BMX confirmed
Hạng B2
9/5/07
329
1.324
93
Em có thắc mắc là mổ rồi, bị lại thì có mổ nữa được ko?
1 phát một thôi anh, không có cơ hội sửa sai đâu. Nó tăng độ lại thì chỉ còn cách mang kính.
 
  • Like
Reactions: lamnk
BMX confirmed
Hạng B2
9/5/07
329
1.324
93
Mi tu, đã đeo 7 năm.
Mình do nhìn màn hình nhiều quá nên có loạn nữa, bây giờ mắt bắt đầu lão hoá rồi, nên điều chỉnh kiểu này cũng khoẻ. Lâu lâu đo lại chắc giảm độ cận, có điều mỗi đêm hơi lỉnh kỉnh tý xíu. Ngoài ra ổn hết.
 
  • Like
Reactions: Tyrant
Hạng C
13/11/13
732
3.318
93
Tphcm
Thiệt hả anh? Lúc chưa mổ em rất hoang mang, sợ. Em đọc trên mạng thấy có nhiều bài viết của 1 người cùng với nội dung là hối hận, mù mắt,… em càng sợ. Em nói với bác sĩ mổ điều em đọc trên mạng, họ nói rằng rủi ro có thể xảy ra nhưng mù mắt thì họ chưa gặp bao giờ và nghĩ điều đó không thật. Rủi ro là mổ xong có thể bị nhoà, khô, tái cận, chói sáng,…
Em thề, mổ cận là 1 trong những điều em thấy sáng suốt nhất trong đời em.
Em không thích chỗ đông đúc như BV Mắt, em chọn Việt Hàn, dịch vụ tốt, csvc được.
Ngày em mổ có khuyến mãi, tổng thiệt hại khoảng hơn 12 Tr chút. Nhớ ngày đó chồng em chửi con vợ ngu đi mổ mắt mà chọn chỗ khuyến mãi, nó khuyến mãi thêm cho mù 1 con mắt. Con vợ chỉ có 2 con mắt thôi, blah blah,… Càm rằm nhưng vẫn xách đít đi theo vợ. :D
Khi đi mổ anh chị nhớ đi cùng người nhà vì mổ xong mắt nhoà và nhức. Về nhà ngủ khoảng mấy tiếng sau là nhìn cuộc đời sáng trưng!
Tội nghiệp bạn mình, nó suy sụp 1 tgian; tương lai cv đang rất ngon (lúc đó nó là 1 gđ 1 cty cp nhỏ); giờ thì nó mặc cảm, ít tham gia hội tụ bạn bè; nói chung rất hiếm khi sự cố nhưng ko phải ko có; quan trọng là chọn lựa đc bs giỏi, đkien phòng mổ ok, cẩn thận lúc hậu phẩu, .... nên bao giờ cũng phải nghiên cứu thật kỹ, tư vấn thật kỹ rồi mới nên qđ mổ hay ko
 
  • Like
  • Haha
Reactions: daithang and Lolita
Hạng D
16/4/07
2.335
597
113
Đọc xong em cũng không biết tính sao. Đeo kính bực thật