Hạng F
1/8/12
5.722
5.736
113
TP HCM
Còn vấn đề hugo trên ql28 28b sao các cụ. Ko nghe ai đề cập
Hai cái QL28&28b này có chạy nhanh được đâu mà họ tới kiếm chát. 28b còn có xe chạy chứ 28 thì vắng như chùa bà Đanh. Họ sợ lỗ sở hụi không đủ về chung nên bỏ qua hai tuyến này. Ka ka
Bác yên tâm đạp hết ga hết số cao lắm là 50- 60km/h còn lại là 40 có đoạn 10-15km/h vì lo tránh các loại Ổ.
 
Hạng F
1/8/12
5.722
5.736
113
TP HCM
Bác ttqui2005 mà đuối thì AE khác như tàu lá chuối héo luôn nha...hihi.
Mình thì thêm QL28 + CT SG-PT vào tuyến SG-DL như một cách thư giãn nếu đi ban ngày, có dịp tập thể dục đánh lái & lên xuống đường đèo dốc
28 còn chạy được tuy hơi nhỏ và cua liên tục. Con 28b thì mệt lã cả người để bẻ lái. kkk
 
  • Like
Reactions: aH0Ha
Hạng D
18/2/10
3.140
2.910
113
Hai cái QL28&28b này có chạy nhanh được đâu mà họ tới kiếm chát. 28b còn có xe chạy chứ 28 thì vắng như chùa bà Đanh. Họ sợ lỗ sở hụi không đủ về chung nên bỏ qua hai tuyến này. Ka ka
Bác yên tâm đạp hết ga hết số cao lắm là 50- 60km/h còn lại là 40 có đoạn 10-15km/h vì lo tránh các loại Ổ.
Dạ 28 hết ga hết số được 140, 28b hết ga hết số 80 thôi!
Em nói số để mấy bác thấy khác biệt mặt đường giữa 2 bên thôi nhé, bác nào đạp được thì tùy tâm!

Vụ ói: thằng bạn em lái xe hàng ngày, mỗi ngày khoảng 50km, lúc đầu nói đi sướng, sau thì chê đèo dài hơn đèo Bảo Lộc nhiều, và sau nữa là tìm lọ dầu :D (Dạ lên Đà Lạt đi chơi bình thường)
Vừa đi vừa khen đường này đi nhanh hơn QL20 nhiều, lúc về cũng đi tiếp 28B vì qua Mũi Né ăn trưa thì không than gì nữa!
@altis2003 đường vắng hơn chùa Bà Đanh thì hugo móm à

Tình hình là giờ xe đông hơn nhiều rồi, so giữa ngày 12/5 và ngày 2/6 thì khác biệt kha khá rồi, biển SG chiếm ưu thế!

Kết lại: Khuyến cáo nhà có người say xe, đi xe yếu, ... không nên đi QL28 & QL28B, trừ khi đi ngày lễ (Ngày lễ mà 28 & 28B mà có kẹt xe hay sự cố chắc chắn sẽ thảm hơn QL20 vì không có xe cứu hộ)
Kết cá nhân: Em sẽ tiếp tục đi 28B và chắc chắn sẽ không đi 28
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
24/10/15
3.608
2.482
113
33
Dạ 28 hết ga hết số được 140, 28b hết ga hết số 80 thôi!
Em nói số để mấy bác thấy khác biệt mặt đường giữa 2 bên thôi nhé, bác nào đạp được thì tùy tâm!

Vụ ói: thằng bạn em lái xe hàng ngày, mỗi ngày khoảng 50km, lúc đầu nói đi sướng, sau thì chê đèo dài hơn đèo Bảo Lộc nhiều, và sau nữa là tìm lọ dầu :D (Dạ lên Đà Lạt đi chơi bình thường)
Vừa đi vừa khen đường này đi nhanh hơn QL20 nhiều, lúc về cũng đi tiếp 28B vì qua Mũi Né ăn trưa thì không than gì nữa!
@altis2003 đường vắng hơn chùa Bà Đang thì hugo móm à

Tình hình là giờ xe đông hơn nhiều rồi, so giữa ngày 12/5 và ngày 2/6 thì khác biệt kha khá rồi, biển SG chiếm ưu thế!

Kết lại: Khuyến cáo nhà có người say xe, đi xe yếu, ... không nên đi QL28 & QL28B, trừ khi đi ngày lễ (Ngày lễ mà 28 & 28B mà có kẹt xe hay sự cố chắc chắn sẽ thảm hơn QL20 vì không có xe cứu hộ)
Kết cá nhân: Em sẽ tiếp tục đi 28B và chắc chắn sẽ không đi 28
Kinh nghiệm e đi Bình Thuận may đường vắng vắng bị hugo vịnh mấy lần rồi
 
Hạng F
1/8/12
5.722
5.736
113
TP HCM
Dạ 28 hết ga hết số được 140, 28b hết ga hết số 80 thôi!
Em nói số để mấy bác thấy khác biệt mặt đường giữa 2 bên thôi nhé, bác nào đạp được thì tùy tâm!

Vụ ói: thằng bạn em lái xe hàng ngày, mỗi ngày khoảng 50km, lúc đầu nói đi sướng, sau thì chê đèo dài hơn đèo Bảo Lộc nhiều, và sau nữa là tìm lọ dầu :D (Dạ lên Đà Lạt đi chơi bình thường)
Vừa đi vừa khen đường này đi nhanh hơn QL20 nhiều, lúc về cũng đi tiếp 28B vì qua Mũi Né ăn trưa thì không than gì nữa!
@altis2003 đường vắng hơn chùa Bà Đang thì hugo móm à

Tình hình là giờ xe đông hơn nhiều rồi, so giữa ngày 12/5 và ngày 2/6 thì khác biệt kha khá rồi, biển SG chiếm ưu thế!

Kết lại: Khuyến cáo nhà có người say xe, đi xe yếu, ... không nên đi QL28 & QL28B, trừ khi đi ngày lễ (Ngày lễ mà 28 & 28B mà có kẹt xe hay sự cố chắc chắn sẽ thảm hơn QL20 vì không có xe cứu hộ)
Kết cá nhân: Em sẽ tiếp tục đi 28B và chắc chắn sẽ không đi 28
Em có xem Youtube Clip 1 Bác review chạy ql28b cuối tháng 5 em thấy đường bây giờ khá tốt hơn cách đây 1 năm em đi. Nhưng vẩn xấu nhìn odo Bác ấy chạy khi qua đoạn xấu 10, 15, 20km/h. Còn nhanh nhất được hơn 70km/h trung bình cũng hơn 50. Bác ấy đi bán tải nhưng thấy nhiều xe Sedan đi ngược cũng kha khá.
 
  • Like
Reactions: anhtuanpro
Hạng D
16/8/07
1.908
616
113
53
Dạ nay ngon lành rồi bác (mình về SG ngày 08-6-23), ít ổ gà lắm, chỉ có là đường rất hẹp, có đoạn gần như chỉ 1 xe qua, cua thì gắt thôi rồi, bác nào say xe thì ói hết, nên ít xe đi là vậy do rất nguy hiểm.
 
Hạng D
18/12/10
2.042
2.495
113
Sài gòn - Huế - Hà nội
Chưa đi 28B chưa biết, nhưng QL28 mới từ Di Linh xuống đến ngã rẻ vào CT về SG ngày 6/6, toàn tuyến 78km. Mặt đường hầu như không có ổ gà, do được bảo dưỡng tốt, ít xe lên xuống, đèo khá dài, dốc không cao lắm, nhưng nhiều khúc cua rất gắt. So với các đèo khác tại Lâm Đồng thì đèo Gia Bắc trên QL28 rất thú vị để lấy lại cảm giác đi đèo cho tài già và tăng cường trải nghiệm cho tài chưa có nhiều giờ lái đường đèo dốc.
Còn về tốc độ thì cứ đúng biển báo mà đi, vì tuyến đường nào, ngày hay đêm cũng đều có nhân viên chức năng siêng năng hiện diện để bảo vệ an toàn giao thông, tốt thôi, không lăn tăn gì.