Hạng D
13/1/11
2.365
26.553
113
thành Phiên An - Gia Định
@ PMC : pha-lê đế quốc long lanh như đôi mắt chưn zài Texas
21.gif

mà sao hổng xài chữ Crystal ha

@ Thiếu tá XD9 : 1973 Rex Sài-gòn có chiếu loạt phóng sự thời sự đám ma Lý Tiểu Long vẫn bán vé như các phim khác
quan tài kẽm đưa chàng từ HongKong hay Đài loan gì đó lên 747 về Mỹ
còn cô đào Đinh Phối giờ hổng biết sao rùi
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.374
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Bây giờ là sang tháng 11 rồi, em phải quay lại thớt này để kết thúc hành trình, chứ không thôi lại lâm vào cảnh bài dở mà kéo dài tới 2 năm, he he...

==============================================

Rời Tacoma, tạm biệt 9 Xây Dựng, chúng tôi quay lại Seattle. Cám ơn Minh đã tiếp đãi nhà anh rất nồng hậu, hẹn lần tới nhé :D Lần nào cũng vậy, chúng tôi đi chơi mà giống như chạy đua với thời gian. Ghé chỗ này một chút, tấp chỗ kia một lát, thành ra cuối cùng chỗ nào cũng biết sơ sơ mà không tận tường được ngóc ngách.

Viện bảo tàng khoa học giả tưởng Seattle:

Hè 2011 - Xuống biển, lên trời :D


Hè 2011 - Xuống biển, lên trời :D


Ban nhạc đường phố Mễ Tây Cơ đang chơi dưới chân tháp Space Needle:

Hè 2011 - Xuống biển, lên trời :D


Vài góc nhìn thành phố Seattle từ trên tháp Space Needle:

Hè 2011 - Xuống biển, lên trời :D


Hè 2011 - Xuống biển, lên trời :D


Hè 2011 - Xuống biển, lên trời :D
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.374
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Thế là ngày tạm biệt Seattle cũng đã đến, chỉ có vài ngày ngắn ngũi thì không thể nào nhận xét về một thành phố được, nhưng nếu trả lời ngắn gọn thì chỉ có một chữ "Đẹp", rất xứng đáng với nickname Emerald City, thành phố Ngọc Lục Bảo. Vẫn là xa lộ liên bang I-5 chạy lên tận biên giới Canada, vì xe chở nhiều hơn 1 người cho nên được chạy làn HOV rất sướng :D

Hè 2011 - Xuống biển, lên trời :D


Khi gần đến biên giới Canada thì tôi bốc máy gọi cho Automaster để hẹn ọp-lai vào chiều hôm đó. Vì quá mãi chơi nên khi về tới Vancouver thì chúng tôi chỉ còn có một đêm ngủ lại, để sáng hôm sau phải dậy sớm vượt rặng Rocky về nhà, hơn ngàn cây số lận. Automaster sau đó có gọi cho Chị Tư Hậu (thiệt ra là anh chứ không phải chị, he he...) nhưng anh ta lại báo bận không tham gia được. Vậy là cuối cùng chỉ có nhà tôi và nhà Automaster cùng nhau đi ăn cơm canh chua cá kho tộ, và sau đó dạo một vòng biển đêm Vancouver. Lại phải nói lời cảm ơn Thái và bà xã đã tiếp đón nồng nhiệt gia đình lang thang này, và đành hẹn một dịp nào đó được trả lễ tại xứ chăn bò Cowtown vậy :D

Cửa khẩu Cổng Hòa Bình tại biên giới. Vancouver có đến 2 cửa khẩu để sang Mỹ, cái kia nằm tại Surrey, cách nhau không xa mấy.

Hè 2011 - Xuống biển, lên trời :D


Hè 2011 - Xuống biển, lên trời :D


Hè 2011 - Xuống biển, lên trời :D
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.374
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Tạm biệt Vancouver, những kẻ lang thang lại tìm đường về nhà. Đây là tuyến đường mà tôi đã nói từ đầu bài này, là đoạn kết thúc của hành trình băng ngang đất nước Canada mà chúng tôi đã thực hiện dở dang ba năm về trước. Từ phía bên đông rặng Rocky băng qua bên tây để đến bờ Thái Bình Dương chỉ có hơn ngàn cây số, vậy mà phải mất hết mấy chục năm ròng rã mới khai phá và hoàn thiện được con đường huyết mạch như ngày hôm nay. Điều đó đã nói lên được sự hiểm trở của dãy núi Rocky hùng vĩ.

Hè 2011 - Xuống biển, lên trời :D


Hè 2011 - Xuống biển, lên trời :D


Hè 2011 - Xuống biển, lên trời :D
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.374
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Hè 2011 - Xuống biển, lên trời :D


Trạm nghỉ chân của khách bộ hành sau khi đã leo qua mấy chục đỉnh đèo của rặng Rocky :D Ánh hoàng hôn đang từ từ lịm dần, nhưng chúng tôi cũng không còn lo lắng vì đường về nhà cũng chẳng còn bao xa. Chiếc xe đậu kế chúng tôi mang bảng số của tiểu bang Colorado. Hai chàng tài xế dặm trường chỉ kịp mỉm cười gật đầu chào nhau với lời chúc thượng lộ bình an, trước khi tiếp tục hành trình của riêng mình.

Seattle, Vancouver, Victoria và Vancouver Island,... Những địa danh đó chắc chắn sẽ nằm trong những chuyến phiêu lưu kế tiếp của chúng tôi. Cám ơn các bác đã ghé nhâm nhi, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại! :D
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.374
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Bonus thêm cảnh chân tháp Space Needle :D

Hè 2011 - Xuống biển, lên trời :D


Zoom lại chút thấy con chuồn chuồn đang đậu trên nóc nhà. Từ trên tháp nhìn xuống thấy mấy tòa nhà của đài truyền hình nào cũng có chuồn chuồn đậu nhóc :D

Hè 2011 - Xuống biển, lên trời :D
 
Hạng D
5/1/10
2.791
16.677
113
@PMC chiếc Odyssey nầy năm mấy vậy, dc bao nhiêu Km rồi, có người quen làm thợ nói nên thay dầu hộp số theo định kỳ vì mấy cái filter của nó hơi bị nhỏ
 
Hạng D
22/10/06
2.125
65
48
Houston, Texas
Ổng đang muốn đổi xe đó anh !
Nghe đồn kỳ này Hãng Honda Canada sẽ mua lại xe ổng vì xe này kỷ lục xuyên bang, xuyên lục địa nhiều như nấm :D