Ai mua mà bán thời điểm này, nhất là mấy cái dự án hóc bà tó Phan thiết, Hồ tràm, Biên Hòa, Bảo Lộcủa vậy cuối cùng Nova có bán vài tài sản, dự án nào để tự cứu không hay vẫn giữ nguyên hết dự án xong kiếm người hốt "vỏ" hộ? Sợ luôn ấy.
Cái gì ngon thì đòi ăn hết, dở thì đổ người khác hứng...
Chả phải xin, chính phủ đỡ nó để khỏi bất ổn xã hội thôiBọn Nova này tiền không có để triển khai tiếp các dự án, nợ cả đống tiền banks
Nova Chém gió quá ảo..giờ xin CP can thiệp vào banks giãn nợ không biết có xong k
Nó tự bán rẻ, kiếm người hoặc tự ôm tiếp thôi bác .Ai mua mà bán thời điểm này, nhất là mấy cái dự án hóc bà tó Phan thiết, Hồ tràm, Biên Hòa, Bảo Lộc
Lúc trước có bác nào nói cái vốn vay + phải trả hàng ngày của Nova em còn hơi choáng.
Chịu thôi, nó cứ kéo thì $ lãi cứ +++.
Mùa mưa kéo dài gần 8 tháng. Nhưng, đó mới là khác biệt để bán đc đất.Mưa trên đó như nào bác, mình thích căn nhà sát hồ ngồi nhà ngắm mưa, nhu yếu phẩm đi chợ mua 1 tuần/lần, có internet nữa là đủ.
Bọn Nova này tiền không có để triển khai tiếp các dự án, nợ cả đống tiền banks
Nova Chém gió quá ảo..giờ xin CP can thiệp vào banks giãn nợ không biết có xong k
Báo cáo các anh khu hồ Đak long thượng này e mới đi khảo sát về có gì mai mốt rảnh e pót vài tấm hình lên nhé.
Ăn theo Nova, giờ chắc nhiều người bán tháo lắm đâyBáo cáo các anh khu hồ Đak long thượng này e mới đi khảo sát về có gì mai mốt rảnh e pót vài tấm hình lên nhé.
Qua đi chơi Đà Lạt ghé thăm nhà bà con ở xã Gia Lâm - huyện Đức Trọng thấy dân đầu tư BĐS ngộp kinh khủng, cách đây 1 năm trước trở lên ......ông anh kể buôn bán đất như đi chợ, ổng cũng mua 1 con xe 7 chỗ đứa đón khách từ sân bay liên khương ( chủ yếu SG - HN) vào chạy thẳng lên đây mua đât, còn có đội banks cắm nhân viên ở đây luôn để hỗ trợ.....giá đất đẩy lên x lần, có nơi xx lầnĂn theo Nova, giờ chắc nhiều người bán tháo lắm đây
Hôm qua quay lại thì..........kẻ khóc người cười, 99% là khóc kể cả người dân bán đất
Có người dân bán 1/2 quả đồi hơn 3ha đc 30 tỷ, xuống chỗ bằng phẳng vay thêm 5 tỷ mua gần 3ha để hi vọng giá cao và có chỗ để trồng dâu nuôi tằm với hi vọng giá đất sẽ tăng gấp đôi thì sẽ bán 5 sào đc 10 tỷ..thừa trả 5 tỷ vay và 5 tỷ để gửi bán - thông minh khôn lỏi kiểu nông dân
Giờ thì cả nhà dắt nhau đi làm thuê trả lãi banks mỗi tháng 100 tr, bán cả nhà ở và bán rẻ đất 50% cũng k ai mua
Ông bảo kiểu này phải chờ 10 năm nữa
Đúng khẩu hiệu: " khôn như anh....quê tui đầyQua đi chơi Đà Lạt ghé thăm nhà bà con ở xã Gia Lâm - huyện Đức Trọng thấy dân đầu tư BĐS ngộp kinh khủng, cách đây 1 năm trước trở lên ......ông anh kể buôn bán đất như đi chợ, ổng cũng mua 1 con xe 7 chỗ đứa đón khách từ sân bay liên khương ( chủ yếu SG - HN) vào chạy thẳng lên đây mua đât, còn có đội banks cắm nhân viên ở đây luôn để hỗ trợ.....giá đất đẩy lên x lần, có nơi xx lần
Hôm qua quay lại thì..........kẻ khóc người cười, 99% là khóc kể cả người dân bán đất
Có người dân bán 1/2 quả đồi hơn 3ha đc 30 tỷ, xuống chỗ bằng phẳng vay thêm 5 tỷ mua gần 3ha để hi vọng giá cao và có chỗ để trồng dâu nuôi tằm với hi vọng giá đất sẽ tăng gấp đôi thì sẽ bán 5 sào đc 10 tỷ..thừa trả 5 tỷ vay và 5 tỷ để gửi bán - thông minh khôn lỏi kiểu nông dân
Giờ thì cả nhà dắt nhau đi làm thuê trả lãi banks mỗi tháng 100 tr, bán cả nhà ở và bán rẻ đất 50% cũng k ai mua
Ông bảo kiểu này phải chờ 10 năm nữa
Giờ dân toàn hi vọng thị trường phục hổi ...chắc trên tivi thật,Đúng khẩu hiệu: " khôn như anh....quê tui đầy"
Ít ai chấp nhận sự thật này....nhìn thị trường BĐS Trung Quốc sẽ hình dung thi trường VN
giờ dân toàn chuyển cục "nợ" đi mà
Giờ khách liên hệ toàn nhờ gửi bán mới khổ, sale trước khách bảo không liên hệ được hoặc bảo liên hệ CĐT zz
Giờ khách liên hệ toàn nhờ gửi bán mới khổ, sale trước khách bảo không liên hệ được hoặc bảo liên hệ CĐT zz