Hạng F
5/3/10
6.028
37.795
113
Quoc Viet nói:
@ anh Mê-Trô: Thời tiết đã dịu hơn 1 tí rồi anh ạ, dù vẫn còn nóng ở mức 90 độ F.
Houston vừa có xảy ra mấy vụ cháy rừng
Phở Hiu tơn cũng không ngon lắm, em vốt ka cho Phở Cali
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.374
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Đa tạ chư vị lão gia đã cố ngồi đồng chờ cá phê thiu của bổn quán, đặc biệt là 2 lão Mê Trô và Hung Phú Ông, hông biết về hưu chưa mà suốt ngày ngồi quán sướng quá :D

Mấy hôm rồi quán bị hết cà phê vì... bắp mất mùa :D bữa nay em ráng vét nốt cho các lão xơi tạm, trong khi chờ nhập hàng mới nhé :D
 
Hạng D
5/1/10
2.791
16.677
113
Nào là cây kim chọc trời, đường xá Downtown mấy con đường dóc thấy ớn, shopping etc... bộ ko có chộp hả ?
 
Last edited by a moderator:
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.374
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Trên đường rong ruổi, thật thú vị khi đến một thành phố lạ nào đó mà có bạn mình đang chờ. Càng thú vị hơn nữa, người bạn chưa từng gặp mặt (hồi chưa có internet, nếu chưa gặp mặt thì đâu có thể gọi là quen được nhỉ?) nhưng khi gặp nhau đã như quen thân lắm vậy. Thật hạnh phúc khi sống trong thời đại internet!

Chúng tôi tạm rời Seattle để đi thăm Tacoma theo sự hướng dẫn của XD9 (bị tôi đặt cho biệt danh là Chín Xây Dựng :D, thổ địa của vùng này. Tacoma là một trong những đô thị vệ tinh xung quanh Seattle. Cùng với Bellevue ở hướng Đông, Everest ở hướng Bắc, Tacoma cách Seattle khoảng 40 phút lái xe về hướng Nam, và một vài đô thị nhỏ nữa để tạo thành một đại đô thị. Tacoma có những lợi thế giống như Seattle, cùng nằm trên trục xa lộ xuyên bang I-5, cũng có một cảng biển nước sâu sầm uất nhộn nhịp. Có lẽ vì tính chất giao thương nổi bật như vậy, cho nên sân bay quốc tế lớn nhất trong vùng được mang tên Sân bay quốc tế Sea-Tac và vị trí của nó cũng nằm giữa Seattle-Tacoma.

Trên đường xuống Tacoma, Chín Xây Dựng đưa chúng tôi ghé vào một nhà hàng buffet Nhật nằm tại khu Federal Way. Hai chục đồng mỗi ngưòi cho "all you can eat", có cả tôm hùm và cua kình, một cái giá mà ở xứ Canada lạnh lẽo nằm mơ cũng không thấy :D Vì ham ăn quá nên tôi quên không chụp tấm nào, nhất định lần tới sẽ ghé lại chỗ này :D

Chiều xuống trên bến Tacoma thật nhẹ nhàng và bình yên. Chúng tôi những người bạn mới quen nhưng thân thiết như tự thuở nào, những câu chuyện cứ kéo dài mãi không dứt.

Hè 2011 - Xuống biển, lên trời :D



(còn tiếp...) :D
 
Hạng D
5/1/10
2.791
16.677
113
Gia_Định nói:
hoàn toàn quán triệt đường lối chủ trương chánh sách của Nhà nước ... Mỹ
21.gif
Hiểu chết liền !
 
XD9
Hạng B2
3/7/08
425
0
16
44
Evergreen State
METRO nói:
Nào là cây kim chọc trời, đường xá Downtown mấy con đường dóc thấy ớn, shopping etc... bộ ko có chộp hả ?
Anh Mê trồ, em có đưa anh PMC đi dạo một vòng dốc cao vời vợi ở downtown Seattle. Nhưng lúc đó gần 10 giờ đêm nên kô có hình. :D Dốc ở Seattle cao thứ nhì ở Mẽo, chỉ thua dốc SF chút xíu..hehe. Tuyết mà leo dốc đó, xe 4WD còn trượt như chơi!

@Anh Cương: Anh pha cà phê gì mà để bà con than hoài à!
tongue4.gif
 
Hạng D
5/1/10
2.791
16.677
113
XD9 nói:
METRO nói:
Nào là cây kim chọc trời, đường xá Downtown mấy con đường dóc thấy ớn, shopping etc... bộ ko có chộp hả ?
Anh Mê trồ, em có đưa anh PMC đi dạo một vòng dốc cao vời vợi ở downtown Seattle. Nhưng lúc đó gần 10 giờ đêm nên kô có hình. :D Dốc ở Seattle cao thứ nhì ở Mẽo, chỉ thua dốc SF chút xíu..hehe. Tuyết mà leo dốc đó, xe 4WD còn trượt như chơi!

@Anh Cương: Anh pha cà phê gì mà để bà con than hoài à!
tongue4.gif
ông PMC nầy bán coffee lụi nè, thôi tui đi uống Starbucks đây.
 
Last edited by a moderator: