Hạng D
21/4/10
3.121
36.196
113
HCM city
trungthanhttt nói:
từ bình phước tới gia nghĩa thì cũng k đến nổi nào đâu bác xe bác chắc đi ok mà hơi chậm, tốt nhất bác đi ban ngày nhé đừng đi ban đêm, k wen đường chết luôn, từ gia nghĩa tới daklak đoạn đường đó mới đúng là thử thách.

Bác có nhận xét hổng đúng gì hết.
 
Hạng D
17/7/07
3.452
33
48
Sài-gòn
ban ngày bụi mù trời tầm nhìn có 10m phải mở đèn cho xe ngược chiều + xe đằng sau dễ thấy dễ né
dù mình bò chậm nhưng nhiều chú vẫn phang ào ào văng đá tùm lum
cẩn thận xe 2 bánh vấp đá té ngã lăn ra ngay mũi xe mình
 
Hạng B2
15/10/11
448
2
18
38
Kia carens đi cẩn thận thì ko sao bác ạ, e mer sedan mà đi ok, mình cẩn thận là được,
 
Hạng D
5/8/06
2.080
32.168
113
Chắc cũng phải 10 năm nữa thì QL 14 này mới hoàn thiện được. Nhắc đến vẫn sợ.
 
Hạng C
29/9/11
535
596
93
39
Ôi cái đường này đi chỉ có hại lưng, hại xe, tốn xăng, hại thắng, hại phuộc, hại lốp... Còn hại gì thì các bác thêm nhé. Nói chung là chỉ có hại chứ không có lợi.
 
Hạng F
29/11/11
6.439
8.309
113
Bữa về em đi LỘC BẮC, đường đèo đẹp, chỉ sợ bắn cán len ở ĐỊNH QUÁN thôi