Luật quy định là nếu chủ xe giao xe cho người không có bằng lái thì khi xảy ra sự cố, chủ xe ôm đủ trách nhiệm luôn nha các bác (cả 2B và 4B).
Nói chung đi 4B phải chịu khó thôi:
+ Tự rửa xe, nếu phải ra tiệm rửa thì kiếm chỗ làm ăn uy tín sạch sẽ an toàn -- đừng bao giờ giao chìa khóa cho thợ rồi đi uống cafe nhé các bác -- không vừa ý thì tìm chỗ khác.
+ Đi đâu lạ thì hỏi trước chỗ gửi xe (em thấy trên OS có rất nhiều thông tin), cần thì bắt taxi đi thêm 1 đoạn -- đừng bao giờ giao chìa cho người giữ xe. Trước đây có một thời gian em gửi xe tháng ở bãi, thỉnh thoảng bảo vệ yêu cầu để chìa khóa lại (những hôm có hội nghị, tiệc tùng gần đó xe ra vào nhiều) là em đánh xe đi luôn, gửi chỗ khác. Mất công một chút nhưng yên tâm hơn.
+ Những NH, KS có lễ tân đậu xe dùm em cũng từ chối, cách tiện nhất là kêu NV leo lên xe chỉ đường để em tự lái vô chỗ đậu, cho thêm 20k là vui vẻ cả làng.
+ Ngoại trừ mấy anh em trong nhà, em chưa bao giờ (và có lẽ không bao giờ) cho ai khác mượn xe. Rảnh thì em chở dùm, không rảnh em cho tiền đi xe khách hoặc taxi, hoặc từ chối thẳng "vợ cả em kỹ tính, người khác mượn xe em rất ngại"
. Cũng chưa vì vậy mà mất lòng ai bao giờ.
+ Cẩn thận với mấy ông bạn (thân thiết) có bằng (nhưng hiếm khi lái) hoặc chưa có bằng nhưng muốn lái thử xe -- tốt nhất là tìm nơi vắng vẻ an toàn rồi mới giao vô lăng. Em đã một lần lên ruột vì ông bạn đồng nghiệp có bằng hẳn hoi, vẫn còn thắng tay mà vù ga nên xe không chạy, sau đó cứ giữ ga như vậy mà thả thắng tay, suýt nữa thì toi
Đừng ngại khó xử nhe các bác, vợ mình mình giữ, mình xài, chớ giao trứng cho ác!!