳ mưa lũ vừa rồi. Đứt 9m sâu 40m, may mà đã được khắc phục thông tuyến rất nhanh.





Rừng là vàng, chúng ta cứ thoải mái đốn gỗ về bán đổi vàng...

Sau đó là cung đường đêm qua Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoá, Hoà Bình, về Chương Mỹ (Xuân Mai). Đói và mệt rồi nên em mải miết đạp, bà cả thì ngủ nên không có hình.
9h tối thì về tới HN. Ghé ăn uống nghỉ ngơi chút chừng 1 tiếng. Đúng 12h đêm về đến Thái Nguyên. Như vậy tổng kết chuyến đi mất đúng 45h kể cả ăn uống ngủ nghỉ. Nhờ trời, an toàn tuyệt đối, săm lốp quá OK. Thanks God again!!!!!!!
12h đêm, gặp cổng chào TP Thái Nguyên, xứ trà nổi tiếng "Chè Thái - Gái Tuyên", quê hương Việt Bắc iu vấu...

Last edited by a moderator:
Em cũng không hiểu vấn đề này như bác.PVT nói:Trong hình em thấy vạch kẻ đường là màu vàng, có phảy chạy 80? Em đi QL 56 Vũng Tàu - Long Khánh thấy cũng vạch vàng chạy 80km/h, vạch trắng 50Km/h. Không biết bao giờ mấy bác GTCC thực hiện hết như thế này cho dân được nhờ
Em thấy những đoạn đường HCM mà em đã đi qua đều có kẻ đường màu vàng.