Hạng C
10/1/08
769
0
16
46
cõi bồng lai
hoangthienxa nói:
Sao bên đây im lặng quá dzậy,hok thấy hình ảnh madagui gì hết.Em dang giữ bộ đàm của KL cho mượn nè anh Kevin ơi,làm sao để trả lại cho KL đây??

giữ lun đi bác hihih, keenlon khắc sẽ tự tùm bác để thu hồi
đầu tuần chắc nhiều việc nên chưa up được hình lên đó bác
 
Hạng C
10/1/08
769
0
16
46
cõi bồng lai
em góp vài tấm lúc ra bến thuyền vượt suối
sieuthiNHANH2010061416424n2uyodg4ot271136.jpeg

sieuthiNHANH2010061416424owzjyjbkot301284.jpeg

sieuthiNHANH2010061416424nzuyymezy2283238.jpeg

sieuthiNHANH2010061416424mjkzm2fkng242886.jpeg

sieuthiNHANH2010061416424zji0njljmm262367.jpeg

sieuthiNHANH2010061416424zme2zjy5yj253053.jpeg

sieuthiNHANH2010061416424ngjjmmu0zj235405.jpeg

tới rồi ^^
sieuthiNHANH2010061416424zjyzywu5zm266974.jpeg

sieuthiNHANH2010061416424ogi2zgjlnm239468.jpeg

lên đường thôi
sieuthiNHANH2010061416424yjy4ntlmmj264822.jpeg

sieuthiNHANH2010061416424ntnlztuyym257683.jpeg

tiếp viên trưởng hocap
sieuthiNHANH2010061416424mwmzztfimd246349.jpeg

các thuyền đi sau
sieuthiNHANH2010061416424otmwzte2nj219982.jpeg

tấp vô bụi hội ý xyz
sieuthiNHANH2010061416424ntu4otbmzt231760.jpeg

sau 1 hồi ngon ngọt: kevin ơi vô đây nói nghe nè .... hân hoan với chiến thắng
sieuthiNHANH2010061416424mti4y2q4zt239417.jpeg

tới bến, kevin đang che cái gì đó kekeke
sieuthiNHANH2010061416424ytk1mjy1zm235217.jpeg
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
27/4/09
3.226
95
48
12
HFC: Offline mùa hè tại MADAGUI - thi bắn súng đối kháng T7&CN 12-13/06/10

tặng các bác , mình đi đầu đoàn xe suv , thấy hội của các bác toàn xe sedan đi rất đep. Nhưng chụp qua kính xe nên không rõ lắm .
 
Hạng D
9/9/07
3.443
51
48
Saigon
Hồi tối ngủ em vẫn còn thấy đạn bay vèo vèo quanh người - làm việc vẫn còn thấy "choáng" với hỏa lực của TFC :((

Nếu không nhờ sư đoàn trưởng sư đoàn đặc nhiệm HFC - Minhptsc - huấn luyện kỷ năng & chỉ đạo đội hình chắc không có chiến thắng giòn giã TFC!
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif


Tụi em nắm vững ý đồ của sư trưởng Minhptsc "muốn nhanh thì phải từ .... từ nhã đạn" - nên vào trận tụi em phân công 2 cặp bên trái, 2 cặp trung tâm, còn bao nhiêu quân nhằm hướng "thằng" trùm (hi hi ) TFC Ken-lon nằm bên phải (do trước đó tụi em phái Conkiencon đi tiền trạm nắm rõ sơ đồ địch) nên dồn toàn bộ hỏa lực + quân cánh phải mà đánh.

Em và bà cả chấp nhận hy sinh đánh hướng giữa - hướng trái do Hoangthienxa + hi-arch phụ trách - má ơi! em biết sẽ chịu áp lực nếu đánh vào trung tâm TFC, nhưng em k tưởng tượng được quân TFC toàn tập trung 2 cánh để đánh hướng trung tâm hix hix

Em vừa vào trọng tài vừa tuyên bố "ĐÁNH" vừa kịp nằm xuống là đạn nó bay vù vù trên đầu có, dưới chân cũng có, bắp đùi, bàn chân, ngón chân..... thậm chí ngón tay cũng có đạn bay vù vù....

Em đâu vừa, cũng thông minh lắm ac ac .... vì đọc trên sách báo + xem film Địên Biên Phủ nhào lên cắm cờ, lấy thân mình lắp lổ châu mai ...., rồi thêm "cha nội" Rambo cằm súng đi hùng dũng & chiếm trận địa ..... nên em "biết" nằm là chết nên em kêu bà cả em "đừng sợ! xung phong lên em, tiến lên em, anh mà chạy thì em theo liền nha! Sẵn dịp em động viên Hoangthienxa + Hi-arch cánh trái + trung tâm chịu hỏa lực để cánh phải (Minhptsc A + B, conkiencon 1+2+3+4, tomfort A+B....) hoàn thành nhiệm vụ!

Nhưng má ơi lần này chắc là lần cuối con dám nhào lên - đạn của TFC nó vãi như trấu, các bác cứ tưởng tượng nhà máy tuốt lúa làm gạo trấu nó văng cỡ nào thì em bị cỡ đó đó.... em chạy loạn xà ngầu, chạy đến hụt hơi. Chổ thay vì an toàn thì trái nó bắn, phải nó bắn & trung tâm nó cũng bắn....., chạy một lúc em đeo cái kính chống hơi độc ít không khí quá nên nó choáng nên em nằm dài xuống hé kính xuống cho k/khí vào nhiều thì ông nội trọng tài kêu la inh ỏi "không được cởi nón, k được cởi nón....", thế là em nằm im luôn, im đến nỗi trọng tài nói "hết đạn rồi! cằm súng đứng lên đầu hàng đi!" đầu hàng cái "cùi chỏ" nãy giờ 50viên đạn con còn nguyên nè cha nội, có bắn được viên nào đâu mà hết. Thế là em đứng lên chạy tiếp chổ khác, rồi tìm địch bắn 3 phát cho trọng tài nó thấy, k nó dìu em ra thì "không đau vì quá đau". Vừa bắn được 3 phát địch nó biết chổ em nó bắn như là súng bắn đinh, chỉ nghe tiếp "phập! phập!!!" phê nhất là tiếp "bụp" trúng ở đâu hả? ngay đầu chứ đâu! đau bỏ mịa!!! chưa kịp hoàn hồn ngó qua phải thấy có con ruồi từ xa xa... mà lạ thay sao con ruồi ngày càng lớn hơn, lớn nữa ... lớn quá trời trới luôn vậy ta??? nhìn kỹ lại thì má ơi cứu con đó là một một viên đạn nó găm một cái phập vào trán màu sơn nó đỗ đầy kính không còn thấy đường gì hết luôn! k chổ nào là an toàn, em chạy qua gốc cây trúng đạn, qua bụi chuối trúng nhiều hơn, chạy qua tấm vách nhiều nhiều nữa ..... mắt nhắm - mắt mỡ, cuối cùng em thấy cái thùng phuy em chạy đến dựa vào má ơi! thằng "khốn nạn" nào để cái thùng trống rỗng nên em dựa vào nó ngã nghiêng lộ nguyên người luôn.... và lần này thì con nít bắn cũng trúng nữa là người lớn hix hix, em quay lại thì trời ơi bà cả em nằm một chỗ rồi -
Em thấy tội quá nói với bà cả thôi đừng theo anh nữa em - lui về đi lui về đi ....!!! sau này về đến phòng thì tay nè, chân nè, mông nè... chổ nào cũng in chữ "MADAGUI Paint-ball" hết hix hix...

Sau này em xin chừa k dám dũng cảm vậy nữa - có quân dịch hoặc tổng động viên trước tiên em trốn biệt luôn! Xin thề!
Có điều an ủi em + bà cả + hi-arch + hoangthienxa đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, cánh phải tràn lên đánh một trận TFC tơi tả đầu hàng vô điều kiện ... kakaka....!!!

Phong hàm cho em đi sư đoàn trưởng ơi!!!

Kết thúc phóng sự chiến trường ah!
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
28/2/10
515
156
43
46
minhptscnsd nói:
hoangthienxa nói:
Sao bên đây im lặng quá dzậy,hok thấy hình ảnh madagui gì hết.Em dang giữ bộ đàm của KL cho mượn nè anh Kevin ơi,làm sao để trả lại cho KL đây??

giữ lun đi bác hihih, keenlon khắc sẽ tự tùm bác để thu hồi
đầu tuần chắc nhiều việc nên chưa up được hình lên đó bác

Hihihi,chac nghe loi bac phai vay qua
 
Hạng C
10/1/08
769
0
16
46
cõi bồng lai
em chết cười với bác, em thấy bác nào đó chạy đến cái thùng phuy núp, vừa chạy đến cái nó đổ ra làm bác đứng giữa trận hứng đạn, hóa ra là bác kevin iu vấu của HFC hihiih, cười chết luôn kakaka, đúng là pó tay con gà quay. Bác chiến đấu anh dũng quá nên kết thúc trận đấu mọi người ra ngoài hết rùi mà vẫn chưa thấy bác kevin ra hihiih, HFC k biết phong cho bác bao nhiêu sao nữa hihih. Hay là bác đếm trên người dính bao nhiêu phát thì phong quân hàm cho bác chừng đó sao luôn hihih
1 chuyến đi thật là thú vị hihi
 
Hạng D
27/4/09
3.226
95
48
12
Bài tường thuật trận chiến này hài hước sống động quá cho 10 điểm. Buồn cười quá chừng kevin ơi
10 điểm về tinh thần chiến đấu cao ngùn ngụt của hội trưởng HFC .
10 điểm về tinh thần đồng đội ( chẳng bù cho tinh thần của TFC , nữ chiến binh jenny chưa đánh đã muốn đầu hàng )

Đoàn kết
HFC: Offline mùa hè tại MADAGUI - thi bắn súng đối kháng T7&CN 12-13/06/10

tặng kevin nè , cặp đôi dễ thương nhất trong đoàn
HFC: Offline mùa hè tại MADAGUI - thi bắn súng đối kháng T7&CN 12-13/06/10
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
27/7/08
2.954
87
48
Saigon
Ặc ặc, kevin tường thuật cái thùng phuy làm em nhớ cái khúc này quá đi !

Em thấy có một thằng lính mập, nó ủi lên trên, em nằm ngay cái khúc cây rồi lăn qua bên cái ru-lô........nằm ngó ! Vừa thấy vậy là chỉa súng ngay nó mà phang thẳng ............ hình như là 3 - 4 viên gì đó là trúng "mông" ! Em thấy cái phần không có giáp có màu xanh của quần Jean thì phải. Nếu đúng là kevin thì ha ha ha, 2 HT đã có trận đối đầu không cân sức rồi. ha ha ha, 1 trốn chạy khi thùng phuy ngã và một nã đạn xối xả khi thấy thùng phuy vừa ngả ! ha ha ha, sorry anh !

TFC lần này đúng là chưa có kinh nghiệm. Toàn lính trẻ ! 2 F1 nhà Hocap, 3 đứa em của em là chiếm hết gần nữa đội rồi. Chỉ còn em, lttvtvn, 4 bác của HilanderExtreme và Nqkhanhn để chiến đấu thôi. Trận chiến thế này thì không cân sức rồi. Hẹn dịp tái chiến !

Keenlon tự thú: dính một viên ngay mặt ! Headshot ! ha ha ha, 2 viên ngay vai phải, 1 viên ngay súng (ướt nhem !!!)

Điều kiện chủ quan: lần đầu cầm súng, nã không mục tiêu (chiếm 20% vì bắn cho đã tay), ra lệnh xung phong quá trễ

Điều kiện khách quan: áo giáp quá nặng mùi, mặt nạ mờ quá, khả năng tác chiến chưa có.

Sẽ phục thù, ha ha ha.

P.S.: Không biết nó có bán áo giáp riêng không nhỉ ? Mua hẳn một bộ riêng để giặt và phơi cho thơm tho và cái mủ bảo vệ mà xịn tí nữa thì sắm luôn ! Quyết thắng ! ha ha ha