Bữa em đi xe máy về Lê Văn Việt, đang đi hướng từ Võ Văn Ngân ra ngã tư thủ đức, thấy 1 chiếc Chevy Colorado đá xi nhan phải như muốn quẹo để đi về trung tâm, thế là em giảm ga chờ xem xe đó có quẹ ko rồi em mấy tấp qua trái. Rõ ràng thấy đánh lái qua phải quẹo rồi, em mới nhẹ nhàng lấy trái để đi qua luôn thì ai ngờ.....cái xe quỷ ấy bất ngờ đánh lái qua trái lại để đi thẳng, trong khi nãy giờ xi nhan phải rồi đánh lái để quẹo phải rõ ràng, mém tí là va vào xe em rồi
Em sôi máu quá rồi ga lên ngang kính lái tính chửi 1 trận cho tài xế thông não thì ôi bất ngờ chưa. Bên trong là một chị chả biết già hay trẻ, nhưng đeo kiếng đen, đeo bao tay, đội mũ trùm đầu kín mít (loại che nắng của các chị em đi 2b) và khẩu trang.
Thấy cảnh tượng tài trong xe như vậy em cũng nuốt cục tức vào người rồi đi luôn, chứ có chửi chắc cũng như nước đổ lá khoai