Museum of Flight
Ngoài tòa nhà trung tâm còn có những tòa nhà khác nữa được chia thành từng chủ đề riêng biệt.
Tòa nhà trưng bày ộ sưu tập máy bay Đệ Nhất và Đệ Nhị Thế Chiến có 2 tầng để chia theo thời kỳ khác nhau.
Đệ Nhất Thế Chiến:
Ngoài tòa nhà trung tâm còn có những tòa nhà khác nữa được chia thành từng chủ đề riêng biệt.
Tòa nhà trưng bày ộ sưu tập máy bay Đệ Nhất và Đệ Nhị Thế Chiến có 2 tầng để chia theo thời kỳ khác nhau.
Đệ Nhất Thế Chiến:





Đệ Nhị Thế Chiến - ngoài máy bay của phe Trục, còn có máy bay của phe Đồng Minh:





Last edited by a moderator:
METRO nói:Cám ơn PMC đã thức tới 2am để post bài![]()
![]()
![]()
Cuối tuần mà Trô đại ca, sáng ngủ bù, he he...
Cám ơn các bác đã vào nhâm nhi cà phê, em xin pha tiếp phục vụ quý khách đây ạ




Nói về ngành hàng không vũ trụ thì không thể không nhắc đến những thành quả vượt bậc của Liên Bang Sô Viết trước đây, và trong Bảo tàng cũng có một chỗ trang trọng để vinh danh các tên tuổi như khoa học gia Sergey Korolyov, tên lửa R-7 Semyorka và vệ tinh đầu tiên của thế giới Sputnik. Theo như ghi chép, nếu Sergey Korolyov nguyên Viện trưởng viện nghiên cứu khoa học NII-88, không qua đời sớm ở tuổi 59 thì Liên Xô có lẽ đã đánh bại Hoa Kỳ trong cuộc đua đưa người lên mặt trăng vào năm 1969.




Chiếc xe tự hành nổi tiếng trong chiến dịch chinh phục sao Hỏa:
Khoang làm việc và sinh hoạt của Trạm Không Gian Quốc Tế ISS:
Một trong những phi thuyền Apollo:
Thực phẩm dành cho phi hành gia Liên Xô (bên trái) và Mỹ (bên phải):

Khoang làm việc và sinh hoạt của Trạm Không Gian Quốc Tế ISS:

Một trong những phi thuyền Apollo:


Thực phẩm dành cho phi hành gia Liên Xô (bên trái) và Mỹ (bên phải):

Last edited by a moderator:
Qúa đã..!!!Tư liệu,hình ảnh vầy làm sao bác kiếm ra được ...hay quá,chắc công việc của bác cũng có liên quan đến he?
Cám ơn "ly cà fe"...ngon thiệt....mà 1 ngày e uống tới 3 ly lận..hehe
Cám ơn "ly cà fe"...ngon thiệt....mà 1 ngày e uống tới 3 ly lận..hehe