Hạng B2
30/6/15
109
632
93
An tâm bác, gia đình em năm nào cũng đón giao thừa ĐL. Ấm cúng, thoải mái, ko kẹt gì cả nha, đôi khi hơi buồn chút vì vắng nhưng em thích ĐL thế nên đã chọn đây là nơi đón giao thừa với cả nhà lâu rồi.
Giống gd e, năm nay vẫn chọn xem pháo hoa giao thừa tại Đà Lạt.
 
Hạng B2
30/6/15
109
632
93
Đi chơi trước TẾt thì vắng khách du lich nhưng đường xá thì đông vì họ đang thời gian trên đường về quê nên không có lợi khi di chuyển. Nên đi sau TET là hay nhất vì họ đổ về SG còn mình đi ngươc lai sẽ thoải mái hơn.
Anh chưa có con hoặc con a lớn hết và a là boss thì vô cùng hợp lý
 
Tập Lái
17/1/20
4
9
0
25
Tết này các bác qua ĐN quan sat, chạy cẩn thận hén. Ekip mới sẽ rát lắm đây :)
 
Hạng B2
18/7/04
316
1.533
93
Tầm mùng 5 6 xe tải Hino 49 nó chạy lại rồi, nó chạy kinh hoàng ẩu, bác cứ chạy chậm nhường tất cả nhé. Mệt thì nghĩ đừng ráng.
 
Hạng B1
10/10/12
78
234
43
8 giờ sáng mùng 2 Tết, bắt đầu từ đỉnh đèo Pren đổ xuống đến hết đèo mới thấy cảnh xe gắn máy, xe ô tô chạy kín cả làn đường hướng lên Đà Lạt mà vui là kéo dài liên tục tới chân đèo luôn.
 
Hạng F
18/2/13
5.654
13.862
113
Saigon & Dalat
Tết này các bác qua ĐN quan sat, chạy cẩn thận hén. Ekip mới sẽ rát lắm đây :)
Sau này thì không biết thế nào, chứ hiện giờ chốt CSGT ở QL20 ngang Đồng Nai rất ít, thậm chí ngày 17/1 không có chốt nào cả.
Mà nếu anh chạy xe tuân thủ luật thì CSGT hay xxx cũng chẳng cần quan tâm. Hơn 4 năm rồi tôi đi về làm việc Saigon Dalat chẳng bị làm phiền.
 
Hạng B2
10/11/14
222
141
43
46
giờ đường lên đà lạt cũng tốt đi dừng nghỉ 1 chặn tại madagui là ok rồi bác, chỉ lưu ý CSGT bắn tốc độ kinh lắm, tham khảo các chỗ bắn để chạy đúng tốc độ. Nếu đi ngay mùng 1,2 thì vắng, từ 3 trở lên bắt đầu đông xe và đến mùng 5 thì đông vl.
 
Hạng D
18/12/10
2.042
2.495
113
Sài gòn - Huế - Hà nội
Hành trình 300km, đường tốt, xe tốt, qua phần lớn KDC, chổ ăn uống không thiếu, cầm lái cứ tuân thủ tốc độ & vượt đúng luật thì bác có thể thong dong trên tuyến QL20 với quá khứ đầy tai tiếng này...tụi này, dân rừng núi, về SG kiếm cơm, tết lễ về quê riết quen đường, nếu cần chỉ né giờ xuất phát một chút là gần như chỉ có một vài mình thong dong trên QL giữa đêm vắng. ACE đi ban ngày thì chịu khó do phương tiện lưu thông nhiều hơn, ghé các trạm dừng chân cho mình & người nhà nghỉ ngơi cho thoải mái, 7, 8 tiếng là ok...