Hạng B2
1/12/20
193
754
93
52
Hành xử thô lỗ khi bị đứng chắn lối rẽ phải


Các bác nghĩ sao về việc hành xử thô lỗ với người dừng sát lề khi đèn đỏ, không nhường lối cho người rẽ phải?

Em vừa gặp 1 trường hợp không giống ai, đèn chuyển đỏ, em dừng và đã biết ý dừng nép qua bên cho người ta rẽ phải, thì có 1 bà chị lao lên đứng lấp vào chỗ đấy luôn vậy là chắn lối rẽ phải. Có lẽ thấy chị này dừng chắn lối rẽ phía trước nên phía sau 1 loat người dừng như vậy luôn. Chuyện sẽ bình thường nếu người muốn rẽ phải nhịn và chờ đèn đỏ, nhưng có 1 anh thanh niên xịt nước hoa thơm phức chạy SH, chở 1 cô gái xinh đẹp phía sau bíp còi inh ỏi muốn rẽ phải nhưng không có lối, anh này chắc cay lắm nên leo thẳng lên lề phi lại chỗ chị gái này đạp chị này 1 phát. Chị này đứng không vững với kiểu không đề phòng thế là ngã ra vướng mấy cái xe xung quanh.

Chị này chắc cũng quạo có gắt lại nhưng thanh niên kia nghênh ngang rẽ phải đi thẳng, em hạ chân chống rồi lại đỡ chị này. Chị vẫn lầm bầm chửi thanh niên kia.
Gặp tình huống này em không biết làm sao luôn ấy, thanh niên trai tráng ăn mặc đẹp đẽ hành xử như vậy. Dù có chuyện gì thì cũng nên hành xử như 1 người đàn ông, ai đời lại hành xử như thế? rẽ phải được nhường thì vui rẽ, không được nhường thì coi như người chấp hành luật tốt đứng đợi đèn thôi.

Hành xử thô lỗ khi bị đứng chắn lối rẽ phải


Em không hề thích mấy người bít lối rẽ đâu, cũng luôn ủng hộ việc nhường cho rẽ để đỡ phải kẹt xe, nhưng vẫn nên hành xử văn minh, giao thông vẫn nên áp dụng luật sau đó mong muốn thêm ý thức.

Đèn đỏ phải dừng trừ khi bảng, đèn cho phép đi thẳng hoặc là quẹo phải, ở thành phố dễ kẹt xe thì nên ngầm linh động 2 bánh quẹp phải khi bị đèn đỏ, bản thân mà chạy thẳn khi dừng đèn nên chừa khoảng trống xe sau quẹo phải. Đó là lịch sự!

Nếu mà xe sau có muốn quẹo phải khi bị đỏ đèn bị vướng xe trước thì nên ôn tồn "Anh ơi cho quẹo" không mất lòng ai.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
29/11/06
2.948
37.785
113
53
Các bác nghĩ sao về việc hành xử thô lỗ với người dừng sát lề khi đèn đỏ, không nhường lối cho người rẽ phải?

Em vừa gặp 1 trường hợp không giống ai, đèn chuyển đỏ, em dừng và đã biết ý dừng nép qua bên cho người ta rẽ phải, thì có 1 bà chị lao lên đứng lấp vào chỗ đấy luôn vậy là chắn lối rẽ phải. Có lẽ thấy chị này dừng chắn lối rẽ phía trước nên phía sau 1 loat người dừng như vậy luôn. Chuyện sẽ bình thường nếu người muốn rẽ phải nhịn và chờ đèn đỏ, nhưng có 1 anh thanh niên xịt nước hoa thơm phức chạy SH, chở 1 cô gái xinh đẹp phía sau bíp còi inh ỏi muốn rẽ phải nhưng không có lối, anh này chắc cay lắm nên leo thẳng lên lề phi lại chỗ chị gái này đạp chị này 1 phát. Chị này đứng không vững với kiểu không đề phòng thế là ngã ra vướng mấy cái xe xung quanh.

Chị này chắc cũng quạo có gắt lại nhưng thanh niên kia nghênh ngang rẽ phải đi thẳng, em hạ chân chống rồi lại đỡ chị này. Chị vẫn lầm bầm chửi thanh niên kia.
Gặp tình huống này em không biết làm sao luôn ấy, thanh niên trai tráng ăn mặc đẹp đẽ hành xử như vậy. Dù có chuyện gì thì cũng nên hành xử như 1 người đàn ông, ai đời lại hành xử như thế? rẽ phải được nhường thì vui rẽ, không được nhường thì coi như người chấp hành luật tốt đứng đợi đèn thôi.

View attachment 2370651

Em không hề thích mấy người bít lối rẽ đâu, cũng luôn ủng hộ việc nhường cho rẽ để đỡ phải kẹt xe, nhưng vẫn nên hành xử văn minh, giao thông vẫn nên áp dụng luật sau đó mong muốn thêm ý thức.
Đèn đỏ phải dừng trừ khi bảng, đèn cho phép đi thẳng hoặc là quẹo phải, ở thành phố dễ kẹt xe thì nên ngầm linh động 2 bánh quẹp phải khi bị đèn đỏ, bản thân mà chạy thẳn khi dừng đèn nên chừa khoảng trống xe sau quẹo phải. Đó là lịch sự!
Nếu mà xe sau có muốn quẹo phải khi bị đỏ đèn bị vướng xe trước thì nên ôn tồn "Anh ơi cho quẹo" không mất lòng ai.

Sao anh ko phi theo đạp cho tay SH đó 1 cái ngã lăn quay
 
  • Like
Reactions: MRBEAN21
Hạng F
1/8/12
5.714
5.729
113
TP HCM
Theo luật khi đèn đỏ thì tất cả phương tiện đều phải dừng, riêng ở HCM thì luật bất thành văn, có thể quẹo phải khi đèn đỏ nếu cảm thấy an toàn ( thậm chí có một số người còn quẹo trái khi đèn đỏ ), còn bị bít lối quẹo thì chịu khó chờ đèn, chứ đừng có hành động như TN trên.
 
Hạng D
21/12/17
1.764
2.720
113
40
Thông cảm đi mấy anh em ơi, hai đứa nó đang gấp chở nhau vô nhà trọ, máu lên tới đầu nên hết chịu nổi rồi, vài giây đèn đỏ đó là tụi nó thụt thêm được vài cái, nên nó tiếc, nó phải tranh thủ.

Khi đậu xe chờ đèn đỏ, em luôn chủ động chừa chỗ trống cho xe quẹo phải. Còn nếu em muốn quẹo phải mà vướng xe đang chờ phía trước thì em cũng chờ theo, đèn xanh rồi quẹo, chờ vài chục giây có sao đâu mà không hiểu sao nhiều người họ gấp như vậy. Không hiểu vài chục giây ngắn ngủi đó họ làm được chuyện đao to búa lớn cỡ nào.