Carexpress nói:Bữa bác bị bà cả oánh em nhớ bác chạy 10km trong 1 nốt nhạc màtigercup nói:Cũng may là không mất gì hết. Qua vụ này em rất vui khi mấy anh bảo vệ gần đó đã ra tay bắt cướp phụ em. Nhưng lại rất buồn vì một số người đi đường hoặc đứng gần đó không dám ra tay chặn tên cướp khi nó chạy ngang trước mặt.
Bây giờ về đến nhà 2 chân em vẫn còn rung và nhức vì lâu rồi không chạy nhiều như vậy![]()
Hồi chưa lấy vợ thì buổi sáng chạy gần 1h được 10km. Bây giờ thì chạy gần 30 phút nhưng chỉ được vòng vòng khoảng 1m thôi![]()
![]()
Hihi, lúc đó không chạy thì giờ này đâu còn ngồi đây post bài
Trùi ui, hôm nay ông này hiện nguyên hình rùi kìarottie nói:Bác Đông thiệt là kool, i đồ của em đới, hí hí ))
Đúng là dù là mang theo cái gì bọn cướp này cũng cướp.hiepductb nói:Chia buồn cùng baccam1277.
Tốt nhất ra đường đừng đeo nữ trang cho dù đó là vàng hay bạc tụi nó cũng không biết giả hay thật chỉ biết giật thôi. Tiền mất tật mang
Hôm sáng 12.05 vừa rồi, lúc 05h sáng, em chở bx ra sân bay bằng xe máy. Lúc vừa qua khỏi cầu Công Lý thì 2 thằng đi xe máy (xe số) chạy ngang giật cái túi của bx em.
May mà lúc đó em chạy khoảng >60km / h, 2 thằng kia chạy ngang qua em với tốc độ không nhanh hơn (em ước chừng là 70km/h thôi) nên cú giật của nó không đủ lực. Xe em và xe 2 thằng cướp giằng co được khoảng 5 giây thì chúng nó buông ra và quay đầu xe lại chạy đi mất.
Bọn cướp này rất là liều, nó giật của em không được, nó buông ra, chạy đi rất bình thường coi như không có chuyện gì xảy ra.


