Các bác nói đều kg sai,02 hay 04 bánh gì củng vậy,củng có lúc lơ đểnh,nói chung khi tham gia GT phải chú ý cao độ,còn tai nạn thì hên xui,có ai dám tự hào là kg bao giờ mất cảnh giác? Khi xảy ra tai nạn thì cả 02 bên đều thiệt thòi vì luật GT ở VN mình...đồng ý với ý kiến"nhẩn nhịn",là tốt nhất...
Các bác vào hẻm rộng về nhà thg đầu hẻm hai bên hàng quán, xe máy dựng lung tung, mình cũng thông cảm, có nơi chủ quán lịch sự ra xếp xe hay điều phối, chứ mấy bố 2b thì cứ đứng chình ình, thậm chí trợn mắt nhìn trừng trừng kiểu "mày ngon đi ô tô hả mày, teo éo nhg đg đấy coi tao ngon hay mày ngon".. Có nơi phải thò đầu ra...năn nỉ nó nhg đg cho mình mặc dù nó lỗi do đậu giữa hẻm..2b đâu biết 4b nó nhịn vì sợ bị đập xe, tốn tiền sửa, chứ kiểu đấy là muốn dộng 1 cái..
Ganeskoto nói:Các bác vào hẻm rộng về nhà thg đầu hẻm hai bên hàng quán, xe máy dựng lung tung, mình cũng thông cảm, có nơi chủ quán lịch sự ra xếp xe hay điều phối, chứ mấy bố 2b thì cứ đứng chình ình, thậm chí trợn mắt nhìn trừng trừng kiểu "mày ngon đi ô tô hả mày, teo éo nhg đg đấy coi tao ngon hay mày ngon".. Có nơi phải thò đầu ra...năn nỉ nó nhg đg cho mình mặc dù nó lỗi do đậu giữa hẻm..2b đâu biết 4b nó nhịn vì sợ bị đập xe, tốn tiền sửa, chứ kiểu đấy là muốn dộng 1 cái..
cái này gà nói chuẩn .
Mày cũng thật mất dạy, m.e mày, tao đ.eo chửi mày, thằng mất dạy, mày làm đ.éo gì chửi tao.dellxps nói:Đọc 7 trang xong công nhận thằng cha Ganeskoto này mất dạy thật.
bác nói đúng, chỉ khi ngồi lái 4b mới thấy 2b đa phần là liều và ẩu
thanhvt2000 nói:Đầu năm 2 bác Street_Version và Ganeskoto vui nhỉ
Nói chung là từ ngày em leo lên cái 4b thì nghĩ lại lúc trước mình chạy 2b vừa liều vừa ngu![]()
Bác ganeskoto nóng tính nhưng cũng chả có nói sai. 2 bánh có quẹt 4 bánh là chuồn liền. Chứ 4 bánh mà quẹt nhẹ hay không nhường đường 2 bánh là chất dễ gặp chuyện.
Last edited by a moderator: