Hạng D
16/11/20
2.643
7.890
113
37
Thank các bác, em đã đi về
Đường đèo cũng dễ đi, miễn là đi chậm không vượt ẩu
Resort khá đẹp, đi về buổi tối cũng hơi ghê mà cũng phê
vào resort buổi tối đường tối om, sương bay là là trên mặt đường nhìn khá là rùng rợn, mà cũng phê, đi buổi đầu hơi sợ, buổi thứ 2 thấy bình thường, hên là không thấy em áo trắng tóc dài nào đứng dọc đườngView attachment 2776867
View attachment 2776863
Ngon lành. Chúc mừng bác, đi được 1 lần sẽ tự tin cho những lần sau, chúc gia đình Bác luôn có những chuyến đi vui vẻ như này.
 
Hạng D
16/10/06
1.547
10.087
113
sites.google.com
Thank các bác, em đã đi về
Đường đèo cũng dễ đi, miễn là đi chậm không vượt ẩu
Resort khá đẹp, đi về buổi tối cũng hơi ghê mà cũng phê
vào resort buổi tối đường tối om, sương bay là là trên mặt đường nhìn khá là rùng rợn, mà cũng phê, đi buổi đầu hơi sợ, buổi thứ 2 thấy bình thường, hên là không thấy em áo trắng tóc dài nào đứng dọc đườngView attachment 2776867
View attachment 2776863
Swissbel thì tối lười vào trung tâm lắm, terra thì còn siêng.
 
Hạng F
18/2/13
5.654
13.860
113
Saigon & Dalat
Thank các bác, em đã đi về
Đường đèo cũng dễ đi, miễn là đi chậm không vượt ẩu
Resort khá đẹp, đi về buổi tối cũng hơi ghê mà cũng phê
vào resort buổi tối đường tối om, sương bay là là trên mặt đường nhìn khá là rùng rợn, mà cũng phê, đi buổi đầu hơi sợ, buổi thứ 2 thấy bình thường, hên là không thấy em áo trắng tóc dài nào đứng dọc đườngView attachment 2776867
View attachment 2776863
Chúc mừng nhà bác có chuyến đi bình an, những lần sau sẽ thấy chạy xe dễ ợt.
Đường từ trung tâm hướng hồ TL về resort rất hay, sáng sớm thì mặt trời lên lẫn với sương mù ngang rừng thông, tối thì căng mắt chạy xe mấy con dốc cao và quanh co rất yomost- may là Dalat bình yên nên không ngại cướp, chỉ sợ ma thôi.
IMG_20201210_055823~2.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
16/10/06
1.547
10.087
113
sites.google.com
Swiss có lần em lười chạy xe nên đi bus của resort, 4 tiếng mới có 1 chuyến, định bụng là đi ra chợ chơi 4 tiếng sau đi bus về, mà chán quá đi được 1 tiếng đành bắt taxi về lại, cũng hơi thốn :D
4 tiếng ở chợ đêm đúng là quá dài, phải ăn tối uống cafe các kiểu may ra, mình cũng ở 1 lần cho biết thôi chớ cũng còn trẻ ham.vui nên gì thì gì đêm cũng phải mò ra chợ chơi 1 chút. Ở swissbel thì ra đèo pren đi lên còn dễ hơn đi đèo sacom về tuyền lâm.
 
  • Like
Reactions: hunglao and PMH82
Hạng C
3/12/19
723
2.005
93
Đồng nai
Vk ck e đi ĐL đúng kiểu đi đổi gió , k book khách sạn mà chỉ chọn những resort nằm sâu trong rừng hoặc trong bản làng , các bác ham vui sẽ thấy chán vì chẳng có j chơi nhưng vk ck e lên Đà Lạt chỉ cần có chỗ ăn chỗ ngủ thoải mái là được :D
 

Attachments

  • Love
Reactions: PMH82