Hạng B1
8/8/10
95
12
8
Ô, lão Cương đi qua Spokane rồi xuôi xuống Kennewick mà không ghé vào Palouse thì phí quá nhỉ , nơi đó được mệnh danh là American Tuscany đấy, đẹp lung linh, để mình làm cái hình minh họa :
5760449397_43d0b1e7c9_b.jpg
 
confirmed
Hạng D
1/4/05
1.601
17
38
47
www.otosaigon.com
Tuyệt. Phỏng Già hãy đợi đấy nhé ....
39.gif
39.gif
39.gif
39.gif
năm tới là từ LA đến NY trong 3 tuần nhé, năm nay em làm nháp trước từ Virginia to Miami to Houston trước ....
35.gif
35.gif
35.gif
35.gif
35.gif
35.gif
35.gif
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.374
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Lão Anh Già lâu lâu mới vào quăng tung tóe nhể, mà công nhận lão chụp phong cảnh nuột thật, xem cứ như ti vi 3 đê, he he...

Cũng định ghé Palouse nhưng thì giờ không cho phép, đợt nào đi chơi cũng gấp gáp đua với thời gian, thôi thì hẹn lại... lần sau :D
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.374
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Tý nói:
Tuyệt. Phỏng Già hãy đợi đấy nhé ....
39.gif
39.gif
39.gif
39.gif
năm tới là từ LA đến NY trong 3 tuần nhé, năm nay em làm nháp trước từ Virginia to Miami to Houston trước ....
35.gif
35.gif
35.gif
35.gif
35.gif
35.gif
35.gif

Cứ thu xếp gói ghém hành lý chờ nhé, hô là đi thôi :D
 
confirmed
Hạng D
1/4/05
1.601
17
38
47
www.otosaigon.com
PMC nói:
Tý nói:
Tuyệt. Phỏng Già hãy đợi đấy nhé ....
39.gif
39.gif
39.gif
39.gif
năm tới là từ LA đến NY trong 3 tuần nhé, năm nay em làm nháp trước từ Virginia to Miami to Houston trước ....
35.gif
35.gif
35.gif
35.gif
35.gif
35.gif
35.gif

Cứ thu xếp gói ghém hành lý chờ nhé, hô là đi thôi :D
Gói gém thì cũng nhớ cho em cái lịch trước 3 tháng nhé, chứ không thì vợ nó wánh cho chết ...:D
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.374
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Charles "Pete" Conrad, Jr.

Cậu bé là con trai đầu, em của 2 chị gái, trong một gia đình có bố làm trong ngành ngân hàng và địa ốc. Người cha cứ khăng khăng rằng người con trai phải mang tên giống y như mình, Charles Conrad, nhưng người mẹ lại muốn cậu con cưng mang tên Peter. Thỏa thuận cuối cùng mà 2 người đạt được là cái tên Charles Conrad, Jr. chỉ được ghi trong giấy khai sinh mà thôi, còn ngoài đời hay đi học phải gọi nó bằng Peter. Đến năm 19 tuổi thì vị hôn thê của anh lại muốn gọi bằng Pete, và từ đó tất cả mọi người đều gọi anh bằng tên Pete này.

Khi lên 10 tuổi thì cuộc Đại Khủng Hoảng kinh tế toàn cầu trong thập niên 1930 đã đẩy gia đình Conrad vào thế tán gia bại sản. Dời sang một căn nhà nhỏ hơn, và không đủ tiền để đóng học phí, Pete phải nhờ đến sự tài trợ của một ông chú để có thể tiếp tục học tại một trường tư. Nhưng vận xui vẫn chưa hết, vì thi trượt hầu hết các môn trong kỳ thi cuối lớp 11, Pete bị chẩn đoán là mang bệnh "dylexia", tạm dịch là một hội chứng không cân bằng về não bộ, chậm phát triển về tư duy, đọc hiểu, v.v... và nhà trường đã đuổi cậu ta.

Mẹ của Pete nhất định không cho rằng con mình kém thông minh, nên đã lặn lội mò ra được một trường khác tên là Darrow School tại bang New York. Dù phải học đúp lại lớp 11, nhưng đến khi tốt nghiệp trung học thì Pete được xếp hạng đầu, vào thằng Đại học Princeton University, đã vậy còn được học bổng của Học Viện Hải Quân Hoa Kỳ.

Năm 15 tuổi Pete đã biết kiếm tiền trong dịp hè bằng cách mua máy cắt cỏ hư, sửa lại rồi đem bán. Rồi cậu mày mò với những máy móc động cơ ở căn cứ không quân Paoli tại Philadelphia, và học qua một khóa cơ khí sơ cấp. Năm 16 tuổi, Pete đã lái xe vượt đoạn đường 160 km để giúp ông thầy dạy lái sửa một chiếc máy bay bị buộc đáp khẩn cấp. Sau đó ông này đã dạy cho Pete để lấy bằng phi công trong khi cậu ta vẫn chưa tốt nghiệp trung học.

Tốt nghiệp cử nhân ngành công nghệ hàng không đại học Princeton, Pete gia nhập Hải Quân Hoa Kỳ và trở thành phi công, giáo viên hướng dẫn, và phi công bay thử nghiệm máy bay. Sau đó đỉnh cao sự nghiệp của Pete là tham gia đội ngũ phi hành gia của NASA và trở thành người thứ 3 trên trái đất đặt chân lên mặt trăng.

Đó là một câu chuyện về một anh hùng, một gương sáng về nghị lực và sức phấn đấu, đã được để trong một phòng riêng của bảo tàng Museum of Flight.


Hè 2011 - Xuống biển, lên trời :D


Hè 2011 - Xuống biển, lên trời :D


Hè 2011 - Xuống biển, lên trời :D


Hè 2011 - Xuống biển, lên trời :D


Hè 2011 - Xuống biển, lên trời :D
 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
13/9/11
25
0
0
Trời ơi!Xe zì zạ?Khủng khiếp wa.Rồi xe này thì phải chay bằng đường nào nhỉ? :))
 
Tập Lái
13/9/11
25
0
0
À quên!Mọi người nhớ đi du lịch nhìu tý nhá...chứ e chỉ sợ sau 2012 thì có vài điểm du lịc sẽ ko còn ;))
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.374
168
63
Xa Cảng Miền Tây
METRO nói:
Để tui trả lời trúng tim đen luôn, bà thì đi mua hột xoàn, ông thì tìm 'phở' và chính xác là ông đang ở đường Jackson hihi.
À bác có thử mì La cay chưa? Seattle tui chỉ khoái ăn mì chổ đó thui

"Rất tiếc, câu trả lời cuối cùng của bạn là câu trả lời... chưa chính xác" :D

Hột xoàn thì hông có tiền mua, mà có thì cũng hông dám mua người lạ đâu, lỡ thuốc sao, he he... Lão Mê Trô đi lâu quá quên đường về rồi, tiệm Phở Số 1 là phải xéo qua một chút nữa, còn chỗ em đang đứng là tiệm này nè :D

Hè 2011 - Xuống biển, lên trời :D


Hè 2011 - Xuống biển, lên trời :D



Mà công nhận Saigon Deli bán bánh mì ngon thiệt, mấy bữa ở đó phải ghé lại tới 2 lần để mua, ăn ghiền luôn. Mì La Cay thì chú Chín Xây Dựng có đưa ngang qua và chỉ chỗ, nhưng xui là tối quá thành ra đóng cửa mất tiêu. Thôi để lần tới qua bắt lão Mê Trô dẫn đi vậy, 9XD hén? :D


Hè 2011 - Xuống biển, lên trời :D