Phong trào nhà vườn nghỉ dưỡng lâu lâu cũng rộ lên cái rồi xẹp chủ yếu là bơm để sang tay kiếm lời, chứ mấy ông nhà sg muốn nghỉ dưỡng thì đi biển hay thẳng đà lạt cho mát, thuê vài ngày rồi đi, dịch vụ, ăn uống full, chứ có ông nào quay về thời trồng cây nuôi heo bao h, ngoại trừ hàng hiếm như bầu đức, nhưng mục đích là làm kinh tế chứ ko phải nghỉ dưỡng, về già lên đó bệnh chạy sao kịpMua để dành đi ạ, chứ giờ là lúc ng ta ngộp đẩy ra nhiều lắm. Tui cũng đã từng bán cho kh cách đây 2 năm.
- Ng ta mua 2 lô giờ ngộp ng ta bán lại 1 lô.
- Đất thì đất dân,cùng khu với Kiwuki mà gần thành phố hơn so với Kiwuki nhé.
- Đất CLN, 520m2, ngang 8m. Kế bên có cái hồ câu view đã lắm.
- 2.5tr/m2. Bác làm nhà vườn nghỉ dưỡng thì ko cần thổ cư vẫn đc nhé.
Quan tâm thì nhắn tui nhé bác.
Tương lai dài thì chỉ có đất sào/đất nền. Ngắn hoặc thực tại thì hãy là nhà và nghỉ dưỡng 
Thật sự thì nhiều bác lên xem đa phần đi theo Tour của cdt họ chở lên. Nên khi đi như vậy các bác ko thể nào đi xem hết mọi thứ xung quanh được, chưa kể ko bao giờ tập trung được về quãng đường đi. Mà đa phần xe đi nó đều có lộ trình cả. Thế nên, chỉ cảm nhận đc 1 phần rất nhỏ thôi. Còn để mà ở đó được lâu dài thì phải thích nghi được cuộc sống ko tiện lợi như ở TP được. Lúc đó mới đúng là nghỉ dưỡng. Còn mà chỉ mới là cái suy nghĩ nghỉ dưỡng thì thôi bỏ qua. Dân bản địa như em đây đôi khi ở trên đó còn thấy chán chứ nói gì các bác. Nhưng như em thì lại có bạn bè hàng xóm người thân xung quanh thì ko vấn đề gì to lắmMình lên 1 tối đến tối thứ 2 là muốn vè rồi, ở trên đỉnh quả đồi có cả quần thể đẹp mà toàn ta chơi với ta chán chết, khu mình ở có hơn chục nhà mà sắm đủ thứ.......mà tối thứ 2 đã phát tận cổ
đi mấy vòng chả hiểu các các bác cái chil chil cái gì trên đó, ngắm thì toàn núi với núi, cây thì không trồng được, ngắm lần đầu thích, ngày thứ 2,3.......chả biết ngắm mẹ gì nữa....ai ở ngày thứ 2-3 người cứ như kiểu thế nào ấy.....khó tả
Nói chung là phù hợp với bác nào ở ẩn, giá tầm 300-400 tr/sào thì mua tạm để đấy......
Ở trên đó, nếu ko ở thường xuyên, ko chăm sóc thường xuyên thì tầm 1 tuần thôi thì nó khác gì nhà hoang. Trên này khí hậu mát mẻ, mưa gió thuận lợi nên cỏ nó mọc thì thôi rồi.Thằng bạn mình can mãi không chịu , liền xuống tiền mua 1 ô 500 m giá 2.7 tỷ, bỏ 500 tr xây cái nhà lưng trừng đồi ( 500 m có 200 m thổ cư) ở cái xã gì ấy.......tháng đầu hăng hái 1 tuần lần 1 lần, tháng 2 : 2 tuần /lần, tháng thứ 3:1 tháng /lần, tháng thứ 4,5 - thấy bảo 2 tháng nay chưa lên...thue ông hx bên cạnh 2 tr/tháng dọn dẹp và tưới cây hộ.........giờ chán rồi, nhưng không dám rao bán vì giờ bán 500 m ấy 2 tỷ ( vốn là 3.2) cũng không có người mua.........![]()
![]()
![]()
![]()
Sẵn em đang có miếng đất mặt tiền đường Lê Lợi, Lộc Nga, Bảo Lộc khách gửi bán, đoạn giáp QL20. Có sẵn cái nhà cấp 4 cũ. DT: 6x12m. TDT 81m. Giá 1.65 tỷ. Bác nào quan tâm inbox em
Lâm Đồng sẽ khởi công 2 dự án cao tốc trong tháng 9
BNEWS Tỉnh Lâm Đồng đang tập trung hoàn thành điều kiện cần thiết để thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng; lựa chọn nhà đầu tư… chuẩn bị các điều kiện để có thể khởi công 2 dự án xây dựng đường cao tốc.
https://rd.zapps.vn/detail/16070249...52e77a463faf61f62e&pageId=1607024920489241107mua đibảo lộc mát hơn Đăk lak ko mấy bác, em thấy giá trên Đak Lak khá rẻ, mua quăng đó sau già lên ở
Bác hỏi vậy là bác muốn mua rồi. Muabảo lộc mát hơn Đăk lak ko mấy bác, em thấy giá trên Đak Lak khá rẻ, mua quăng đó sau già lên ở
ở rừng, đồi thì vài bữa chán ngay thôi. Cỏ cây rắn rết,...
Cứ biển mà chiến nhé các bác. Mùa đông lạnh giá cũng có bikini mà ngắm, không bao giờ cô đơn mà vẫn có không gian riêng. Đang cố gắng kiếm mảnh gần biển dưỡng già, ngắm gái tơ, hơ hơ.....
Cứ biển mà chiến nhé các bác. Mùa đông lạnh giá cũng có bikini mà ngắm, không bao giờ cô đơn mà vẫn có không gian riêng. Đang cố gắng kiếm mảnh gần biển dưỡng già, ngắm gái tơ, hơ hơ.....