PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.374
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Xa lộ liên bang ở Bắc Mỹ thường có 2 lane cho mỗi chiều, hai chiều thì tách biệt xa nhau. Những khúc đèo núi, hay vùng hoang sơ chưa phát triển, mật độ giao thông ít, thì nhiều khúc chỉ còn lại 1 lane. Đã từng đi qua những tuyến đường xuyên bang I-15, I-70, I-25, I-90, nhưng dù cho lái xe trên xa lộ I-5 xuyên qua Los Angeles với 8 lane xe, hay vỏn vẹn chỉ 1 lane trên đường đèo Rocky Mountain, tôi đều cảm thấy an toàn như nhau. Như các bác đã bàn bên trên, các vạch vàng tim đường (khi chỉ còn 1 lane mỗi bên) được băm thành ngấn như dấu bánh xe tăng, khiến cho các tài xế nào muốn vượt ẩu cũng phải ngại ngần vì tiếng kêu của nó. Ý thức giao thông chưa đủ, mà còn phải kết hợp với thiết kế đường xá ưu việt nữa thì mới tạo ra sự an toàn.

Hè 2011 - Xuống biển, lên trời :D


Hè 2011 - Xuống biển, lên trời :D


Qua một đoạn nữa thì cũng đến được Fernie, một thị trấn nghỉ mát của tỉnh BC (British Columbia). Fernie có những đường trượt tuyết rất nổi tiếng, khiến cho các dân ghiền trượt tuyết ở mãi tận Châu Âu xa xôi cũng biết đến và mò đến đây thử sức.

Hè 2011 - Xuống biển, lên trời :D


Bị nằm kẹp giữa hai anh hàng xóm đẩy đà là Washington và Montana, nếu nhìn trên bản đồ thì ta sẽ thấy tiểu bang Idaho cũng ráng có một cái vòi chỉa lên để tiếp giáp với BC của Canada, và ở đó trở thành cửa khẩu Kingsgate.

Khi chúng tôi đến thì chỉ có 3 chiếc xe du lịch và 1 chiếc xe tải đang chờ thông quan:

Hè 2011 - Xuống biển, lên trời :D


Hè 2011 - Xuống biển, lên trời :D


Lữ quán vùng biên ải :D

Hè 2011 - Xuống biển, lên trời :D
 
Last edited by a moderator:
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.374
168
63
Xa Cảng Miền Tây
nqp nói:
Yêu cầu bác pmc post hình dê núi nướng cho pà kon coi
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
080402cool_prv.gif

Lão này lễ lạc không đi chơi mà cứ cắm cúi vào máy tính thế, he he...

Lỡ mà có đụng em bé sừng bự đó thì cũng phải tang chế cho đàng hoàng nhe, chứ quăng ẻm vô cốp đem về là có nguy cơ ra tòa á bác. Đừng đùa với thú hoang xứ này :D
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.374
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Coeur d'Alene

Nơi chúng tôi nhập vào xa lộ I-90 để đi về phía tây là Coeur d'Alene. Nằm sâu trong lục địa nhưng thành phố nhỏ bé này lại có những hoạt động du thuyền rất nhộn nhịp. Hồ nước ngọt Coeur d'Alene rộng ngút mắt, nghe đồn là có những chỗ sâu đến nổi chưa ai đo được.

Hè 2011 - Xuống biển, lên trời :D


Hè 2011 - Xuống biển, lên trời :D


Hè 2011 - Xuống biển, lên trời :D


Vội vã chụp vài tấm hình lưu niệm, rồi lại vội vã lên đường. Đích đến vẫn còn xa quá.

Coeur d'Alene là thành phố thuộc bang Idaho nằm sát ranh giới với tiểu bang Washington, còn bên kia là Spokane. So với Coeur d'Alene thì Spokane của WA sầm uất hơn, đông dân hơn. Vì hai thành phố này chỉ cách nhau có 45 phút lái xe, nên khách đường xa nếu không tìm được chỗ nghĩ bên này thì có thể chạy ào sang bên kia. Rất gần gũi cho dù là 2 bang cách biệt.
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.374
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Phong cảnh của xa lộ I-90 khi qua khỏi Spokane để tiến về phía tây không có gì thú vị, thậm chí nhàm chán. Hai bên đường là đồng khô cỏ cháy, nhìn tương tự như đoạn sa mạc I-5 khi đi từ Bắc California để xuống phía Nam. Tôi đã cảm thấy thấm mệt, chắc vì sáng dậy sớm quá, nhưng cũng đã lái liên tục 6 giờ đồng hồ rồi còn gì. Để cho an toàn, tôi đành nhường tay lái cho phụ xế để ra ghế sau phục hồi công lực. Bà xã tôi vốn không thích lái tốc độ cao, nhưng lân này buộc phải thi hành nhiệm vụ để giữ an toàn cho cả đoàn :D

Hè 2011 - Xuống biển, lên trời :D


Hè 2011 - Xuống biển, lên trời :D


Đối với bác tài đang lái chiếc mobile home này thì Hummer chỉ là một món đồ chơi, kéo theo sau để khi hạ trại còn có cái cho bà xã đi mua nước mắm :D

Hè 2011 - Xuống biển, lên trời :D
 
nqp
Hạng B2
13/6/05
368
2
0
PMC nói:
nqp nói:
Yêu cầu bác pmc post hình dê núi nướng cho pà kon coi
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
080402cool_prv.gif

Lão này lễ lạc không đi chơi mà cứ cắm cúi vào máy tính thế, he he...

Lỡ mà có đụng em bé sừng bự đó thì cũng phải tang chế cho đàng hoàng nhe, chứ quăng ẻm vô cốp đem về là có nguy cơ ra tòa á bác. Đừng đùa với thú hoang xứ này :D

He he dzậy mờ em tưởng bác có thịt rừng ăn suốt chuyến đi rùi
bash.gif
bash.gif
24.gif
.
2/9 không có lễ lạc chi hết , ở nhà chở con đi học ( 3/9 vưỡn đi học mới đao chớ )
bash.gif
quỡn nhào dzô đây dí mí ông Cà Na chơi
bash.gif
.

@ Ngoài lề chút xíu
bash.gif
:
US Visa mổi lần đi phải apply ( Chờ lâu không ??? ) hay mẽo cho CA PR holdder multi entry 10 niên ????
 
Hạng D
30/3/05
2.353
17.023
113
PMC nói:
Hè 2011 - Xuống biển, lên trời :D



(vẫn còn tiếp...) :D
Đường này trải nhựa cũng bị lỗi nè. Chắc đơn vị thi công thảm nhựa thì bị mưa nên giống như cầu Thăng Long. J/k.
 
Hạng F
8/8/06
6.482
23.307
113
Bác này Lơ ở Tận Bắc Mỹ để anh em chờ đợi hình ảnh lâu quá đê.
 
Hạng F
5/3/10
6.028
37.795
113
hạ tầng hoàn hảo, đất nước quá thanh bình & êm ả
 
Hạng D
5/1/10
2.791
16.677
113
nqp nói:
@ Ngoài lề chút xíu
bash.gif
:
US Visa mổi lần đi phải apply (<span style=""background-color: #ffffff; color: #000000;""> Chờ lâu không ??? </span>)- <span style=""color: #ff0000;"">Chờ sắp hàng qua cổng thôi</span> -hay mẽo cho CA PR holdder multi entry 10 niên ????

Công dân Mỹ và Canada qua lại biên giới ko cần visa.
 
Last edited by a moderator: