Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
15/7/10
1.196
740
113
Sài Gòn
bác có xuyên Việt chặng về ko? nếu có thì e thấy lịch chặng đi từ ngày 3 ko hợp lý thậm chí bất khả thi, bác nên chọn địa điểm tham quan trên cùng tuyến chứ ko thể đá qua đá lại đường HCM đông và Ql1A được, khoảng cách xa và ko đủ thời gian
các điểm tham quan dọc QL1A từ Đà Nẵng là Lăng cô, vườn quốc gia Bạch mã, suối Voi, vài lăng tẩm ở Huế, thành cổ Quảng Trị, mộ Đại Tướng, biển Cửa Lò, Tràng An Ninh Bình....
chiều về bác đi đường HCM đông từ HN thì có thể ghé rừng Cúc Phương, suối cá thần, Phong Nha Kẻ bàng, nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn

Cám ơn bác !
Bác góp ý làm e giật cả mình, đúng thiệt là e tham quá. E có khứ hồi bác à, dự đinh cũng 5 ngày. Một số điểm như Lăng Cô, Bach Ma, Lang Tam Hue, Thành Cổ, NTLSTS, cầu Hiền Lương... e đã đi nên chắc k ghé lại...

Từ ngày 3 e chỉnh vầy được k bác :

+ Ngày 3: Đà Nẵng - Đồng Hới, 250km QL1, đi HCM Đông, sáng tham quan Bà Nà, trưa khởi hành ghé viếng Thánh địa La Vang.
+ Ngày 4: Đồng Hới - Vinh, 200km đi HCM Đông, tham quan động Phong Nha hoặc Thiên Trường.
+ Ngày 5: Vinh - HH Nam Định, 300km đi HCM Đông, QL1, ghé tham quan quê Bác, chùa Bái Đính Ninh Bình nếu đủ thời gian.

Chuyến vào sẽ viếng mộ Đại Tướng và tham quan các điểm khác. E chủ trương nghỉ đêm so le, k ngủ lại những nơi đã ngủ trong chuyến đi. Bác góp ý thêm cho e với.
Thanks !
 
Hạng B2
29/4/13
472
735
93
Ho Chi Minh City
5. Sài Gòn - Bảo Lộc
- Bác: huan_fashion
- Xuất phát: Tối 26 Tết (19-20h)

Có bác nào đi với em hơm, đi chung đi đường Tà Pứa cho dzui, Đi mình nên em sợ ma lắm.
 
Hạng B2
10/12/14
138
98
28
33
Em ko có 4b,chỉ có 2b,bác chủ cho em nhập chung được ko?
 
Hạng F
24/11/13
9.041
53.375
113
Cám ơn bác !
Bác góp ý làm e giật cả mình, đúng thiệt là e tham quá. E có khứ hồi bác à, dự đinh cũng 5 ngày. Một số điểm như Lăng Cô, Bach Ma, Lang Tam Hue, Thành Cổ, NTLSTS, cầu Hiền Lương... e đã đi nên chắc k ghé lại...

Từ ngày 3 e chỉnh vầy được k bác :

+ Ngày 3: Đà Nẵng - Đồng Hới, 250km QL1, đi HCM Đông, sáng tham quan Bà Nà, trưa khởi hành ghé viếng Thánh địa La Vang.
+ Ngày 4: Đồng Hới - Vinh, 200km đi HCM Đông, tham quan động Phong Nha hoặc Thiên Trường.
+ Ngày 5: Vinh - HH Nam Định, 300km đi HCM Đông, QL1, ghé tham quan quê Bác, chùa Bái Đính Ninh Bình nếu đủ thời gian.

Chuyến vào sẽ viếng mộ Đại Tướng và tham quan các điểm khác. E chủ trương nghỉ đêm so le, k ngủ lại những nơi đã ngủ trong chuyến đi. Bác góp ý thêm cho e với.
Thanks !
Xe lấy chưa hay còn phân vân, lỡ rồi chơi luôn chiếc Kia mới ra đi XV cho nó máu a
 
Hạng B2
26/1/15
190
337
63
52
Chào cả nhà.
Tui là thành viên mới của OS, do biết hơi trễ ( hôm qua 26/1/2015).
Tui tên Cường,44 tuổi, ở Nhơn Trạch, Đồng nai.quê gốc Hà tĩnh.
Năm nào tui cũng về cả nhà.Không về Hè thì về Tết.
Trong năm nay đã về 4 lần ( 3 lần có việc, đi phương tiện khác), nhưng Tết nay, có người bà con ở Vũng tàu lại rủ về. Dự tính 22/12 al xuất phát.( Khởi hành : Vũng tàu - Hà tĩnh - Bái Đính, Ninh Bình - Hà nội - Sapa).Đi dọc đường, mệt đâu, nghỉ đó.Về như vậy là hơi sớm. Không biết, tui đang lưỡng lự, có tham gia được không !
Tui người bình thường, nhưng được cái, chạy xe khỏe. Lần đầu, mới có xe ( em Altis, MT, 2009), mua năm 2011, tui chạy 1 tài,4h sáng từ Nh.Trach, Đ.Nai ra thẳng tới gần hết đất Bình định, 4h sáng hôm sau, mới dừng lại, vì buồn ngủ. Tuy nhiên , dọc đường có ăn, nghỉ ( 1- 1,5h) rồi đi tiếp, chứ không ngủ lại nơi nào cả. Đến đó, do mơ màng chừng vài giây, tui hoảng quá, đành tấp xe vào nghỉ. Nhưng lạ là xe dừng lại thì không còn buồn ngủ nữa, nghỉ ngơi 2h lại đi tiếp. Tại hồi đó vì đam mê, trãi nghiệm lái nên hơi liều như vậy. Cuối cùng, từ trong này ra ngoài Hà tĩnh, chẳng ghé đâu ngủ cả ! Về tới ngoài đó là 5 giờ chiều, coi như chạy hết 37 h. Ở HT mấy ngày, lại chạy ra quê vợ Thái Thụy, Thái bình.Tết vừa rồi, đi qua Huế, do không biết nên chạy vào đường tránh, ai dè đang làm,khổ sở hết sức. Nghe nói, đường sá Bắc - Nam, Tết nay vẫn chưa xong, xe gầm thấp chạy hơi ngán ! Đã vậy, mỗi lần về , cái gì cũng mua mang về,lại nặng xe nữa !
Có điều, mọi người lưu ý, về ngoài đó, người ta chạy xe rất ẩu và ba gai, không tuân thủ luật giao thông như ở trong đây.Ngày Tết, thanh niên nó uống rượu vào thì thôi rồi, đường là của nó.
Lần đầu, tui tham gia OS, đọc rất nhiều, tui thấy rất có ích và có thêm kinh nghiệm.
Xin chào toàn thể các anh em.
 
Hạng B2
29/4/13
472
735
93
Ho Chi Minh City
Chào cả nhà.
Tui là thành viên mới của OS, do biết hơi trễ ( hôm qua 26/1/2015).
Tui tên Cường,44 tuổi, ở Nhơn Trạch, Đồng nai.quê gốc Hà tĩnh.
Năm nào tui cũng về cả nhà.Không về Hè thì về Tết.
Trong năm nay đã về 4 lần ( 3 lần có việc, đi phương tiện khác), nhưng Tết nay, có người bà con ở Vũng tàu lại rủ về. Dự tính 22/12 al xuất phát.( Khởi hành : Vũng tàu - Hà tĩnh - Bái Đính, Ninh Bình - Hà nội - Sapa).Đi dọc đường, mệt đâu, nghỉ đó.Về như vậy là hơi sớm. Không biết, tui đang lưỡng lự, có tham gia được không !
Tui người bình thường, nhưng được cái, chạy xe khỏe. Lần đầu, mới có xe ( em Altis, MT, 2009), mua năm 2011, tui chạy 1 tài,4h sáng từ Nh.Trach, Đ.Nai ra thẳng tới gần hết đất Bình định, 4h sáng hôm sau, mới dừng lại, vì buồn ngủ. Tuy nhiên , dọc đường có ăn, nghỉ ( 1- 1,5h) rồi đi tiếp, chứ không ngủ lại nơi nào cả. Đến đó, do mơ màng chừng vài giây, tui hoảng quá, đành tấp xe vào nghỉ. Nhưng lạ là xe dừng lại thì không còn buồn ngủ nữa, nghỉ ngơi 2h lại đi tiếp. Tại hồi đó vì đam mê, trãi nghiệm lái nên hơi liều như vậy. Cuối cùng, từ trong này ra ngoài Hà tĩnh, chẳng ghé đâu ngủ cả ! Về tới ngoài đó là 5 giờ chiều, coi như chạy hết 37 h. Ở HT mấy ngày, lại chạy ra quê vợ Thái Thụy, Thái bình.Tết vừa rồi, đi qua Huế, do không biết nên chạy vào đường tránh, ai dè đang làm,khổ sở hết sức. Nghe nói, đường sá Bắc - Nam, Tết nay vẫn chưa xong, xe gầm thấp chạy hơi ngán ! Đã vậy, mỗi lần về , cái gì cũng mua mang về,lại nặng xe nữa !
Có điều, mọi người lưu ý, về ngoài đó, người ta chạy xe rất ẩu và ba gai, không tuân thủ luật giao thông như ở trong đây.Ngày Tết, thanh niên nó uống rượu vào thì thôi rồi, đường là của nó.
Lần đầu, tui tham gia OS, đọc rất nhiều, tui thấy rất có ích và có thêm kinh nghiệm.
Xin chào toàn thể các anh em.
Chào mừng bác gia nhập OS. Bác người bình thường mà chạy 37h liên tục là rất bất thường nha bác.
 
Hạng F
7/8/14
8.544
7.354
113
58
Chào cả nhà.
Tui là thành viên mới của OS, do biết hơi trễ ( hôm qua 26/1/2015).
Tui tên Cường,44 tuổi, ở Nhơn Trạch, Đồng nai.quê gốc Hà tĩnh.
Năm nào tui cũng về cả nhà.Không về Hè thì về Tết.
Trong năm nay đã về 4 lần ( 3 lần có việc, đi phương tiện khác), nhưng Tết nay, có người bà con ở Vũng tàu lại rủ về. Dự tính 22/12 al xuất phát.( Khởi hành : Vũng tàu - Hà tĩnh - Bái Đính, Ninh Bình - Hà nội - Sapa).Đi dọc đường, mệt đâu, nghỉ đó.Về như vậy là hơi sớm. Không biết, tui đang lưỡng lự, có tham gia được không !
Tui người bình thường, nhưng được cái, chạy xe khỏe. Lần đầu, mới có xe ( em Altis, MT, 2009), mua năm 2011, tui chạy 1 tài,4h sáng từ Nh.Trach, Đ.Nai ra thẳng tới gần hết đất Bình định, 4h sáng hôm sau, mới dừng lại, vì buồn ngủ. Tuy nhiên , dọc đường có ăn, nghỉ ( 1- 1,5h) rồi đi tiếp, chứ không ngủ lại nơi nào cả. Đến đó, do mơ màng chừng vài giây, tui hoảng quá, đành tấp xe vào nghỉ. Nhưng lạ là xe dừng lại thì không còn buồn ngủ nữa, nghỉ ngơi 2h lại đi tiếp. Tại hồi đó vì đam mê, trãi nghiệm lái nên hơi liều như vậy. Cuối cùng, từ trong này ra ngoài Hà tĩnh, chẳng ghé đâu ngủ cả ! Về tới ngoài đó là 5 giờ chiều, coi như chạy hết 37 h. Ở HT mấy ngày, lại chạy ra quê vợ Thái Thụy, Thái bình.Tết vừa rồi, đi qua Huế, do không biết nên chạy vào đường tránh, ai dè đang làm,khổ sở hết sức. Nghe nói, đường sá Bắc - Nam, Tết nay vẫn chưa xong, xe gầm thấp chạy hơi ngán ! Đã vậy, mỗi lần về , cái gì cũng mua mang về,lại nặng xe nữa !
Có điều, mọi người lưu ý, về ngoài đó, người ta chạy xe rất ẩu và ba gai, không tuân thủ luật giao thông như ở trong đây.Ngày Tết, thanh niên nó uống rượu vào thì thôi rồi, đường là của nó.
Lần đầu, tui tham gia OS, đọc rất nhiều, tui thấy rất có ích và có thêm kinh nghiệm.
Xin chào toàn thể các anh em.
Queo cơm bác vào OS, bác chạy ghê quá, một lèo 37 tiếng, U50 rùi nhe bác:3dngacnhien:
 
Hạng C
12/5/14
567
548
93
37
Ho Chi Minh City, Vietnam
Chào cả nhà.
Tui là thành viên mới của OS, do biết hơi trễ ( hôm qua 26/1/2015).
Tui tên Cường,44 tuổi, ở Nhơn Trạch, Đồng nai.quê gốc Hà tĩnh.
Năm nào tui cũng về cả nhà.Không về Hè thì về Tết.
Trong năm nay đã về 4 lần ( 3 lần có việc, đi phương tiện khác), nhưng Tết nay, có người bà con ở Vũng tàu lại rủ về. Dự tính 22/12 al xuất phát.( Khởi hành : Vũng tàu - Hà tĩnh - Bái Đính, Ninh Bình - Hà nội - Sapa).Đi dọc đường, mệt đâu, nghỉ đó.Về như vậy là hơi sớm. Không biết, tui đang lưỡng lự, có tham gia được không !
Tui người bình thường, nhưng được cái, chạy xe khỏe. Lần đầu, mới có xe ( em Altis, MT, 2009), mua năm 2011, tui chạy 1 tài,4h sáng từ Nh.Trach, Đ.Nai ra thẳng tới gần hết đất Bình định, 4h sáng hôm sau, mới dừng lại, vì buồn ngủ. Tuy nhiên , dọc đường có ăn, nghỉ ( 1- 1,5h) rồi đi tiếp, chứ không ngủ lại nơi nào cả. Đến đó, do mơ màng chừng vài giây, tui hoảng quá, đành tấp xe vào nghỉ. Nhưng lạ là xe dừng lại thì không còn buồn ngủ nữa, nghỉ ngơi 2h lại đi tiếp. Tại hồi đó vì đam mê, trãi nghiệm lái nên hơi liều như vậy. Cuối cùng, từ trong này ra ngoài Hà tĩnh, chẳng ghé đâu ngủ cả ! Về tới ngoài đó là 5 giờ chiều, coi như chạy hết 37 h. Ở HT mấy ngày, lại chạy ra quê vợ Thái Thụy, Thái bình.Tết vừa rồi, đi qua Huế, do không biết nên chạy vào đường tránh, ai dè đang làm,khổ sở hết sức. Nghe nói, đường sá Bắc - Nam, Tết nay vẫn chưa xong, xe gầm thấp chạy hơi ngán ! Đã vậy, mỗi lần về , cái gì cũng mua mang về,lại nặng xe nữa !
Có điều, mọi người lưu ý, về ngoài đó, người ta chạy xe rất ẩu và ba gai, không tuân thủ luật giao thông như ở trong đây.Ngày Tết, thanh niên nó uống rượu vào thì thôi rồi, đường là của nó.
Lần đầu, tui tham gia OS, đọc rất nhiều, tui thấy rất có ích và có thêm kinh nghiệm.
Xin chào toàn thể các anh em.
Em thật ngưỡng mộ bác. Chạy 37hrs...e chỉ tính chạy 4-6hrs nghỉ tầm 0.5-1hr. rồi đêm ngủ nghỉ ko chạy mà vẫn thấy run.
 
Status
Không mở trả lời sau này.