Hạng D
9/9/07
3.443
51
48
Saigon
RE: offline miền tây 23-24/08

Thông báo họp lúc 6pm - Thứ 2 (18/8) - cafe Dinh Độc Lập:

Trích đoạn: help
To ALL: nếu các bác không có ý kiến gì phản đối thì thì thứ 2 18/8 chúng ta off lần cuối thống nhất về CT, xe cộ và kinh phí ,và bắt đầu tạm thu thóc môi bác vài trăm nghìn đề đặt phòng và thuê đờn ca tài tử . Sáng THứ 4 20/8 chính thức chuyển tiền cho bác B2 và chôt lại KH lần cuối với các bác CV. về tiền KS phòng nào phòng đó trả, xe nào xe đó lo, các hoạt động chung thì CAMPUCHIA nhưng cũng phải dự trù trong cái khung thống nhất trước , hạn chế tối đa phát sinh rất dẽ gây hiểu lầm

Trích đoạn: hailua_dichat
em mạn phép các bác XNL được có tý ý kiến ý cò thế này:
1/ Vì là chuyến đi kết hợp giữa các nhóm chơi online ( tự nguyện) với nhau ( XNL, HFC, OS Miền Tây, GPS , CV ...) nên nhứt thiết cần phải có sự hiệp đồng tác chiến giữa các nhóm đặng đảm bảo cho chuyến đi giao lưu thành công _ nếu các bác hổng chê, em xin lãnh nhiệm vụ tổ chức phối hợp, hiệp đồng bảo đảm cho chuyến đi này
2/ Vì là nhiều đầu mối do vậy rất cần phải có các "trưởng nhóm" để việc duy trì thông báo, kiểm tra đôn đốc được thực hiện 1 cách liên tục và trực tiếp tới các thành viên tham gia chuyến đi , em đề nghị
XNL _ bác help
HFC_ bác KenVinThai
OS Miền Tây _ B2
CV_ Nguyễn Hùng
GPS_ Hailua

3/ Thông tin công bố chủ yếu sẽ tập trung tại XNL này_ nhưng đề phòng sự cố về internet , các nhóm cần phải lấy số contact ( Mobile, YIM, Skype, msn ) của các thành viên đặng đảm bảo cho thông tin được xuyên súôt
cuối cùng, chiều mai, em sẽ thu xếp để off cùng các bác, mọi khâu chuẩn bị ( program, hotel, lich trình ...) nhứt thiết phải hòan tất trước 21h 19.Aug.2008 nên rất mong các đầu mối cùng chung tay góp sức với XNL
 
Hạng F
12/10/07
6.964
127
63
54
1 vùng trời xa lạ
RE: offline miền tây 23-24/08

Trích đoạn: kevinthai


Hi Mimo,
Mimo cố gắng đề nghị bác help chuyển về 30+31/08 đi - 3 chi hội có dịp giao lưu : XNL + FFC & HFC!
Chỉ cách nhau 1 tuần mà không giao lưu & lengkeng được thì tiếc quá! :)

Em thấy bác help có đăng ký bên FFC đi BMT luôn đó bác kevin. thôi thì đi luôn 2 nơi cho nó máu.... BMT vui lắm đó :)
 
Hạng F
12/10/07
6.964
127
63
54
1 vùng trời xa lạ
RE: offline miền tây 23-24/08

Trích đoạn: X108

30-31/8 các bác đi theo tiếng gọi nơi hoang dã tận BMT mà? Plan về Miền Tây của bác sao rồi Mimo?
Em vẫn "u như kỷ" 30-31" Châu Đốc... vui theo kiểu CĐ ...:D:D:D
 
Hạng D
9/9/07
3.443
51
48
Saigon
RE: offline miền tây 23-24/08

Thực đơn cho chuyến off Long Xuyên - Châu Đốc :

Trích đoạn: SaigonGuider

BÁO CÁO TÌNH BÁO
KÍNH GỬI: TƯ LỆNH TRƯỞNG HAILUA_DICHAT
CÙNG TOÀN THỂ THÀNH VIÊN HÀNH TRÌNH "TỨ GIÁC HỘI NGỘ MÙA NỔI NƯỚC"
- - -
Từ các phái viên, tin điện dồn dập gửi về (toàn từ handphone của các LL đồng quê)
Với đơn giá 50K/pax suất ăn cơ bản tại KDL Xẻo Quýt và Gáo Giồng

Ta có hai thực đơn như sau:

1- KDL Xẻo Quýt:
- Cá lóc nướng / hoặc Chuột nướng (nếu có)(?)
- Lẩu Cá Điiêu hồng / hoặc Cá Lóc / hoặc Cá rô đồng
- Cá rô đồng kho tộ / hoặc sường ram mặn
- Rau luộc Chấm chao / hoặc xào
- Cơm trắng, trà đá, khăn lạnh, trái cây tráng miệng
Có thể có Rắn Bông súng, Ốc Bươu hoặc Cá Linh - nếu đặt trước!

2- KDL Gáo Giồng:
- Cá lóc nướng trui
- Ốc Lác hấp
- Lẩu Cá rô đồng
- Tép chiên bột
- Cá Linh kho lạt
- Cơm gạo huyết ròng gói lá sen, trà đá, khăn lạnh, trái cây tráng miệng
Có chuẩn bị Chuột đồng, Rắn Bông Súng và... xxxxxx (?)
Ưu tiên nếu thấy mặt anh Tuấn.trườngsơn - nguyên văn - em sẽ làm riêng cho đoàn món đọt nhãn lồng luộc, chấm chao (ack...)

Ôi vốn dĩ, tình yêu thường dễ đến theo con đường... bao tử (?)
Nên:
- Căn cứ vào trách nhiệm vụ và bổn phận sự của một "trợ L. hành quân"

Xét lợi thế của KDL Gáo Giồng, với:
- Khoảng không gian đằm thắm của tràm Chim... hồ sen, hồ câu cá (dù hai món này bên Xẻo Quýt cũng có)... cùng màu áo xanh của em gái tháp mười, cùng món trà tim sen... bổ tim (đang thoi thóp)
- Khả năng tiến hành được không gian đàn ca tài tử 50-70K/giờ trong buổi ăn trưa.
- Thực đơn phong phú và không có sự cứng nhắc theo "kiểu hồi nẳm"
- Lợi thế tràm Chim với tháp quan sát cao 18m có kính viễn vọng
- Đặc sản Gạo huyết ròng với giá 70K bịch/2kg (Gạo lức thì nói mẹ gạo lức... ack... ack...)
Đồng thời:
- Căn cứ vào kinh nghiệm thực địa, tổng số km phải trội lên so với việc đi vào KDL Xẻo Quýt không quá 50km, tức là thêm 7lít nhiên liệu cho mỗi xe, chia cho 5pax/xe - mà có cảm giác off-road...
- Căn cứ vào giác quan cá nhân về thời tiết sẽ có cái nắng khô trong lành ngày thứ 7 tới đây là điều quan trọng để anh chị em thành viên có những tấm ảnh thú vị... (nếu như ngày thứ năm mưa thì ngày... CN sẽ cũng thế, tham quan Làng Chiếu sẽ căng... ack... ack...)

Kính đề nghị Tư lệnh trưởng hailua_dichat chuẩn thuận cho phép "trợ L. hành quân" SaigonGuide® này được quyền quyết định hành trình theo hướng "tham quan KDL Gáo Giồng" tại Đồng Tháp, dự kiến, thời gian lưu lại nơi này từ 10h00 đến 14h30 ngày 23.08.2008

Trân trọng,
p/s: Nói gì thì nói, xe tiền phương mà SaigonGuide® ngồi ghế số hai sẽ có đón thêm một bóng áo xanh khi tới Siêu thị Cao Lãnh...
 
Hạng D
9/9/07
3.443
51
48
Saigon
RE: offline miền tây 23-24/08

Thực đơn & khách sạn :

Trích đoạn: SaigonGuider

THÔNG BÁO SỐ 1 TỪ TRỢ L. HÀNH QUÂN (Kiêm trưởng ban 2 - tình báo) - bản chính thức!

1- Về việc khách sạn: "Tinh binh" của Bác DickLau vừa từ LX báo về khẩn cấp là ks Thái Bình 2** không còn phòng, sẽ không nhận khách! ack...
Xin thưa là việc này là do ks đã dành hết phòng ưu tiên cho "anh Tuấn.trườngsơn ở Saigon rồi"
- Cách giải quyết là Bác DickLau sẽ cho "tinh binh" đến đó để khẳng định chủ quyền "Anh và Anh Tuấn của em là... MỘT" - Điều này đã góp phần giảm đi áp lực... deposit - bởi lẽ "DickLau group" ở LX cũng là dân "nặng ký", khá là friendly với "chị Bảy Phượng của SGG" - là bà chủ của KS&NH Bảo Giang!

Vậy về ở, chỉ còn phụ thuộc vào danh sách của các xe, ưu tiên "bắt cặp 3" cho phòng ba chỗ nằm - những cặp gia đình chưa con và có con theo cần ghi chú cẩn thận... Mọi thông tin sẽ chuyển về cho CFO vothangdau (ack...) room details sẽ có triển khai ngay trong ngày hành trình đầu tiên!


2- Về việc ẩm thực:
Mọi người chú ý một lần nữa rồi tách ra để biết những khoản dự trù ngoài chi phí đã tạm ứng!
- Ăn sáng ngày đi: Dự kiến là điểm hẹn Cơm Tấm Kiều Giang hoặc Trung Lương, tự chi trả, cả cafe chừng 25-30K

- Ăn trưa ngày đi: Tại một KDL - tên sẽ công bố sau - Đơn giá ăn tối thiểu của họ bán là 50K/pax, nhưng ta sẽ chốt "cách đi chợ" theo kiểu của SGG - sao cho, ta có thể chi hơn một chút, nhưng có thêm các món rắn, chuột... đặc sản mùa nước nổi... nhất là sao cho sau đó không bị thừa... cơm nhiều... phí của!
"Cách đi chợ" này cũng không có gì quá phức tạp!
Giả sử, ta có 50 người, thành 5 bàn, nhưng ta đặt ăn chỉ 40 suất - tức là mỗi bàn chỉ có 8 suất cơm - nhưng sau đó ta mới put thêm vào các món đặc sản như chuột nướng, rắn bông súng, ếch, cua đồng... cộng beer vào nữa - ta sẽ có một bữa ăn "chính xác" và dự trù, mỗi người không quá... 70K cho bữa trưa có đặc sản này!
Phần số lượng ăn cơ bản, đêm trước khởi hành, ta đã báo cho KDL... khi ta đến, bộ phận "đi chợ" sẽ dạo món, và trong thời gian ta tham quan, nhà hàng đã chuẩn bị được rồi!
Như vậy, dự trù cho bữa ăn này, bao gồm các loại nước chưng cất, sẽ không quá... 80K/pax
Ở đây cũng còn tính thêm chi phí tham quan du lịch, có thể nói, không quá 20K/pax, tính như vậy đi cho dễ.
Cũng theo dự kiến của SGG, cái món "Đờn ca tài tử" mà dân Sì-phố vốn thiếu thốn, ta sẽ giải quyết tại chỗ này... hương đồng gió nội, món đồng bằng... bữa trưa mang tính thưởng thức... tài tử nhạc công có hồn để thể hiện... đặc biệt, xem chừng chỉ có vài mươi ngàn/ 1giờ...

- Bữa chiều ngày đi... tính ra là chuyện... ăn nhậu! KAMAz thật sự!
Chúng ta đã thống nhất đây là một "Party - Tứ giác hội ngộ" như vậy, chuyện ăn no sẽ là... là thứ yếu - tất nhiên, không thể bỏ quên những Bác "chay tịnh" hoặc phe phụ nữ, trẻ con... cần phải lấy no!
Nói lại, chuyện ca nhạc tài tử trong buổi tối này - theo SGG - nên dành cho một lần khác, với chuyến đi dài, mang tính... du lịch khám phá... chứ chuyến đi này, mang tính "giao lưu" và biểu diễn khả năng... "cơ động chớp nhoáng" - mà hình như nhằm để các anh em thăm hỏi và "động viên tinh thần binh sĩ vùng biên giới" của Bác B2_AG thì nhiều hơn!
Liệu với dàn karaoke, có loa, có micro trong khán phòng thì anh em ta có làm buồn lòng cám cảnh chữ "xướng ca" của người ta hay không?
Tất nhiên, cái gì cũng có giá của nó chứ... cho nên người ta phải tính một show từ 500-700K
Dẫu biết là dân sì-phố có thích nghe, thì... nghe rồi ban trưa - còn anh em Miền Tây, cũng thích, nhưng là cây nhà lá vườn... đâu gọi là... thiếu thốn?
Huống chi, một chuyến đi, mang tính giao lưu... thì phải dành thời gia cho giao... thiệp, cụng ly...

Tui nói dzậy, đồng bào nghe... có đúng không ạ?

Tất nhiên, cũng nên cần có tí âm nhạc chứ... cho nên, với tình thương mến thương... dù long time no see (ack...) nhưnh "SGG này đang trải... nhan sắc của mình ra để các cô cậu em út... xí xóa dàn âm thanh 70K/giờ - dẫu chưa biết kết quả... nhưng trước mắt thì toàn bộ sãnh trên lầu của Bảo Giang, sức chứa hơn 800 người sẽ tạm được gọi là... Quang Minh Đỉnh với đầy đủ âm thanh ánh sáng (thật ra, trong anh em ta, chỉ cần có ai đó mang theo một cây đàn thùng và một cây đàn organ thì thêm phần lý thú lắm lắm)

Còn chuyện thực đơn... thật ra, khi chúng ta check-in khách sạn... là "bộ phận đi chợ" đã có thể làm việc nhanh rồi - từ tổng hành dinh... ta chỉ cần đặt ba món cơ bản cũng như một số món để ăn no... chuyện này tính ra... nhà hàng phải làm được... chưa kể đến những "sơn hào hải vị vùng cao" mà nghe chừng như có vài nhà mang theo làm... đồ nhắm... kể cả... rượu nữa mà!
Cũng phải chú ý thêm, là trong thời điểm này, cá linh chưa rộ, bông điên điển chưa kịp có, càng cua đồng cũng thế... nước mới nổi, còn sủi tăm nhiều... chưa có nhiều những con sống trên nước mặt đồng... kể cà chuột, còn ráng đang khu trú, chưa chịu khui hầm mà vào... trúm...
Vốn dĩ, trong bữa trưa cận đồng tháp mười... bộ phận nội dung cũng đã... giải quyết luôn chuyện ấy rồi!

Chi phí ở đây, là bao nhiêu? Mọi người sẽ được Bống nương tử xinh đẹp duyên dáng công bố chính xác không trước 23h ngày 23.08.2008

- Ăn sáng ngày về
, em có tiêu chí, là ăn sáng... lề đường, với mỗi một món... "bún suông Long Xuyên" với loại nước lèo mà các bằng hữu phe ẩm thực của Báo SGTT cứ múa bút để tả trên các chuyên trang của mình để nói lên cái sự... thòm thèm.
Bún suông LX 16K/tô, sau đó là quán cafe... wi-fi - ack...
Mà ta còn tình nghĩa với nhà hàng Bảo Giang ở chỗ... do cách khách sạn không xa, nên các xe của đoàn sẽ được đặc quyền sử dụng vào ra trong suốt thời gian lưu ở LX, mà không... thu phí - thì hẳn họ mong ta ăn sáng rề rà ở đó chứ còn gì nữa!

Sẽ có nhóm đi Châu Đốc và sẽ có nhóm về Saigon theo đường phà Vàm Cống, qua Lấp Vò, ghé thăm làng chiếu Định Yên
- Ăn trưa ngày về.
- Nhóm đi Châu Đốc: do Bác B2 mới ra trường phụ trách tuyến!
- Nhóm về Saigon... thì như chương trình... lại là hương đồng gió nội ở xứ Nem Lai Vung hoặc KDL Trường An, bờ Nam cầu Mỹ Thuận, cứ tính luôn là 50K/pax đi - giờ đó cũng không nên... quá chén làm gì - vì còn một mới lò gạch vắng tanh, vì mưa, nằm bên kia sông, đoạn qua Sađéc một khúc... và Cầu Mỹ Thuận nữa chứ... - các xạ thủ vẫn còn phải tác xạ...
Vậy nhé, đừng bảo là nói thêm bữa chiều hay bữa tối làm gì nữa nhé!

Cũng nói thêm một điều... Bác DickLau hoàn toàn có thể cho tinh binh nhắc nhở nhà hàng Bảo Giang FAX cái thực đơn về để cho vothangdau... chọn món, cho nàng ấy thêm phần yên tâm!

Thôi, xin giải lao tí chút, để rồi nói về điểm tham quan và thực đơn bữa trưa đồng nước!
 
Hạng D
9/9/07
3.443
51
48
Saigon
RE: offline miền tây 23-24/08

BTC kêu gọi tiết kiệm bằng cách ghép xe, kh/sạn.....
Mời ace tiếp tục đăng ký - cùng giao lưu với XNL - theo tin hiện nay số lượng đăng ký khoảng 20 xe.

Giới thiệu điểm tham quan:

Trích đoạn: SaigonGuider

Trích Bài của Báo Cần thơ nhưng hình ảnh thì... của em
Du lịch sinh thái Gáo Giồng
Thứ hai, 02/06/2008 09 giờ 31 GMT+7
62.jpg

Một góc Khu Du lịch sinh thái Gáo Giồng.
Xuất phát từ TP Cao Lãnh - Đồng Tháp, muốn đến Gáo Giồng có thể đi bằng ô tô riêng hoặc hợp đồng xe. Dân dã hơn, khách có thể thuê xe ôm khoảng 35.000-40.000 đồng đến Khu Du lịch sinh thái Gáo Giồng. Khu du lịch này là mô hình thu nhỏ của Đồng Tháp Mười với rừng tràm nguyên sinh bạt ngàn, cảnh thiên nhiên thơ mộng và kỳ thú...
Ông Võ Văn Lô, Phó Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch sinh thái Gáo Giồng, cho biết: “Du lịch sinh thái Gáo Giồng bắt đầu hoạt động thử nghiệm từ tháng 7 năm 2003. Ban đầu chỉ phục vụ du khách các dịch vụ bơi xuồng thăm rừng tràm, câu cá ven kinh và lên điểu vọng đài xem các loài chim. Bây giờ, có thêm dịch vụ bán hàng và phục vụ ăn uống, nếu du khách có yêu cầu theo đơn đặt hàng. Khách đến ngày càng đông, tuy chưa trội hơn nhiều so với 4-5 năm trước - do chưa nhiều dịch vụ thu hút khách...”.
Ấn tượng đầu tiên của du khách khi đến Gáo Giồng là sự thay đổi cơ bản: cách nay mấy năm, đường sá sình lầy, muốn đến nơi phải dùng độc nhất phương tiện đò dọc, rất bất tiện. Còn bây giờ, đến nơi bằng đường nhựa và bê tông chỉ chừng 30 phút đi xe, rút ngắn thời gian gấp ba, bốn lần so với trước. Nét độc đáo của Gáo Giồng nằm ở khu rừng tràm nguyên sinh rộng hơn 1.650ha với nhiều loại thực vật và động vật quý hiếm: cồng cộc, trích cồ, trích nước, cò trâu, cò ngà, gà đãi, giang sen, diệc mốc, diệc lửa...

61.jpg

Bơi xuồng ba lá đưa khách du lịch đi tham quan ở Gáo Giồng.
Du khách mua vé bơi xuồng ba lá 8.000 đồng một xuồng 4 người. Trên xuồng có một cô thôn nữ áo bà ba chèo xuồng đưa khách lướt trên mặt nước phủ kín bèo hoa dâu đi tham quan vườn chim. Vườn chim cách trung tâm trụ sở công ty hơn 1km, đi tham quan bằng xuồng kiểu này mất khoảng 45 phút.
Tại khu du lịch, du khách có thể nằm võng bên chòi tranh mát mẻ tận hưởng những làn gió nhẹ trong mùa hè oi bức, thưởng thức hạt sen luộc với trà nấu bằng tim hạt sen (có tác dụng bổ tim, an thần). Chỉ cần tốn 10.000 đồng mua thêm 1 vé là có thể câu cá thoải mái.
Khách có tiền, thích âm nhạc truyền thống có thể yêu cầu đội đờn ca tài tử đến phục vụ những bài ca cổ với giá 50.000 đồng một giờ. Đội đờn ca tài tử này gồm có anh Phạm Thanh Rồng (Chín Rồng), phụ trách đờn cổ với “cô đào” tài tử ca cổ Ngọc Tuyết ở TP Cao Lãnh phối hợp thực hiện chương trình giao lưu văn nghệ.
Tùy theo túi tiền, khách du lịch có thể chọn lựa những món ăn dân dã như cá lóc nướng trui gói lá sen non (giá 80.000 đồng/kg thành phẩm), ốc lác hấp tiêu, chuột đồng rô ti, mắm cá linh xay, lươn um rau ngổ, gà thả vườn làm sẵn (100.000 đồng/kg), lươn hoặc lịch nấu chua cơm mẻ (80.000 đồng/kg, gạo đặc sản huyết rồng nấu cơm hạt sen gói lá sen, mỗi gói 18.000 đồng.
Khi về, khách du lịch có thể mua làm quà cho gia đình, bạn bè, người thân với các đặc sản như gạo huyết rồng (35.000 đồng/kg); nước mắm đồng nấu bằng cá linh (20.000 đồng/lít) và rất nhiều sản phẩm du lịch độc đáo khác: bánh phồng tôm Sa Giang, mật ong rừng tràm nguyên sinh, rượu nhàu Domesco, chiếu du lịch Sa Rài (Tân Hồng- Đồng Tháp)...
Theo Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch sinh thái Gáo Giồng: Tổng Công ty Cao su Việt Nam đã đến khảo sát và thỏa thuận biên bản ghi nhớ với lãnh đạo địa phương sẽ đầu tư 15 đến 20 tỉ đồng xây dựng Khu Dịch vụ ẩm thực và Khu nhà nghỉ dưỡng cao cấp cho du khách - đặc biệt dành riêng cho người cao tuổi. Nơi đây sẽ được trang bị tiện nghi hiện đại nhưng vẫn đảm bảo không phá vỡ cấu trúc môi trường sinh thái, có khu xuồng tự bơi trong ao sen, khu sinh hoạt dã ngoại cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên đến cắm trại, dã ngoại, khu hội nghị, hội thảo cấp quốc gia. Song song đó, Gáo Giồng còn thành lập các câu lạc bộ nhiếp ảnh, sáng tác văn học nghệ thuật... Công ty Domesco Đồng Tháp cũng sẽ hợp đồng với Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch sinh thái Gáo Giồng đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu từ nguồn thảo dược tại chỗ.
Tương lai không xa Khu Du lịch sinh thái Gáo Giồng sẽ là một điểm đến du lịch hấp dẫn, thu hút khách trong và ngoài nước.
Bài, ảnh: NGUYỄN HÀ PHƯƠNG

Cổng vào

11648a805b487f52.jpg


Tham quan bằng xuồng

11648a805b50aafc.jpg


Tha hồ tác xạ

11648a805b4c4bc2.jpg


Còn nói về... chim

11648a805b578096.jpg


Thì cũng chính vì Tràm Chim Này cách Tràm chim Tam Nông không xa...

11648a97afb5d690.jpg


Có thể tìm hiểu thêm về Gáo Giồng qua Wikipedia - Gáo Giồng
[/quote]
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
10/4/08
1.686
2.302
113
RE: offline miền tây 23-24/08

Uổng quá đợt này chúng ta lại ko đi Gáo giồng mà đi xẻo quýt vì thời gian có hạn.
 
Hạng D
9/9/07
3.443
51
48
Saigon
RE: offline miền tây 23-24/08

Trích đoạn: trungkien_civic
Uổng quá đợt này chúng ta lại ko đi Gáo giồng mà đi xẻo quýt vì thời gian có hạn.

Theo anh biết thì đã đổi qua đi Gáo giồng rồi!
 
Hạng D
10/4/08
1.686
2.302
113
RE: offline miền tây 23-24/08

chài sao em ko biết gì cả vậy nè :D .Đi chèo xuồng mà có mấy cô áo xanh dễ xương vậy là ko chịu nổi đâu á ;)