Điều này thì ai cũng thấy rõ mà bác. Đâu phải tới bây giờ. Lộc Thành đây còn đỡ nha bác. Vào tận trong Lộc Nam còn ngáo khủng hơn nữa. Đất tách lớn từ 500m trở lên thì còn tạm chấp nhận được. Nể mấy ông phân lô bán nền từ 100-300m. Mà giá toàn báo cả chục triệu /m.Moá, đất rúc tít vào mãi Lộc thành, đất này chỉ có trồng cà phê, trồng cỏ nuôi bò, mà muốn làm nông thì phải tính bằng héc ta, chặt hết cây cối đi xong phân lô ra, thằng nào điên mới mua phân lô kiểu này, đường thì đường đất, mùa mưa thì ối dời ôi. Nhà cửa thì ko có, lâu lâu có cái nhà dân, trước đây 1 xào vài chục triệu còn chả có mà nào mua, chỉ có sốt đất cánh hà nội vào nắng bi càng quét, sau sốt đất thì về cái máng lợn rồi mà giá 2 tỷ 1 lô, đúng là ngáo thật rồi.
Còn ở đây, là hàng ngộp khách gửi( đa số mua cái thời điểm sốt đất, giờ lãi mẹ đẻ lãi con nên toang).
Em đăng lên, bác nào thấy hợp thì múc. Chứ ko có phải đăng lên là kêu gọi là đất đẹp hay rẻ phải mua.