Ai gởi xe ở Bải xe đại nguyên cuong thì biếp việc giao chìa khoá cho bảo vệ , tối lấy xe ra ngoai chạy gây tai nạn rồi bỏ xe luôn . Còn thêm việc tối mò lên xe mở máy lạnh ngủ .
mình hỏi người ta có bằng không người ta nói có là đc đúng ko? chứ trường hợp đưa bằng xe rồi thằng đó xài bằng giả cũng vậyboysaigonhot nói:Hic, xui cho bác chủ --> bài học rút ra: không nên giao chìa khóa cho người lạ.Em gửi xe vào bãi xe chuyên môn bị bảo vệ kêu để chìa khóa lại để dời xe . ..
Last edited by a moderator:
Hôm trc e ăn cơm ở quán ra có có 1 chú lexus gx gửi lại khóa cho mấy cu sắp xếp khe khách tới ăn cơm vì xe đó đậu vướng xe em, tình huống đó lái cũng đơn giản nhưg e nghĩ bác Lx liều thật, có gì gánh đủ. Có nhiều chú k có bằng nhưng rất thích thể hiện,
em cũng nghĩ vậyCD2345 nói:E chỉ giao chìa khoá cho mấy a thợ khi vào hãng bảo trì xe thôi. Còn rửa xe hay bảo vệ thì không bao giờ.
Em đồng ý với 2 bác, an toàn là trên hếtbaohan nói:em cũng nghĩ vậyCD2345 nói:E chỉ giao chìa khoá cho mấy a thợ khi vào hãng bảo trì xe thôi. Còn rửa xe hay bảo vệ thì không bao giờ.
giao xe cho người chưa có bằng ( thậm chí mới có bằng ). các cụ hay nói:
" giao xe cho nó khác gì đưa cho nó khẩu súng "
" giao xe cho nó khác gì đưa cho nó khẩu súng "